hihi cao hơn thì giới thiệu cho chồng tớ nhé, ko ngại việc đâu Chồng tớ đang làm ở Archipel, giục chuyển đi chỗ khác mà cứ lười, kể có chỗ nào cao cao chắc mới chịu đi.
nếu đã nói như bạn thế này thì chả biết bao nhiều là vừa cả. Archipel là một trong những cty trả lương cũng tương đối rồi. Mình ko biết những ai làm ở những đâu lương cao, nhưng với mình, tìm đc 1 chỗ làm vừa thoải mái, vừa lương cao thì ko có đâu. Toàn người đứng núi này trông núi nọ thôi. P/S : lương mình bằng 2/3 lương chồng bạn, nhưng mình ko muốn chuyển vì ở đây mình được trọng dụng, làm việc theo ý mình, đc làm nhiều thể loại ctrình công cộng mà mình thích, và có chế độ rất tốt. Tùy mục đích đi làm mà, có thể có người cần nhiều tiền hơn cần sự thoải mái, phù hợp. Nếu ai ra trường 3 năm mà cũng đều đc lương 7T/1tháng, công việc ổn định thoải mái thì chắc chắn mình cũng sẽ khuyên tất cả mọi người thân thiết học ngành này.
ui bạn đừng nói núi này trông núi nọ, ngại quá chả qua là suy nghĩ của mình chứ ko phải của chồng mình, mà mình ko phải ng trong cuộc, mình biết là làm lương cao thì phải vất vả hơn rồi, và nhà mình còn gánh thêm hai con nhỏ nữa nên phải mong chồng làm chỗ lương cao hơn chứ. Nói thật ai đi đâu cũng kêu KTS lương cao lắm, thực tế mình ko biết ai cao chứ như chồng mình thế là thấp rồi đúng ko? Một khía cạnh nào đó lương cao mới thể hiện trình độ và kinh nghiệm của ng đó chứ.
uh, tớ nói thật vậy bạn đừng giận, tại nhiều khi mọi người đang ở trên cao cứ nhìn lên tiếp và nghĩ rằng mình thấp quá ! Mình thì thấy cái gì cũng đi đôi với nhau. Làm công chức nhà nước 3 năm KN thì vẫn bậc lương 2,34. Ra ngoài tư nhân cao hơn gấp rưỡi, làm nước ngoài cao hơn gấp đôi. Vậy đã là 1 bước khởi đầu tốt rồi. Hiển nhiên mình trong nghề mình biết Archipel là công ty thế nào. Lương đối với người mới vào nghề thì ko thể cao đc, vì nghề này ngoài kiến thức trong trường cần rất nhiều kiến thức xã hội và kinh nghiệm làm việc. Mình cũng luôn mong lương 2 vc cao hơn nữa, ko phải vì tham đâu, mà vì mình cũng muốn đc trả đúng năng lực và vì muốn lương đủ nuôi thân. Chồng mình còn ôm thêm 4 miệng ăn ở nhà nội nữa cơ đấy bạn à Vậy nên mình nghĩ cái gì cũng thế thôi, nói thẳng ra lương chồng bạn là cao hơn nhiều so với vc mình, nên đừng kỳ vọng nhiều là sẽ tìm đc chỗ khác lương cao hơn khi mà KN chưa có, chứng chỉ hành nghề chưa có, niềm tin dành cho giám đốc có thể còn chưa có.
thảo luận với mọi người vậy cho vui thôi, mình cũng nhiều quả bị lừa đau, ctrình chạy làng nhiều vô kể, toàn làm chùa cho thiên hạ nó hưởng vẫn thấy mình cần trau dồi rất nhiều nữa mới có thể khá lên đc, và chắc còn phải trả ngu phí nhiều nữa mới học đc nhiều bài học để đời.
Bạn gì có chồng lương 7tr/tháng ơi, Chỗ này tuyển phó phòng thiết kế lương KĐ: 7-10tr/tháng sau tăng theo năng lực nè: Mô tả công việc: - Chủ trì thiết kế - Lập dự án đầu tư công trình - Đánh giá dự án - Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc quản lý và phân công công việc cho nhân viên trong phòng Yêu cầu: - Tốt nghiệp Đại học Kiến Trúc hoặc Đại học Xây dựng chuyên ngành xây dựng dân dụng - Ít nhất 5 năm kinh nghiệm Chi tiết xem tại: http://tuyendung.com.vn/JobSeekers/JobDetails.aspx?JobID=22345&RecruiterID=18333
Bạn muốn chuyển nghề thì gửi cho mình cái CV đi, mình là ở công ty tuyển dụng nên cũng có nhiều việc hay phết. Đây là trang web của công ty mình, bạn vào xem thử nhé: www.mdcvietnam.com Email cho mình nhé: huong.nguyen@mdcvietnam.com.vn Cám ơn, Hương Nguyễn
Hồi học đại học các Thầy chỉ dạy chuyên môn nên... quên dạy cách lấy tiền của chủ đầu tư đây mà ..... Góp vui chút
Thằng chủ nhà vớ vẩn ... Thằng em em cũng là dân KTS ... A cứ ra giá cho họ chắc chắn giá rẻ hơn công ty ... E thấy mấy thằng em em nó bảo làm j thì cứ phải ứng tiền trước ... Mấy trăm cũng dc ... Còn ko ứng trước thì ko làm ... Bên KTS bọn anh thiếu j việc. Thằng em em nó học 49KD02 anh học Khóa bao nhiêu ^_^
E thấy học nghành này là kết hợp giữa nghệ thuật và kĩ thuật ... Đó là lý do đa phần mọi người chọn nghành này ... Thêm nữa ra trường cũng dễ xin việc ... Lương thì tàm tạm ^_^
kết cấu sư đây, kết cấu sư đây, xin chào các bạn. Khả năng hợp tác làm với nhau tý nhỉ, các bác kts có dự án nào hay hay cần người làm kết cấu thì ới em nhé!!!
Nói đến làm nghề kiến trúc sư mà tủi thân. Vừa rồi mình gặp phải mấy CĐT củ chuối, họ chỉ nghĩ đến mấy cái bản vẽ bằng giấy chứ không nghĩ là làm thế nào mà ra được mấy cái bản vẽ bằng giấy đó. Lần đầu gặp thì tay bắt mặt mừng, lần thứ 2 gặp mình đưa giá TK phí thì họ ngập ngừng nhưng vẫn bảo làm, lần thứ 3 gặp nhau để ký hợp đồng thì họ tìm cách thoát lui, nếu ko thì kiểu gì cũng xảy ra cãi cọ, vì họ ko muốn mất tiền cho mấy tờ giấy. Chán!
Nghề nào cũng có niềm vui nỗi buồn cả thôi. Em là em không than thân trách phận, vì nếu lựa chọn lại, có lẽ cũng rơi vào nghề mình đang làm thôi. Nhân tiện, các bác kiến trúc sư có in phối cảnh thì qua nhà em in nhé. Ông xã em dân Mỹ thuật công nghiệp, làm in ấn, ảnh ọt. Máy in của nhà em nên giá hợp lý.
Ối giời ơi anh ơi, anh còn đỡ, có khách hàng oái ăm đến mức diện tích bé tý teo Yêu cầu: 3 tầng 3 phòng ngủ ( có tum) em cố gắng lắm mới làm được, lúc gần xong: 4 phòng được không em gái? em nói là: em chịu, 4 phòng phải thêm tầng--> chắc chắn không được vậy mà cứ đòi: không thêm phòng, không thanh toán vì ko đạt yêu cầu, em bực quá nói: Lấy bút chì làm tum để phơi đồ chứ thêm nữa thì không đủ. bà làm liền 1 phát: HỦy chán. em làm thiết kế phòng ốc cho khách sạn khoái hơn, chả nhận kiểu này nữa
Chào các anh chị.. Em là dân xây dựng, cũng đi làm được vài nơi thấy nhận xét như sau: nghề này nó bạc lắm...Nếu đi thi công, ôi thôi chỗ ăn chỗ ngủ chả ra làm sao, những cái nóng nhất, lạnh nhất, bẩn thỉu nhất thì đến mình, khi nào hoàn thiện đẹp đẽ thì mình..lại đi . Nếu theo thiết kế thì như làm dâu trăm họ, đành rằng mỗi ng 1 sở thích, nhưng nhiều khi chủ đầu tư..chả nghe ra mô tê gì, làm khổ anh em.. Về lương thì thấp, các anh chị cứ nói dân xd kiếm tiền nhiều mà đâu có biết "ăn" được thì cty "ăn" chứ mình có được xu nào đâu, phận làm thuê mà.. Tiện đây em hỏi, thi thoảng em cũng nhận được vài công trình bên nhà nước khoảng vài ba tỷ, em cũng có ý rủ vài thằng bạn học cùng sau đó ăn chia %, anh chị cho e biết nếu thuê người lên phương án phần kiến trúc thì phải chi khoảng bao nhiêu % cho người đó, rồi khi được phương án kiến trúc rồi là đến người làm phần kết cấu lại chi bao nhiêu % ạ.. Anh chị nào đã có kinh nghiệm mong chia sẻ.. Thân
Ðề: làm nghề kiến trúc sư Công nhận! Chuyên môn các thầy truyền đạt cũng hãn hữu, đi làm mình mới "vỡ" ra được nhiều, mình cũng phải chịu ngồi 1 chỗ vẽ thuê vì không biết giao dịch và không có đủ sắc sảo miệng lưỡi mà đòi tiền! MÌnh là HS Thiết kế nội thất
Ðề: làm nghề kiến trúc sư Đúng với suy nghĩ của em, nhiều khi chả hiểu hết công việc của chồng, cứ thắc mắc sao công việc oai thế, chuyên môn của chồng thì thuộc hàng có "số má" trong giới, vậy mà chồng k thiết tha gì, bỏ cũng chẳng bỏ, nhưng cũng không vấn vương. Gia đìng 2 bên thúc ép làm lại, chồng em chả ý kíên ý cò gì, chỉ cười, chắc xã em nghĩ có nói ra chắc gì mọi người hiểu. Thương xã quá, tiếc là tối nay xã đi công tác rồi. Chả ôm được 1 cái chia sẻ. Hì
Ðề: làm nghề kiến trúc sư Học cái nghề đã cực, đi làm còn thảm hơn. Bây giờ thà thất nghiệp còn hơn để mấy cái người được gọi là chủ đầu tư ăn cắp ý tưởng, bóc lột lao động.. huhxxxx.. Em đang thất nghiệp ở nhà buôn bút mấy anh chị ợ.