Tranh luận: Bệnh Viện Bưu Điện Chữa Vô Sinh Hiệu Quả

Thảo luận trong 'Chuẩn bị mang thai' bởi shopnhimsoc, 24/7/2014.

  1. pretti

    pretti Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/7/2014
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ nào hiếm muộn, mong con hãy vào đọc nhé! BS Cương ( BV Bưu Điện)

    Làm UIU ở đó chi phí thế nào bạn?
     
    Đang tải...


  2. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,431
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Mẹ nào hiếm muộn, mong con hãy vào đọc nhé! BS Cương ( BV Bưu Điện)

    BS này chuyên hiếm muộn hả các mẹ, để em giới thiệu cho ng bạn.
     
  3. noname111

    noname111 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/9/2013
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mẹ nào hiếm muộn, mong con hãy vào đọc nhé! BS Cương ( BV Bưu Điện)

    chúc mừng chị nhé. Vchong e mới thả 4 tháng, chưa thấy j, em rất muốn hỏi ý kiến 1 ng chuyên môn xem cần làm những j, liệu e gọi điện trực tiếp hỏi tư vấn của bác sĩ có được ko hả c? em cảm ơn c nhiều ạ
     
    shopnhimsoc thích bài này.
  4. minh.pham0284

    minh.pham0284 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/5/2012
    Bài viết:
    1,114
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ nào hiếm muộn, mong con hãy vào đọc nhé! BS Cương ( BV Bưu Điện)

    Chị cứ gọi trực tiếp đi ah. buổi chiều bác sĩ rảnh hơn. e cũng mới gọi và đến khám hôm qua.
    bác sĩ nhẹ nhàng lắm ah. e đến siêu âm thì phát hiện nang buồng trưng phải, bác sĩ kê đơn và hẹn có kinh gọi lại cho bsi. e cũng đang hy vọng đây
     
  5. minh.pham0284

    minh.pham0284 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/5/2012
    Bài viết:
    1,114
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ nào hiếm muộn, mong con hãy vào đọc nhé! BS Cương ( BV Bưu Điện)

    E cũng được bác sĩ kê đơn giống mẹ nó, nhưng mình là siêu âm bác sĩ bảo có nang ở buồng trứng phải. kinh nguyệt ko đều.
    Mẹ nó đi khám lại chưa, kết quả thế nào?
     
  6. bobeomecoi

    bobeomecoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/9/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mẹ nào hiếm muộn, mong con hãy vào đọc nhé! BS Cương ( BV Bưu Điện)

    Cám ơn thông tin của chị nhiều nhé, em sn 85 .
    Thông tin của chị hữu ích quá. Chồng e bị tắc ống DT, vậy theo chị em cứ đến thẳng bsi Cương hay đến phòng khám cùng bsi Bắc để chữa nam khoa luôn nhỉ?
    Chúc 2 mẹ con chị thật mạnh khỏe, đi tới đích nhé!!
     
    shopnhimsoc thích bài này.
  7. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,172
    Đã được thích:
    10,649
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Mẹ nào hiếm muộn, mong con hãy vào đọc nhé! BS Cương ( BV Bưu Điện)

    một kinh nghiệm rất hữu ích cho các mẹ nhà mình mong con!
    Mong tất cả các mẹ mong con đều toại nguyện!!!
     
    tomchip0210 thích bài này.
  8. Hip_hip90

    Hip_hip90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/5/2013
    Bài viết:
    2,155
    Đã được thích:
    367
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mẹ nào hiếm muộn, mong con hãy vào đọc nhé! BS Cương ( BV Bưu Điện)

    Ngày xưa em có Bác nằm điều trị ở đó, thấy bv thoáng mạt và sạch sẽ thật
     
  9. phuonglienkute

    phuonglienkute Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2014
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào hiếm muộn, mong con hãy vào đọc nhé! BS Cương ( BV Bưu Điện)

    hix dạo này tỉ lệ hiếm muộn nhiều quá, sợ thật đấy. Mà khoản này là quan trọng nhất trong quốc sống gia đình :(
     
  10. Boomyeu

    Boomyeu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    24/3/2010
    Bài viết:
    7,728
    Đã được thích:
    1,599
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ nào hiếm muộn, mong con hãy vào đọc nhé! BS Cương ( BV Bưu Điện)

    Hôm nay mình cũng đến khám, bác sĩ rất nhẹ nhàng. Mình bị viêm nhẹ, bác sĩ có kê đơn và điều trị, bác sĩ có hẹn khi nào bị thì gọi lại cho bác.
     
  11. alex_band

    alex_band Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào hiếm muộn, mong con hãy vào đọc nhé! BS Cương ( BV Bưu Điện)

    Oánh dấu, m thả nốt tháng này mà không được cũng phải bảo chồng đi khám xem sao, mình bị lưu được 1 năm rồi, đã đi khám nhưng không bị sao (chưa làm xét nghiệm BT-TC)
     
  12. maymanseden

    maymanseden Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/9/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Mẹ nào hiếm muộn, mong con hãy vào đọc nhé! BS Cương ( BV Bưu Điện)

    cả nhà ơi!
    E mổ nội soi vì bị vòi trứng bên trái ứ nước ( Chụp XQ ở PSTW BS nói e bị giãn tắc cả 2 vòi trứng ), nhưng mổ thì chỉ bị ứ nước bên trái thôi!, bên phải bình thường ạ!
    Mà e mổ đã được 9 tháng rồi, vẫn chưa thấy gì, e lấy ck đc gần 2 năm rồi, buồn lắm cả nhà ạ!
    Em cũng chưa theo khám BS nào cả, thấy các mẹ nói BS Cương mát tay vậy e lại thấy thêm hy vọng,
    Cả nhà cho e hỏi chi phí khám ở bệnh viện Bưu điện có cao không ạ!
    Không biết bây giờ e đi khám thì sẽ phải khám từ bước nào nữa ạ!
    Có cần phải xét nghiệm lại cả ck nữa ko ạ!
    Có ai biết mách e với! để e chuẩn bị chi phí, vì vk ck e đang bí ạ!:(
     
  13. pinkpig-lotus

    pinkpig-lotus Yến Sào NatureNest

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    10,158
    Đã được thích:
    2,460
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ nào hiếm muộn, mong con hãy vào đọc nhé! BS Cương ( BV Bưu Điện)

    mình thấy bs này được rất nhiều mẹ tin tưởng ý, :)
     
  14. tomchip0210

    tomchip0210 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    352
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ nào hiếm muộn, mong con hãy vào đọc nhé! BS Cương ( BV Bưu Điện)

    Bạn cho chồng đi khám đi, nếu xã ko sao thì bạn đi chụp TC VT đi nhé, ko nên chần chừ nữa, biết sớm chữa sớm, càng để lâu càng khó.


     
  15. tomchip0210

    tomchip0210 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    352
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ nào hiếm muộn, mong con hãy vào đọc nhé! BS Cương ( BV Bưu Điện)

    Bạn mang phim chụp và tất cả các kết quả xét nghiệm đã có đến bsy Cương sẽ xem và tư vấn (miễn phí) cho bạn, nếu còn thiếu xét nghiệm gì thì bsy cho bạn làm, rồi lộ trình tiếp theo thì 2 VC bạn sẽ quyết định có theo ko khi đó mới nói đến chi phí nhé, nên đi sớm nhé, đừng chần chừ nữa.



     
  16. maymanseden

    maymanseden Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/9/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Mẹ nào hiếm muộn, mong con hãy vào đọc nhé! BS Cương ( BV Bưu Điện)

     
  17. tomchip0210

    tomchip0210 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    352
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ nào hiếm muộn, mong con hãy vào đọc nhé! BS Cương ( BV Bưu Điện)

    Đắt hơn chút thôi, nhưng quan trọng là mình chữa được bệnh và bác sỹ theo dõi 1 bệnh nhân từ đầu tới cuối, chứ ko như PSTW nay bác sỹ này, mai bsỹ khác khám, chẳng biết đc nào mà lần, mà các bsỹ ở PSTW hay mắng bệnh nhân lắm, mình đi khám 1 lần mà tối về còn mơ ác mộng, hichic


     
  18. lazymeo

    lazymeo 019 99 00 99 00

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    5,385
    Đã được thích:
    1,067
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ nào hiếm muộn, mong con hãy vào đọc nhé! BS Cương ( BV Bưu Điện)

    bài viết rất bổ ích, mình sẽ đến Bs Cương khám xem thế nào
     
  19. conangduyendang

    conangduyendang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/9/2013
    Bài viết:
    1,017
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Mẹ nào hiếm muộn, mong con hãy vào đọc nhé! BS Cương ( BV Bưu Điện)

    Hôm trước mình alo cho bs Cương và đến khám, mình chỉ siêu âm đầu dò thôi , bs bảo là bình thường hết rồi phải chụp phim để biết rõ hơn dặn sạch kinh 3 ngày đến khám tiếp và cho mình đơn thuốc tránh thai là ntn các mẹ nhỉ. sao lại uống thuốc tránh thai mà vòng kinh nguyệt của mình rất đều. buổi sáng đông bs cũng ko tư vấn được kỹ nhưng ở đó sạch sẽ và nhanh.
     
  20. maymanseden

    maymanseden Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/9/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Mẹ nào hiếm muộn, mong con hãy vào đọc nhé! BS Cương ( BV Bưu Điện)

    Em được hẹn thứ bảy này đến khám các chị ạ!
    Cầu mong lần này gặp thầy gặp thuốc ạ!
    Em gần 2 năm chưa có gì, nhưng bắt đầu tháng thứ 6 e đã ra viện, vào viện rồi, chuyện bệnh tình của e nó dài và lấy mất bao nhiêu nước mắt của e ấy.
    Khi cưới đc 6 tháng, e chưa thấy gì, thấy lo lo, vì vòng kinh của e rất đều, đứa bạn bảo sợ có bị viêm nhiễm gì thì đặt thuốc đi.
    Thế là 2 vc đưa nhau đến BV PSTW khám, e bị Viêm, còn ck bs bảo hơi yếu,( kết quả của ck e cầm đến BS khác thì bs lại bảo bt, e nhớ là : mật độ là 80, tiến tới nhanh 25, tỉ lệ sống 55,hình dạng bt 21 ), bác sĩ cho e thuốc đặt và thuốc uống 12 ngày, về vk ck e có đặt thuốc, nhưng lại ko kiêng quan hệ được( hihi ), thế là đến ngày thứ 8, e ra máu, kèm đau bụng kinh khủng, ngày đó là ngày thứ 14 của vòng kinh, e đến bv pshn đông quá và đau bụng quá, e ra ngoài khám, bs siêu âm bảo do vỡ noãn nên chảy máu và đau, chứ ko sao cả.( Nhưng thực ra là e đang bị viêm phần phụ đấy các chị ạ ).e bị ra máu khoảng 4,5 ngày rồi hết.rồi đến ngày kinh e ra toàn máu đông, cục to. rồi e bị rong kinh, cứ ra tí tí, kèm đau bụng kinh khủng, và kèm sốt, e lại nghĩ e bị đau đại tràng, đi viện bạch mai để nội soi, trời hôm đó bv quá đông, e thì sốt 39 độ, ngồi ở ghế chờ từ 7h đến 11h e đc khám, (lúc đó sao mà tuyệt vọng dã man ), vào khám thì bs bảo sợ e bị đau ruột thừa, nào e đi siêu âm, e xuống đến chỗ siêu âm, thì e đau bụng quá, phải cấp cứu, bác sĩ bảo đi nộp tiền lệ phí, thì ck e đi nộp, lúc đó họ nghỉ trưa hết rồi, chẳng biết nộp ở đâu,2 vk ck cứ nằm ở phòng cấp cứu, bs thì lơ là, rồi e thấy đỡ đỡ đòi ra ngoài khám, thế là 2 vc lại rút sổ ra ngoài,( và điều quan trọng là họ bắt đặt cọc 3 triệu, nhưng e ko cầm đủ), rồi e thấy nản quá, e bào ck đưa e về phòng, vì khi đó e thấy đỡ đỡ, ng chỉ sốt thôi, chỉ muốn đc nằm nghỉ, thế là 2 vc e về phòng trọ, e nghĩ đến 3 h thì ck e đưa e ra viện 198 gần nhà, đến đây bs cặp nhiệt độ và ấn vào bụng e, bs bảo e bị đau vùng HPC gì đấy, fai nhập viện, và làm 1 đống xét nghiệm mà e đã làm rồi, e ko muốn nhập viện và làm xét nghiệm nữa, e xin siêu âm thôi, bs cho e đi siêu âm, ck e có đút tiền cho cả bs siêu âm để họ làm cẩn thận nữa, thì bs đó cho e siêu âm 2 lần, mỗi lần cách nhau 2 h, bs bảo e bị 1 khối dịch trong tử cung, fai nhập viện, bs nghi là u nang, sợ nó vỡ, nhưng e lại đòi về nhà, bs cho về và dặn thấy tn fai vào viên ngay, e về phòng thì đc đứa bạn làm cùng, gt cho 1 bs ở Hà đông, bảo e xg khám xem tn, 2 vk e lại xg, xg bà bảo e bị u nang, cẩn thận ko vỡ, thế nọ thế kia... và e mất 800k. ặc ăc...e uống thuốc bà ấy đc 4 ngày, vẫn thấy bị rong kinh, thế là ck e đưa e đi PSTW, đến đây e làm xét nghiệm máu CA-125, siêu âm...(kết quả Cạ 125 e lên đến 580 ạ, bt :h:5 ạ) ,E đọc trên mạng thì CA 125 là chuẩn đoán ung thư tử cung sớm, e khóc hết nước mắt, nghĩ bệnh m bị nặng lắm rồi, rồi bác sĩ nói chưa biết u lành hay ác, fair mổ rồi sinh thiết mới biết đc và còn hẹn ngày đến để hội chuẩn, và e cứ ôm ck rồi khóc từ bv về nhà, gọi điện cho người thân cũng khóc, vì e nghĩ mình sắp chết mà, hihi, hôm sau e đến hội chuẩn, ( mà tâm lý trước ngày đi hội chuẩn thật kinh khủng ạ), cả nhà ai cũng lo...Hôm sau ck e đưa e đi đến BV, thì bs bảo, e phải uống kháng sinh liều cao, xem thế nào rồi mới mổ sau, và euonog thuốc 7 ngày đến khám lại, thì e đi siêu âm thì nó ko còn cái u nữa, và kết quả xét nghiệm máu giảm nửa, BS kết luận e bị viêm phần phụ chứ ko fai u ác hay lành gì hết. e mừng quá, hihi, sau 2 tháng e đi khám lại thì đã hết viêm hoàn toàn, bs cho đi chụp XQ TCVT, kết quả quả buồn, bs nói e bị giãn tác 2 vòi trứng, chít hẹp CTC, fai mổ, mổ thông đc hay ko là tùy. Các chị ạ! lại 1 lần nữa e khóc hết nước mắt. e định mổ ở viện, nhưng bs hẹn e ra tết mới đc mổ, nhưng gđ e ko muốn đầu năm, nên đành xin ra viện Tư mổ ( mất hơn 20 triệu ạ), kết quả mổ thì bs bảo lúc đầu nội soi thấy bên phải e thông bình thường, bên trái bị ứ nước ở tai vòi, và bs đã hút dịch, KQ 2 bên thông bình thường ạ.thế mà 9 tháng rồi e chưa thấy gì ạ.
    Qua đây e nhận thấy đi chụp TCVT tâm lý phải thoải mái, chứ như e, vì sợ quá, (lúc chụp e run như cầy sấy ấy ạ) gây ra kết quả ảo ạ, có nhiều ng khác còn bảo như e ko fai mổ cũng đc.thế nhưng bs bảo e bị tắc cả 2 bên, làm e phải vội vàng đi mổ.
    Có khi nào do nội tiết e không tốt ko ạ, mà giờ e vẫn chưa thấy gì cả, e nản lắm các chị ạ !!!
    Đấy hành trình đi tìm con của e đấy, ko biết bao giờ mới có niềm vui 2 vạch đây!!!
     

Chia sẻ trang này