Hội các mẹ Sài Gòn cũng Rất hân hạnh chào đón Anh Kiên Và Chị Hiền vào 19g ngày 17/7 /2010 [/QUOTE][/QUOTE]
[/QUOTE][/QUOTE] Woo, chào đón anh Kiên vô thăm Sài Gòn. Có chươgn trình gì trong này thì cho mình tham gia với nhé.
Hội Các mẹ Thành phố đã lên kế hoạch chào đón anh và chị cách đây mấy ngày rồi ạ!Mong là hôm op trời đẹp mọi người sẽ đông đủ,sẽ vui hơn..
trường em là trường MGDL Nhà Thiếu Nhi TP đây là trường tư ạ túm lại là: trong Nhà thiếu nhi tp có 1 cái trường MN ^^
Trường nằm ở lê quý đôn đúng k em>?chị tưởng là công lập hay nhà nước vì chị thấy học phí rẻ chừng 1 triệu trở lại thôi.chị tính đăng kí cho susu nhà chị học tiếng anh ở đây nè!
Đúng rồi chị, trường tư nhưng theo em thì học phí rẻ học phí 750k, cộng thêm ăn sáng, ăn trưa, ăn xế và mấy thứ linh tinh nữa thì khoảng 1.2tr ah theo em thì bình thường, ko mắc nhưng môi trường sân chơi cực tốt, rộng rãi thoáng mát, ko có trường nào có sân rộng như vậy đâu ^^ bên nhà thiếu nhi thì nhiều lớp năng khiếu, Mắt Ngọc, mây trắng, Hồng vân, Thành Lộc, tam ca áo trắng,.....nhiều nghệ sĩ, bác sĩ, thạc sĩ,....dc đào tạo từ đây ra lắm ^^ NTN vừa mới kỷ niệm 35 năm thành lập, các nghệ sĩ tụ họp lai nên em mới biết đấy ^^
trời ơi,nàng ơi trường tư thục mà vậy là quá rẻ rồi. Trường ở quận 3 vòng vòng đây toàn là trên 2tr ko ah(trường tư thục),mà ko có sân chơi thoáng mát nữa. Mà cho mình hỏi,giả như mình muốn gửi con chỉ nửa buổi thôi,đợi bé lớn xíu gởi nguyên buổi thì đc ko nhỉ? Hic cứ phải hỏi nhiều nơi để ko đc nơi này là phải kiếm đường chuồn liền
năm rồi mình dạy lớp mầm, có 2, 3 bé về nữa buổi, hem sao cả nói chung trường mình cũng dễ chịu có 2 bé đi 1 tháng nửa buổi, sau đó zui wa, ko thích về nữa, ở lại nguyên ngày lun hí hí trường mình chỉ nhận dạy Mầm, Chồi, Lá thôi nhé
Ah vậy là từ 3T nhỉ??bé nhà mình mới 2T ah. Thôi chắc ráng cho con học bên kia vậy,ko ổn thì sang năm lại đăng ký qua đây vậy
Theo chị thì rẻ lắm,vì nhà nước cũng gần 1 triệu rồi..còn các trường tư thục tầm 2 triệu đến 3 triệu ,,quan trọng là mội trường rất ok.. Tết trung thu nào chị cũng dẫn con vào đó vui chơi.. ..mà sao e đi làm xa quá vậy?hồi xưa nhà q1 chị dạy bên q2 ,chán bà hiệu trưởng nên nghĩ nè!..thất nghiệp 8 năm rồi
Muốn biết người ta có nhận không thi Mẹ Tiger phải nộp đơn xin việc đi thôi. Hehehe, Mà lo gì, Me Tiger có bằng đại học rồi, lại xinh đẹp, duyên dáng, tài năng ... các trường biết tin nàng muốn đi dạy, tranh nhau mà mời đó chớ.
Em dạo này cũng làm biếng lội, thỉnh thoảng vào nhà 1 chút thôi. Chị dạo này lu bu gì vậy? bận bán hàng hả chị? Bà nội ở đây chăm bibong cho e mà chị, chỉ có bà ngoại là ở HN thôi. Tại em mới chuyển nhà nên nhiều thứ phải lo ấy mà.
Bắt tay mẹ nó nhé, mình cũng từng làm cô nuôi dạy hổ đây, gần 11 năm ra trường rồi, hihi. Nghề này vất vả quá!