Bé nhà em vừa tròn 2 tuổi đưa về ông bà nội chơi mẹ nhớ con gọi điện vào hỏi thăm Con gái mẹ đang làm gì đấy? - Con đang chơi bà - Con uống sữa rồi - Con ăn trứng rồi - Con ị nhiều lắm - Mẹ yên tâm Cúp máy :goodman: :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Den chet vi cuoi voi cac be thoi Em cung gop chut chuyen nhe! Be nha em moi 20 thang thoi ah Me: Rieu oi sao me chang thay con giong ai ca??? Con: Con giong me !!! Me: ...<Choang> Me: Rieu oi lay cho me cai vi' Rieu vao lay vi dua me Me: me thank you 1 lat sau Me: Rieu oi mang cho me cai but Rieu mang cho me Me:... <ko noi gi> Con: me thank you chua??? Me: acac Me nho Rieu lay gi cong cung noi : me xin RIeu De cho Rieu quen nghe cam on thi se biet cam on Me dua Rieu binh sua hoi: Rieu noi gi nao?? Rieu: me xin Rieu Me: hic Co chuong dt, Rieu nhac may noi 1 trang: Alo, ong ngoai ah? Rieu day An chao roi An thit roi An sua roi ... Dap may Rieu cam dt do choi: da vang, da vang, vang, .... vang chao chi Me: acac
Ôi sao giống Bông nhà này thế, đang ở chơi với OBNôi, cứ mẹ gọi đt là làm luôn 1 tràng: "Con tự xúc ăn, con đọc truyện ngồi thẳng lưng lắm, con ăn nhiều rau lắm, con ị nhiều lắm, ..." (Nhớ con quá cơ)
Con bé nhà tớ thì nghịch lắm, mẹ quát thì rất ngoan ngoãn vòng tay "xin lỗi mẹ lần sau ko thế nữa" nhưng chỉ được 5 phút sau là đâu lại đóng đậy Mẹ mà quát tiếp thì nó bảo "xin lỗi mẹ rồi mà". Nhiều lúc phát điên với con
Bà ngoại và cháu ngoại "tâm sự" với nhau: - Bà ơi mẹ cháu đâu rồi? - Mẹ đi làm rồi cháu của bà ạ. - Mẹ đi làm để nuôi cháu bà nhỉ? - Ừ! đúng rồi. - Thế thì đúng là Bố đi làm nuôi chị của cháu rồi. - Ừ! Thế còn ai nuôi Ông Bà hử? Ngẫm nghĩ và nói toáng lên: - Ông Bà tự nuôi nhau thôi!
Bố : con trông xe cho bố 1 lúc, để bố vào gặp cô giáo. một lúc sau.. Con: (gọi to vào) xe của Bố vẫn chưa bị mất đâu ạ.
Chuyện của Phính Hôm qua tớ vừa mua cái điện thoại mới, có thêm chức năng chụp ảnh so với cái điện thoại tớ vẫn đang dùng. Sáng nay, hai mẹ con tớ đang ngồi ăn sáng với nhau, thì cu Phính (năm nay vào lớp 1) nhà tớ tần ngần cầm cái điện thoại cũ của tớ và bảo: - Mẹ ơi, bao giờ mẹ già, mẹ cho vợ con cái điện thoại này của mẹ nhé - :mrgreen: :mrgreen::mrgreen: ... Con hơn cha cái khoản này là chắc :mrgreen: Chúc cả nhà weekend dzui dzẻ nhé
Bố vừa đi vào nhà vừa thủng thẳng nói: "Bố vừa bị bỏng bô". Chị Bông ta nghe tai phải tai trái xong, chạy vào la toáng lên với mẹ: "Mẹ ơi mẹ ơi bố bị BỎNG NGÔ"
hihi bong nhà chị thicgs nhỉ bao giờ con em bít nói em cũng tham gia vào topic này bông nhà em mới được 10 tháng ạ
Nhanh lắm em ơi, bố Bông còn bảo chị là: phải có 1 quyển sổ ghi lại tất cả những gì con nói, vì con nói câu nào cũng ngộ nghĩnh cả.
Bé nhà mình thích đẹp lắm, bé mà không chịu ăn cơm thì chỉ cần nói - Con ngoan nha, ăn nhiều cơm nhiều rau sẽ đẹp da Thế là đút bao nhiêu bé cũng ăn. Hôm kia dì qua chơi, bé chơi với dì một lúc bỗng nhiên nhìn dì hoài, thấy thế dượng mới hỏi -"sao bé sure nhìn dì Mai hoài vậy?" Lúc đó bé nói : -Dì không chịu ăn rau mặt dì mụn không kìa Cả nhà cười quá trời!!
Hôm thứ 7 vừa rôi em đèo bé Chíp đi chợ, về đến cổng Chíp nhìn thấy cô hàng xóm Chíp liền khoe : Cô Ngọc Anh ơi mẹ cháu đi mua "nước chẩy máu" cô tròn mắt ngạc nhiên mãi đến khi nhìn thấy xe của mẹ cháu treo túi tiết bên cạnh lúc đó cả mẹ cháu, cô và mấy người hàng xóm đang đứng đó cười ầm lên...
Con mình thì lớn rổi Cháu lên lớp 5. Hôm vừa rồi, mải chơi game máy tính, bị mình cho một trân. Nó bảo bố: Tại sao mẹ lại cứ can thiệp vào cuộc sống của cọn Con biêt tự quyết định cuộc đời con chứ lai. Bó tay với con
Bé Carot nhà mình thì thường xuyên phải sống xa Bố (vì bố công tác xa) nên thường xuyên gọi điện thoại cho bố để hỏi thă. Một hôm cũng như thường lệ: - Carrot: A lô Bố hả? - Bố:... - CR: Bố khỏe hông? Bố nhớ giữ gìn sức khỏe nha! - Bố:... - CR: Bố dừng có uống "gụ" nha, uống là con giận đấy... Bố uống bia thôi.(Trời ạ, hếy ý kiến)
Góp vui một chút nhé ! Hồi Cún nhà mình gần hai tuổi , một hôm bé đến trước bàn thờ thần tài. Ở đó có một chùm nho mình đang cúng. Mình bảo bé " con lễ cụ đi, nói lạy cụ mời cụ ăn trước rồi cho cháu hưởng lộc của cụ với ". Bé chắp tay lễ rồi lẳng lặng bỏ vào nhà. Một lúc sau , Cún ta chạy ra , cúi mặt thật thấp nhìn vào bàn thờ cụ và hét tướng " ăn chưa???? "!
Con gái mình 2 tuổi, đi học nhà trẻ. Một hôm đi học về mẹ vừa tắm xong cho con, đang chải đầu thì con bảo: "Mẹ thấy con đẹp trai không, con có người yêu rồi đấy". Mẹ choáng quá, không biết ai dạy con.