Ðề: Câu hỏi khó của con như mình mình chỉ cần bảo là lúc ấy bụng mẹ to xong mẹ ngất đi đến lúc dậy đã thấy con rồi, sau này con có con mà con k ngất thì còn sẽ biết
Ðề: Câu hỏi khó của con - Đúng luôn, bố mình hồi xưa cũng bảo thế, sau này cô giáo dạy sinh học mới biết ) Đọc topic này cực kỳ thủ vị, cháu nhà mình cũng rất chi đáng yêu, 3 tuổi đã hỏi bác là : Tại sao cá lại không có tóc, ko có tóc thì ko phải gội đầu đúng ko ạ?? ) Rồi hỏi chị nó: Tại sao chị chưa lấy chồng ? Lấy chồng đắt quá chị ko lấy được à? Chồng hết bao nhiêu tiền, em mua cho chị ? =)) Nói chung thì người lớn khó đỡ )
Ðề: Câu hỏi khó của con hi, e thấy trẻ con giờ thông minh mà nói nhìu câu ngộ với hỏi nhiều cái đến ng lớn cung ko bit trả lời tn
Ðề: Câu hỏi khó của con Cứ nói với con chừng nào con 12 tuổi bố sẽ nói cho con biết con xuất hiện như thế nào, còn bây giờ nói con cũng chả hiểu đâu. Sau đó đánh trống lãng qua chuyện khác ví dụ như cuối tuần này ba dự định đưa cả nhà đi Thảo cầm viên đây Câu đầu tiên nhằm tránh cho cháu hỏi lại vấn đề này và cũng là cách từ chối trả lời. Thủ thuật đánh trống lãng sẽ làm cháu quên đi câu hỏi và chuyển qua đề tài khác thú vị hơn, nhớ là khi đánh trống lãng thì bố mẹ nên chuyển đề tài về vui chơi giải trí thì cháu sẽ vô cùng thích thú mà quên đi câu hỏi kia. Giả sử sau này cháu bỗng nhiên hỏi lại thì trả lời là Ba đã nói khi con 12 tuổi ba sẽ nói cho con biết rồi mà, đừng bao giờ hỏi ba hoặc bất cứ ai câu hỏi này nữa. Làm mặt ngầu vô ^_^. Tôi đảm bảo là từ lần này cháu sẽ không dám hỏi nữa đâu
Ðề: Câu hỏi khó của con nếu mà con mình hỏi mình như thế, chắc mình cũng đứng hình...giờ trẻ con nó khôn lắm, lớp 3 4 đã có bạn trai bạn gái loạn xị lên rồi, sau này nói ko biết bé có tin ko!!!
Ðề: Câu hỏi khó của con Ngày bé em cũng hay hỏi mẹ câu này, nhưng không nhận được câu trả lời mà mình cảm thấy thỏa đáng cả, chỉ ngợ ngợ ầm ừ. Hihi trẻ con hài ghê
Ðề: Câu hỏi khó của con Giờ không có bố, mẹ nào giải thích là con cò mang con đến hay là ông bụt, bà tiên mang con đến ạ?
Ðề: Câu hỏi khó của con Đúng là trẻ con, những câu hỏi khá dể thương, thơ ngây đến mức làm người lớn cũng không trả lời đc, rất dể thương
Ðề: Câu hỏi khó của con Công nhận con trẻ có những câu hỏi khá ngộ nghĩnh mà người lớn chúng ta không thể nào trả lời được, ngày xưa nghe mẹ kể lại mình cũng hay hỏi những câu mà mẹ ko biết trả lời thế nào
Ðề: Câu hỏi khó của con Theo mình thì nên trả lời đơn giản và gần sự thật nhất. Còn nói thế nào để cho con hiểu thì do cách giải thích của từng bố mẹ và độ tuổi của trẻ.
Ðề: Câu hỏi khó của con em oánh dấu để hóng kinh nghiêm các mẹ để sau này con có hỏi thì biết cách trả lời.
Ðề: Câu hỏi khó của con vì hồi xưa có ông ba bị 9 quai bắt con con sợ quá chui tọt vào bụng mẹ trốn.. hahhah bé nhà mình 3 tuổi hỏi sao ông trăng lại hình tròn thế ạ.. @@
Ðề: Câu hỏi khó của con Trẻ con bây giờ gặp gì cũng hỏi. Mình toàn trả lời hài hài cho bé thôi. và tránh sang chuyện khác. không là bé hòi đến tận cùng luon ah
Ðề: Câu hỏi khó của con dạo này con học lớp 1 hết hỏi chuyện học lại hỏi chuyện xung quanh mẹ cứ gọi là quay như chong chóng
Ðề: Câu hỏi khó của con Khó thật đấy, bé nhà mình còn hỏi "mẹ thì mẹ đẻ ra con, còn bố thì làm gì"? chẳng biết trả lời ra sao nữa.