Em chả hiểu sao lại có những người khách hàng như vậy! Ức chế quá cơ các bác ạ! :(((((((((

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi Rubiparties, 8/9/2014.

  1. ngocp4

    ngocp4 Mẹ Móng Tay thúi

    Tham gia:
    20/5/2013
    Bài viết:
    1,652
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em chả hiểu sao lại có những người khách hàng như vậy! Ức chế quá cơ các bác ạ! :(((((

    Đọc cái này hài vãi, bạn này tưởng bạn ý là ng giời thật đấy các mẹ ạ kkkk
     
    Đang tải...


  2. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,810
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em chả hiểu sao lại có những người khách hàng như vậy! Ức chế quá cơ các bác ạ! :(((((

    Người giời thật mà, người dưới này sao nghĩ như vậy được mn nhỉ! hehe.
     
    Rubiparties thích bài này.
  3. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,535
    Đã được thích:
    2,377
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em chả hiểu sao lại có những người khách hàng như vậy! Ức chế quá cơ các bác ạ! :(((((

    đúng là có tiền nó khác, khổ thân m .
     
  4. oxalove

    oxalove Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    9,027
    Đã được thích:
    1,615
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em chả hiểu sao lại có những người khách hàng như vậy! Ức chế quá cơ các bác ạ! :(((((

    Em đọc mãi mới hiểu cái tên sai là gì. Thôi các mẹ nhường nhau 1 tẹo, khách họ cũng ngại vì còn nhiều người nhìn vào nữa mà. Mn bớt giận thông cảm cho họ.
     
    Rubiparties thích bài này.
  5. cun_gialinh

    cun_gialinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/9/2008
    Bài viết:
    2,046
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em chả hiểu sao lại có những người khách hàng như vậy! Ức chế quá cơ các bác ạ! :(((((

    Thế thì khách này có vẫn đề rồi, em cứ coi như tai nạn nghề nghiệp đi, thi thoảng ở shop chị cũng gặp nhiều khách kinh khủng luôn ấy. Chả biết tiền nhièu đến đâu mà vào xem đồ 1 tay chống nạch, 1 tay hất hất mấy cái áo xong phán nhiều câu vô văn hóa dã man.
     
    Rubiparties thích bài này.
  6. goldenapple

    goldenapple Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,905
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Em chả hiểu sao lại có những người khách hàng như vậy! Ức chế quá cơ các bác ạ! :(((((

    khách hàng trăm người trăm ý, đâu thể nào mà hài lòng được hết đâu, chưa kể có những người như quái vật í chứ. khổ thân mẹ nó
     
    Rubiparties thích bài này.
  7. Rubiparties

    Rubiparties Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/3/2014
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em chả hiểu sao lại có những người khách hàng như vậy! Ức chế quá cơ các bác ạ! :(((((

    Tớ nói thật, ban đầu tớ cũng định làm như thế đấy vì theo đúng luật là khách hàng đã check email về maket thiết kế ko có gì thay đổi và chỉnh sửa thì tớ sẽ cứ thế mà làm. Nhưng nói thật tớ cũng là người có lương tâm, sinh nhật con ng ta mà sai tên là lỗi ko nhỏ nên tớ chấp nhận lỗ để đền bù thiệt hại cho bạn ý, thế mà chả hiểu sao bạn ý còn ko biết điều, chửi bới tớ ầm mĩ lên Fanpage. Hôm nay tớ phải tạm thời deactived Fanpage rồi đấy ạ! Điên cả người X(

     
  8. Rubiparties

    Rubiparties Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/3/2014
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em chả hiểu sao lại có những người khách hàng như vậy! Ức chế quá cơ các bác ạ! :(((((

    Em phải công nhận khách hàng ở HN ngày càng khó tính, ở SG họ ko đến nỗi như thế này đâu ạ! Có ngươfi này người kia nhưng đa phần đều dễ tính bỏ qua :( bảo sao HN chả phát triển đc!
    Chán

     
  9. kimthuongchv

    kimthuongchv

    Tham gia:
    15/8/2012
    Bài viết:
    27,575
    Đã được thích:
    4,664
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em chả hiểu sao lại có những người khách hàng như vậy! Ức chế quá cơ các bác ạ! :(((((

    lần sau cẩn thận hơn bạn ạ, hôm nay t cũng bực mình về 1 bé khách lăm, chả biết có mua không mà hỏi đi hỏi lại cả tuần xong cứ kênh kiệu ra vẻ thượng đế thái quá
     
  10. kimthuongchv

    kimthuongchv

    Tham gia:
    15/8/2012
    Bài viết:
    27,575
    Đã được thích:
    4,664
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em chả hiểu sao lại có những người khách hàng như vậy! Ức chế quá cơ các bác ạ! :(((((

    Trời ơi sao mẹ nó giống th của e thế, cơ mà e k post lên tuong nhà người ta, e nhắc thường xuyên bà ấy vẫn cứ bảo lấy thế mới bực co
     
  11. Hungns

    Hungns Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/9/2014
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em chả hiểu sao lại có những người khách hàng như vậy! Ức chế quá cơ các bác ạ! :(((((

    Đúng là cả trăm năm có một :rolleyes:
     
  12. ohido water

    ohido water Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em chả hiểu sao lại có những người khách hàng như vậy! Ức chế quá cơ các bác ạ! :(((((

    Khách hàng là thượng đế nhưng vấn đề là thượng đế phải cư xử đúng với bổn phận và trách nhiệm của mình, còn nếu không thì những người kinh doanh như chúng mình đều chịu khổ vì các thượng đế nhiều lúc cũng thật quá đáng. Chuyện có thể không cần rõ đúng sai thế nào nhưng những người mua thường vẫn hay được bênh vực.Tất nhiên họ bỏ tiền ra họ xứng đáng được phục vụ cũng như mình khi trở thành người mua hàng cũng mong muốn được phục vụ thật tốt.Nhưng nhiều khi họ sai họ hay đổ trách nhiệm sang cho những người bán và thường thì mọi người ngẫm xem em nói có đúng không nhé : xã hội này họ cứ nhìn mặt để bắt nạt. Cứ nhìn thấy ai có vẻ dễ bắt nạt hơn là họ bắt nạt. Còn đối với người cứng tướng hơn thì chưa chắc nhé!Một điều nữa là em thấy người VN mình bây giờ hay cãi vã lắm. Tông xe vào nhau may mắn là không ai làm sao cũng đứng lại cãi nhau rồi tự gây thương tích cho nhau. Người mua và người bán thỏa thuận không xong cũng cãi vã nhau đưa nhau lên fb, lên các diễn đàn để chia sẻ ( vì bây giờ các mạng xã hội đang rất phản triển mà) nhưng chủ yếu với mục đích là để lôi kéo mọi người về phía mình và cho rằng mình đúng cả bên mua và bán kể cả em cũng thế thôi và để cho đỡ bực bội giải phóng sự căng thẳng cho mình thay vì ngồi nói chuyện tử tế với nhau và có hướng giải quyết tốt đẹp, hài hòa. Thật ra mọi chuyện đã có thể giải quyết nhẹ nhàng hơn. Nhưng có thể trong lúc đôi co chỉ vì câu nói mà sự việc căng thẳng và có một bên không hợp tác dẫn đến mâu thuấn. Thôi thì mình làm dâu trăm họ một điều nhịn chín điều lành các mẹ ạ. Đức Phật có dậy rồi, gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy thôi. Ta cứ đàng hoàng làm ăn chân chính rồi những chuyện bực bội cũng sẽ mau qua và những điều lành sẽ đến.Chúc các mẹ mua may bắn đắt gặp được nhiều khách hàng vui tính, dễ thương, thoải mái nhé!
     

Chia sẻ trang này