Em quyết định vào SG lập nghiệp, lo lắng quá các anh chị ơi :ss

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi fat_cat8, 24/6/2013.

  1. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,590
    Đã được thích:
    3,112
    Điểm thành tích:
    2,113
  2. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,495
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em quyết định vào SG lập nghiệp, lo lắng quá các anh chị ơi :ss

    em thấy bạn em đi Sg lập nghiệp rùi, cũng có ng thành công, có người thất bại, nhưng tựu trung lại đều thích sài gòn, mình thì có ng thân ở Bắc nên chả dám nghĩ đi đâu xa ý
     
  3. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Em quyết định vào SG lập nghiệp, lo lắng quá các anh chị ơi :ss

    Người SG dễ chịu, chỉ có dân Bắc mình mới căn ke thôi em.
     
  4. lyrb

    lyrb Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/6/2013
    Bài viết:
    1,265
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Em quyết định vào SG lập nghiệp, lo lắng quá các anh chị ơi :ss

    Hix. ở đâu cũng có người này người khác mà chị. ko nên phân biệt vùng miền như thế :)
     
  5. Cua Xì Ke

    Cua Xì Ke famous lady :3

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    4,861
    Đã được thích:
    478
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em quyết định vào SG lập nghiệp, lo lắng quá các anh chị ơi :ss

    hi, em cũng mún vào đó nhưng chẳng có ai thân thích,công việc thì không, nói chung chẳng có gì trong tay ngoài cái bằng đại học, vào môi trường mới mà không có ai thì hơi sợ các chị ạ:(
     
  6. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,558
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em quyết định vào SG lập nghiệp, lo lắng quá các anh chị ơi :ss

    e Thấy các mẹ bảo SG cs có khi dễ dàng hơn HN, hi vọng vào đó chủ top sẽ thành công
     
  7. fat_cat8

    fat_cat8 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/3/2013
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em quyết định vào SG lập nghiệp, lo lắng quá các anh chị ơi :ss

    Em cảm ơn các mẹ các chị đã động viên, em còn trẻ nên rất muốn thử thách bản thân, nếu SG ko chào đón thì em vẫn có thể quay đầu lại mà các ảnh chị nhỉ :p
     
  8. lyrb

    lyrb Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/6/2013
    Bài viết:
    1,265
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Em quyết định vào SG lập nghiệp, lo lắng quá các anh chị ơi :ss

    Đúng rồi đấy bạn. Sức trẻ, cần năng động, tự tin, dám nghĩ dám làm. mình ủng hộ quyết định vào Nam lập nghiệp của bạn :) chúc bạn gặp nhiều may mắn
     
  9. hamy89

    hamy89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/11/2011
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em quyết định vào SG lập nghiệp, lo lắng quá các anh chị ơi :ss

    Mình cũng thích SG quá mà chưa có đk vào đó. Chúc bạn thành công trên con đường Nam tiến nha. ^^
     
  10. NhaTrangClub.Com

    NhaTrangClub.Com Không bao giờ nói: "Không

    Tham gia:
    4/11/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Em quyết định vào SG lập nghiệp, lo lắng quá các anh chị ơi :ss

    Mẹ nó đã vào SG chưa ạh- khi nào vào alo để mọi người xem có tư vấn hỗ trợ giúp mẹ nó cái gì ko nha!
     
  11. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em quyết định vào SG lập nghiệp, lo lắng quá các anh chị ơi :ss

    Bố mẹ mình ở trong đó được 15 năm rồi, thấy phụ huynh bảo mọi điều kiện sống trong đó đều ổn hơn ở HN mẹ nó ạ. Con người thì thoải mái, chứ không quá cạnh tranh như ở HN...
     
  12. cubu1989

    cubu1989 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    4,315
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em quyết định vào SG lập nghiệp, lo lắng quá các anh chị ơi :ss

    em có người thân trong đó không, hì nếu có thì tốt hơn, vì em sẽ có khó khăn gì thì dù sao mình cũng có người nhà trong đó nên không lo, vào đó em thích nghi môi trường. thời tiết khí hậu và phải nói là công việc thì có vẻ dễ xin hơn ở HN cố lên em nhé. chị có một người bạn ở HN vào đó lập nghiệp giờ cũng ok lắm vì bạn ấy có người nhà trong đó giúp nữa.
     
  13. davinesss

    davinesss Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/6/2013
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em quyết định vào SG lập nghiệp, lo lắng quá các anh chị ơi :ss

    đi xa có cái lợi nhưng cũng có cái hại
    mình cũng mới vào sài gòn được vài tháng và nhận xét như sau

    con người thì ở trong này họ thoáng hơn ít để ý người khác nhất là bề ngoài
    thời tiết khá dễ chịu có cái khó chịu là những cơn mưa bất chợt thôi
    và cái quan trọng nhất là bạn sẽ phải khá chật vật nếu công việc của bạn thu nhập giống ngoài hà nội vì sài gòn chi tiêu khá đắt đỏ
     
  14. hapiu08

    hapiu08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/7/2012
    Bài viết:
    1,672
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em quyết định vào SG lập nghiệp, lo lắng quá các anh chị ơi :ss

    em đã quyết định chưa vậy? :D thích thì cứ đi thôi :)
     
  15. nhung.duc

    nhung.duc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/3/2013
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em quyết định vào SG lập nghiệp, lo lắng quá các anh chị ơi :ss

    ngày trước mình nghe nói vào nam là có nhiều cơ hội việc làm, dễ sống nên cũng từng rất thích vào, nhưng giờ lại ngại đi xa, chỉ muốn về gần nhà cho quây quần với gia đình thôi.hj chúc bạn thành công
     
  16. luuvanvietvfu

    luuvanvietvfu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/8/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Em quyết định vào SG lập nghiệp, lo lắng quá các anh chị ơi :ss

    mình mới tốt nghiệp ở hà nội xong, đi xin việc 3 tháng nay mà chưa có việc gì làm cả, thấy hà nội này khó khăn quá, cũng đang có tư tưởng vào miền nam lập nghiệp, nhưng mà khổ nỗi nhà có 2 anh em trai, ngày trước anh trai mình vào rồi ở trong đó lập nghiệp luôn, giờ mình mà vào nữa thì có mỗi bố mẹ già ở nhà, lúc ốm đau bệnh tật không có ai nghĩ cũng buồn.. Ai cũng động viên mình vào đó một vài năm, vì người quen của mình trong đó nhiều, hà nội thì nản rồi, cử nhân kinh tế ko kiếm nổi công việc 3 tr/tháng. Các mẹ có nhìu kinh nghiệm tư vấn cho mình với ạ. Cảm ơn các mẹ :(
     

Chia sẻ trang này