Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! Vấn đề kem bẩn này thì dài dòng lắm mọi người ạ. Mình nên biết để tranh thôi chứ cũng chẳng biết sao giờ! Mà nhân tiện kem bẩn nói luôn, những thứ thực phẩm khác cũng không kém đâu. Mọi người có cách nào chọn được thực phẩm tươi ngon, tránh dơ bẩn để sức khỏe cả nhà tốt hơn không? Chia sẻ với mọi người đi!
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! em phần lớn là tự mua đồ về làm, hoa quả em say sinh tố rồi chọc cái que vào và để tất cả vào ngăn đá tủ lạnh, thế là thành cà-rem
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! cuộc sốnh hiện đại mà thấy hại điện không các mẹ nhỉ ! Đủ loại dịch bệnh, hóa chất, thức ăn độc vv...vvv kinh !
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! Nhắc mới nhớ, nhà mình còn làm sinh tố đậu xanh đậu đỏ, xong cho vô túi nilong, làm thành sinh tố ăn ngon lắm á. Hồi xưa cái gì cũng tự làm nên an tâm hơn nhiều!
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! Bạn nói đúng đó, càng hiện đại thì càng hại điện thôi, chả được cái gì, thỉnh thoảng còn làm một số người suy tàn đạo đức nữa kìa. Nghĩ mà buồn lắm. Lâu lâu đọc báo lại thấy giết người này nọ, chán ghê!
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! Nói chung người lớn chọn thì an tâm chứ như mình cũng có chia sẻ đó, trẻ con nó không biết cái gì nên ăn cái gì không nên ăn đâu. Thấy cái nào màu sác sặc sỡ thì mê thôi. Mấy lần bé nhà mình mua về toàn là mấy cái đồ chơi Trung Quốc, mình chỉ ngửi không là thấy cái mùi thấy ghê rồi. Lại còn mấy cái bánh kẹo ăn ngòn ngọt toàn chất hóa học thôi. Sợ lắm!
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! Giờ ăn gì em cúng thấy sợ. cái gì mình tự làm được còn thấy yên tâm.
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! giờ chỉ mua kem của mấy gãng có tiếng, đóng gói hay hộp đàng hoàng mới dám ăn, mà đấy thì hơi chát, mua kem ký hay kem ống tự làm thì sợ bẩn. thôi thì các mom lên đây ủng hộ mấy mom bán kem đi, mình thấy các mom ở HN khéo tay lắm, ai cũng làm được món gì ngon để bán cả
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! êu ơi sợ nhỉ giờ em mới biết thông tin này thanks chủ pos nhé
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! Mình đã từng chứng kiến tận mắt quy trình làm kem.Thật sự là rất kinh khủng.
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! Ý này hay quá nè, các mẹ làm để bán cho nhau thì mình không sợ bẩn đâu nhỉ. Kem thì mình làm nhiều loại đi, mình thích nhất là kem hương trái cây đó. Với lại lâu lâu các mẹ mở lớp dạy làm kem làm bánh cũng ok đó!
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! Lại quay về việc làm kem rồi nhỉ! Chúng ta cùng nhau bán hàng này cũng được. Mình thấy có nhiều mẹ bán rau câu, bánh rồi đó. Hôm nào chúng ta offline để tám chuyện và chia sẻ kinh nghiệm với nhau đi nè!
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! cứ chọn các hãng kem lớn như merino hoặc tràng tiền cho an toàn, chứ các loại kem cân cũng hơi sợ
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! nhìn kem bvans dọc đường mà mấy em sv vẫn hay ăn ấy đã thấy nó ghê ghê rồi, nhà mình gần trường ĐH toàn thấy bán loại kem dạo đó
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! Hình như mẹ nó đang nói về kem 7 màu đúng không? Còn mình thì nhớ ngày xưa thích ăn nhất là kem với bánh mì, ăn cái đó là no luôn, không cần ăn cơm nữa!
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! Quá sơ chứ hơi sợ gì chị, dạo này đi đâu em cũng nghe kem bẩn, thực phẩm bẩn hết á!
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! Ăn cái gì bây giờ cũng sợ ko biết là ăn gì nữa mà koăn thì cũng chết