Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... hic, em cũng hay đánh con lắm, nó bướng là em tét vào mông ngay. đánh xong thương lắm
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... Dạy con nên người là một kỳ công đó các mẹ à , cha mẹ sanh con trời sanh tánh mà ,mổi đứa một tánh nết hoàn toàn khác nhau ,không đứa nào giống đứa nào cả ,thât vất vả lắm các mẹ à.
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... mình rất kiềm chế trong mọi vấn đề nhưng vẫn có lúc phải đánh đòn con đấy, nhưng ít và hiếm khi lắm.
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... mình nóng tính khó kiềm chế đc nên đánh con và mắng con là ko thể ko đc. Nhiều lúc vẫn biết mình sai nhưng ko thể sửa đc
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... Lúc bình tĩnh thì chẳng ai muốn chửi bới làm tổn thương con cả, cái chính là khi nóng giận có kiềm chế đc ko, nhất là với những người tính nóng như lửa
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... lúc chưa có con mình cũng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ mắng con, nhưng có con rồi mới biết... haizz... nhiều lúc khó kiềm chế lắm ạ
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... Mẹ có thể nói rõ hơn về khóa học kỷ luật không nước mắt giúp mình được không? Mình có lẽ cũng nên đi học thôi.
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... Rất hiếm bà mẹ, ông bố nào chưa từng rầy la, đánh đòn con cái .. trong đời. Kỵ nhất trong việc dạy dỗ con cái là có người khác xen vào: 1. có người nói ngược lại (kêu đừng rầy la nữa, đừng đánh nữa, ..) 2. có người xui thêm vào (đánh nó đi, nó lì lắm, hoặc la rầy phụ họa thêm) Phụ huynh nên thống nhất trong việc dạy dỗ con cái, có gì thì bàn bạc trước hoặc sau "một cuộc" dạy con (rầy la, trách mắng, thậm chí đòn). Thỉnh thoảng mình có rầy, đánh đòn các con. Nhưng rất hiếm khi dùng.. gia pháp lúc đang giận. Sợ rằng phạt ngay lúc đó, sẽ nặng lời hoặc mạnh tay.
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... Mình cũng thường tự nhủ rằng không bao giờ mắng chửi con, cùng lắm khi nào nóng quá thì tát vào mông con thôi!
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... Minh nghĩ là đôi khi cx cần mắng con để tạo nề nếp cho bé...cho bé biết nghe lời...nhưg ko dùng mấy từ ngữ hơi xúc phạm hay hơi quá,r sau đó nc tình cảm vs bé
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... Bạn lên google tìm nhé. Trung tâm GS đang giới thiệu đấy. Khóa học này do 1 chị TS ở Mỹ về giảng dạy, rất hay và bổ ích. Mình đã tham gia nhưng thú thật là khó thực hiện do tính mình nóng tính lắm.
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... ông bố bà mẹ nào làm được điều này thì cũng đáng ngưỡng mộ lắm vì đa số các bố mẹ hay ko kiềm chế đc cảm xúc vs con
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... M cũng nghĩ thế, nhưng nhìu lúc nóng lên k bít có kiểm soát đc bản thân k
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... nghĩ lại tuổi thơ của mình, bố mẹ cũng đánh cãi chửi nhau suốt, chả có tháng ngày nào mà mình thực sự thấy yên ấm và hạnh phúc. Anh chị em mình cũng bảo nhau học hành mà đi lên, giờ thấy các anh chị em mình, dù đã phương trưởng, nhưng ai cũng nóng tính và dễ bị kích động! Buồn!