Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? M đây sinh cũng về ngoại nửa năm, bà nội ra chơi 10 ngày cho 1 triệu, m biếu lại 500k vì thực chất nhà ông bà cũng ko có, phải vay tiền đi thăm cháu. Bây giờ thì mẹ con tự chăm nhau. Mà nói thật là từ ngày mình sinh mất 1 tháng đầu phải có người ngủ cùng, còn từ đó trở đi là m tự thức chăm con, tắm giặt ăn uống chứ ko bà nào phải ngó ngàng vào cả. Nhiều lúc cũng thấy m lấy chồng thiệt thòi nhưng thôi m lại nghĩ thoáng ra là bố mẹ m đã vất vả cả đời rồi nên bg để bm nghỉ ngơi tuổi già. Được cái bmc m cũng hiền lành, thật thà thương con thương cháu. Như m.n trông 2 bé như vậy cũng vất vả nhỉ, chỗ trọ m cũng toàn bà ngoại lên bế cháu thôi.
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? nhiều mẹ nói cháu nào cũng là cháu, đành rằng là thế, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của thế hệ chúng mình thôi, các bà vẫn nghĩ cháu nội mới thờ cúng hương hỏa, chúng mày về làm dâu là dc lộc nhà chồng, sống chết vì nhà chồng, mẹ chồng mà ốm đau cứ thử ko chăm xem hệ quả thế nào, nhưng mẹ đẻ mình ốm mình về vài hôm xem lại sẽ có điệp khúc con gái là con người ta. Cho nên nhà nội vẫn phải có trách nhiệm hơn với cháu nội chứ.
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? Đồng ý với Bạn . Nên mình cũng hơi " Bứt xức " như tiêu đề đã khẳng định . Đúng là bao đồng Ngay như Mẹ của Em dâu mình . Con dâu Bà ở tận miền tây . Bà nội cũng xuống chăm cháu đến nay cháu cũng gần 1 năm rồi ( Cũng có Bà Ngoại của cháu ở bên ) . Con của Em dâu mình cũng chỉ có vài tháng tuổi Xung quanh mình cũng thấy nhiều Bà nội chăm cháu lắm . Mỗi gia đình phù hơp hoàn cảnh nào thì áp dụng hoàn cảnh đó thui (u)
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? Em đứng giữa 2 người nên cũng ngại, chờ đêm mới nc với ck. Thế mà hắn Gào lên bảo gạo nhà bà nội ăn làm sao đc mà đòi gửi lên. Vô tư quá thành vô tâm chị ạ!
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? mẹ e tính đồng bóng,con rể mà có dám phát biểu thế kia chắc bà cho cả bao gạo vào mặt í ạ!c mn là rể mà ăn nói với mẹ v như thế là k thể chấp nhận đc.
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? Cháu nhà em thấy bà nội, ngoại chăm đều nhưng ở với bà nội nên bà nội chăm nhiều hơn. Nếu mn có bà nội xa, ở quê chẳng hạn mà bà ngoại ở gần đây thì bà ngoại chăm nhiều là phải rùi.
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? cứ ngọt nhạt với bà thôi bà đỡ đc thêm hôm nào thì tốt hôm ý chứ ep làm sao đc hả mn . hjc chả bù mẹ c em ý . k đến lượt bà ngoại 2 bà con tranh nhau >.<
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? Hai bé nhà mình đều nhờ bà ngoại chăm nhiều nhất!
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? Mn cứ nghĩ thoáng ra là không ở cùng mc thì càng đỡ mâu thuẫn dễ dẫn đến mất tình cảm mẹ con. Nhà tớ đứa đầu bà nội ở cùng cho đến khi con tận hai tuổi, mà tớ khiếp vía luôn, nói luôn với chồng là đẻ đứa sau bà ngoại về hưu rồi thì nhờ còn ko thì thuê người để mẹ chồng con dâu đỡ mất tình cảm. Một tháng đầu tớ mới sinh thức cả đêm ngồi ghế xoay ôm con (vì nó ko chịu ngủ mà khóc ầm nếu m ko ôm nó), bà cứ 10h quay mặt vào tường ngủ một mạch tới sáng. Sáng bà cũng ko coi con cho tớ ngủ đâu, ăn sáng xong bà sang phòng khác ngủ luôn. Em chồng tớ (em họ chồng) bảo bà là "trông con đỡ cho chị ấy nghỉ chứ mới sinh mổ mất sức thức cả đêm thế thì sao chăm con được" bà bảo "tao ko thức đêm được, thức đêm đau đầu lắm". Vậy là một tháng m mất sữa đấy. Nói chung là 02 năm ở cùng mẹ chồng kinh khủng lắm. Nên giờ m tâm niệm nếu ko ai giúp thì cố gắng tự chăm con thôi chứ nhờ mc rồi đâm ra m ức chế nghĩ xấu về bà, rồi có lúc ức chế quá mà thành ra xô xát thì mất tình cảm mẹ con lắm.
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? Mình thì nghĩ việc trông cháu không phải của ông bà, có người thích chăm trẻ con có người không, không nên nói tốt với không tốt ở đây. Như mình mình cũng yêu trẻ lắm nhưng mình nói thật là mình không thích trông trẻ con. COn mình đẻ ra bằng thật mà mình vẫn thuê giúp việc chăm cùng chứ mình trông cả ngày mệt thì không mệt nhưng không thích, đừng bảo mình không yêu con nhé, đó là tất cả với mình. Khó khăn thì đừng đẻ nhiều, đẻ dày rồi không trông nom được quay ra hậm hực trách móc, đơn giản thế thôi các mẹ ạ.
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? em nghĩ là m k nên phụ thuộc ông bà . tất nhiên ông bà chăm cháu cho m là nhất r . nhưng các cụ cũng cần có không gian riêng . mẹ c em thì k đến lượt bà ngoại thò tay luôn . mà bà cũng chưa bao giờ nói j cả hay kêu ca nửa tiếng . mẹ em còn phải ý ới gọiveef bắt về bên nhà để bà nội có thời gian nghỉ ngơi bà ngoại trông hộ ấy
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? đọc xong cái này mà e thấy bực m với chồng chị quá
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? thế mới có câu "cháu bà nội, tội bà ngoại" các mẹ nhỉ?
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? Em là em cứ thích bà nội chăm cháu đấy.. Cháu bà nội mà..bà ngoại có chăm tốt hơn thì cũng có được gì đâu? Có khi còn bị mang tiếng ấy chứ. Tại đại đa số các mẹ luôn có tư tưởng hướng ngoại mà. Dù đằng nội có tốt tới đâu thì kiểu gì cũng có một lý do xấu để chị em ta không thích. hihi.