Chào các mẹ, hôm nay rảnh việc nên xin sếp đi đăng kí cái xe máy mua từ tuần trước, đã quyết ko cò kè gì mà tự đi đăng kí để tiết kiệm 300k mua sữa cho con, ai dè vẫn bị cò lừa các mẹ ạ . Lúc 8h sáng đi xe đến chỗ nộp thuế ở Cao Bá Quát (mình đăng kí ở quận Ba ĐÌnh), thấy có mấy người lao ra bảo là mất 30k kê khai hộ cho, mình thấy cũng rẻ (chết cái tội tham rẻ hichic), nên bảo ok chị kê khai rồi nộp cho em, đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào, mình tưởng chỉ mất 30k + 5% thuế trước bạ xe thôi. Đến lúc họ bảo là nộp 298k tiền duyệt hồ sơ, mình hơi ngờ ngợ nhưng cũng đưa. Về sau hỏi có biên lai không chúng nó bảo mình là "trong phòng thuế họ thu lại rồi chứ bọn chị có thu của em đâu" . Về search mang chả có cái phí nào như thế, mọi người cũng bảo không có, bó tay huhu. Rút kinh nghiệm từ sau ko cần nhanh nhiếc gì các mẹ ạ, cứ làm sai thì sửa lại mất thời gian 1 tí nhưng không ấm ức. Mình vì ngại về cơ quan muôn nên nghĩ 30k chả là gì về sớm tí cho đỡ ngại với sếp, cuối cùng bị ăn quả lừa hichic. Túm lại là tuyệt đối không cò kè gì cả các mẹ ạ!
Ðề: Kinh nghiệm đi đăng kí xe máy để tránh bị cò lừa Thêm nữa là nếu các mẹ đi xe mà có biển rồi ý thì chúng nó chả thèm lôi kéo đâu, vì hôm trước mình đi xe cũ đến để nộp thuế thì chả thấy ai lôi vào nhưng hôm đó bảo là muộn rồi ko thu nữa mới khổ chứ. Đến hôm nay định nghỉ buổi sáng làm luôn 1 thể cho xong đi nên mang xe mới chưa biển đến nó mới lao ra lôi kéo vào, huhu. nên nếu các mẹ đi nộp thuế thì cứ đi xe cũ rồi nộp thuế xong đã chiều hoặc hôm sau ra công an cấp biển là xong.
Ðề: Kinh nghiệm đi đăng kí xe máy để tránh bị cò lừa Em thấy mấy cái này dễ lắm. Mình tự làm được.Các bố các mẹ vào thẳng phòng 1 cửa lấy tớ khai. Mấy cái tờ khai viết vù tí là xong. Các bố các mẹ đều là người có trình độ đọc qua là hiểu cần kê gì mà trong giấy tờ mình mang theo có đầy đủ. Ngồi kê cũng hay hay. Chỗ nào không biết cứ để trống rồi nộp qua một cửa họ sẽ gọi lại bắt ghi vào thì mình hỏi là ghi cái gì. Họ hơi cáu tí nhưng sẽ hướng dẫn. Mình kê vào rồi họ thu, mình ngồi chờ đợi họ báo đi đóng thuế trước bạ là xong.Chả phải cò kiếc gì cả.
Ðề: Kinh nghiệm đi đăng kí xe máy để tránh bị cò lừa Kiểu gì các mẹ cũng mất chi phí thôi nhờ chỗ mua xe làm hộ cho thêm 300K, mình tự đi làm thì các mẹ phải mất việc ít nhất 1 buổi sáng hoặc 1 buổi chiều ( nếu mẹ nào rảnh thì không sao, còn đang đi làm nửa buổi tiền lương cũng kha khá ), Tiền gửi xe vào các chỗ như thuê, hay công an chỗ đăng kí xe ( nếu không có chỗ trông xe trong những cơ quan đó ), mẹ nào mà lần thấy rẻ như chủ top thì còn mất 30K tiền kê khai hộ :v
Ðề: Kinh nghiệm đi đăng kí xe máy để tránh bị cò lừa Híc, mn đúng là làm gì có ai tự nhiên lại kê khai giúp chứ. E đi đăng ký toàn lao vào thẳng, xem mọi ng xung quanh làm gì thì mình nhìn theo, làm thế. Hii, hồi đầu bỡ ngỡ cách đây cả mười mấy năm rồi đi đăng ký xe máy ấy. Sau đổi xe ga, đi đăng ký lại cũng tự làm. À, có chỗ có cái mẫu mình nhìn mà đăng ký theo thôi.
Ðề: Kinh nghiệm đi đăng kí xe máy để tránh bị cò lừa Cái này em search trên mạng hết các thủ tục, lúc làm em cũng tự đi được, nhất quyết không để ai lừa đồng nào. Ha ha
Ðề: Kinh nghiệm đi đăng kí xe máy để tránh bị cò lừa Mẹ mình làm ở phòng kê khai của chi cục thuế huyện đây.Mình thấy mọi thủ tục đơn giản mà.Chỉ cần vào lấy tờ khai , kê khai xong thì sang ngân hàng nộp tiền.Sau đó thì ra công an làm biển là ok.Chắc tại mình có người nhà làm ở đó nên thấy dễ .Chứ nói thật là họ cùn bắt bẻ chán.
Ðề: Kinh nghiệm đi đăng kí xe máy để tránh bị cò lừa Mấy lần định đi làm lại cái giấy tờ xe mà nghĩ đến cảnh hạch sách mà ngại quá.
Ðề: Kinh nghiệm đi đăng kí xe máy để tránh bị cò lừa nhờ ai chứ nhờ mấy ng chả quen biết gì ấy chỉ có mất tiền oan mà có khi hỏng cả vc của mình