Có mẹ nào trong tình trạng như mình không nhỉ? Mệt mỏi quá muốn dừng lại để thở chẳng làm gì hết, chẳng nghĩ gì hết
Ðề: Muốn có 1 khoảng lặng để thở tự nhiên cảm thấy cs nó bí bách quá mn à, muốn được nghri ngơi ý, nhìn quanh nhiều người thât giỏi bụng bảo dạ cố lên xong lại nản kiểu cs như hình sin lúc lên lúc xuống ý
Ðề: Muốn có 1 khoảng lặng để thở cuộc sông vốn dĩ như vậy mà. Cố lên bạn! Nghỉ ngơi vài ngày để lấy lại tinh thần & rồi lại tiếp tục nhé. Đôi khi sướng khổ là tuỳ vào suy nghĩ của mỗi người những lúc này có lẽ bạn nên nhìn xuống trước đã rồi hãy nhìn lên!
Ðề: Muốn có 1 khoảng lặng để thở cs lúc nào chả vậy, mẹ nó cứ tự cho mình time mà nghỉ ngơi, mà có khoảng lặng của mình đi để tái sx lại sinh lực
Ðề: Muốn có 1 khoảng lặng để thở cố lên bạn, nghỉ ngơi đi du lịch một nơi nào đó đi rồi mình lại tiếp tục chặng đờng
Ðề: Muốn có 1 khoảng lặng để thở Chị ơi, đừng nhìn thấy người ta thế này thế nọ mà mình phải cố gắng theo làm gì cho mệt. Mình cứ cố trong khả năng của mình và hài lòng với những gì mình đang có thì sẽ cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhiều. Chị nên nghỉ ngơi 1 vài ngày và đi đâu đó xả stress, lấy lại tinh thần và cân bằng cuộc sống.
Ðề: Muốn có 1 khoảng lặng để thở ĐÚng thế đấy ạ! Em cũng đang học cách AQ cho đời vui vẻ. Đời thay đổi khi ta thay đổi hihi!
Ðề: Muốn có 1 khoảng lặng để thở có những lúc mình cũng ................ chẳng nghĩ gì cả. trống rỗng đầu óc thả lỏng con người cho tâm hồn treo ngược cành cây luôn.