Lúc Tường ném chị Huyền xuống sông, vợ Tường co rúm người trên xe

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi dacsanlongnhanhy, 28/8/2014.

  1. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,992
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sắp có thuốc tránh thai dành cho nam giới

    đúng vậy, thui thì mình cứ chủ động vẫn hơn
     
    Đang tải...


  2. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,443
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sắp có thuốc tránh thai dành cho nam giới

    vậy là giờ phải nhanh chóng mong thuốc có sớm để rồi nói anh xã chia sẻ với vợ nữa chứ. bước tiến này giúp người phụ nữ chúng mình đ74 khổ hơn :)
     
  3. pvdangquang

    pvdangquang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sắp có thuốc tránh thai dành cho nam giới

    Xong lại giống như thuốc tránh thay của nữ ảnh hưởng đến việc sinh đẻ thì sao :( giờ dùng bao vẫn ok, thời đại giờ vẫn là bao :D
     
  4. dacsanlongnhanhy

    dacsanlongnhanhy 0978 249 568

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    7,961
    Đã được thích:
    791
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sắp có thuốc tránh thai dành cho nam giới

    công nghệ tiên tiến nhưng không biết các ông ấy có chịu uống cho không. Có khi nói không thành có thì chị em mình chẳng biết đâu mà lần, cứ tự trang bị cho bản thân trước cho yên tâm.
     
  5. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sắp có thuốc tránh thai dành cho nam giới

    e là e mong cái vụ này lắm lắm ạ :)
     
  6. dacsanlongnhanhy

    dacsanlongnhanhy 0978 249 568

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    7,961
    Đã được thích:
    791
    Điểm thành tích:
    773
    Bé gái bị bạo hành: “Con muốn ở với cha, con không về với mẹ!”

    [h=2](Dân trí) - Gặp lại con gái sau nhiều tháng xa cách, anh Trần Văn Tố (31 tuổi, quê Sóc Trăng) không giấu nổi nỗi đau xót khi chứng kiến cảnh con bị hành hạ dã man.
    >> Bé gái 4 tuổi bị bạo hành gặp lại cha ruột
    >> Hình ảnh đáng thương của bé gái nghi bị cha mẹ bạo hành[/h]Nỗi lòng người cha

    [​IMG]
    Bé Ngân trong vòng tay của cha ruột

    Chiều ngày 15/9, anh Trần Văn Tố đã mang hộ khẩu có công chứng đến Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để xác nhận cháu Trần Thị Kim Ngân là con ruột của mình với vợ là Nguyễn Thị Thùy Trang.
    Theo sổ hộ khẩu, anh Tố và chị Nguyễn Thị Thùy Trang có hai đứa con chung là cháu Trần Văn T. (8 tuổi) và cháu Trần Thị Kim Ngân (4 tuổi), nguyên quán ở ấp Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Quới, Ngã Năm, tình Sóc Trăng. Cùng hộ khẩu với gia đình anh Tố còn có cha mẹ anh là ông Trần Văn L. (69 tuổi) và bà Võ Thị Th. (58 tuổi).
    Quá đau đớn khi thấy con gái mặt mũi bầm dập, thương tích khắp người, anh Tố chỉ biết lặng lẽ ôm con, không nói nên lời. Anh tự trách mình vì chưa làm tròn bổn phận của một người cha.
    “Hai năm qua, tôi hoàn toàn mất liên lạc với con gái. Khi được người thân thông báo con gái bị vợ và một người đàn ông hành hung dã man, tôi vội bỏ hết công việc vội chạy lên Bệnh viện tỉnh Bình Dương để tìm con. Không ngờ mẹ nó lại đối xử với con mình như vậy”, anh Tố đau xót.

    [​IMG]
    Anh Tố không ngờ ngày gặp lại con gái lại trong cảnh này

    Trong nỗi xúc động, anh Tố kể: “Lúc còn ở Vĩnh Long, cuộc sống gia đình tôi khá yên ấm. Tôi làm công nhân cho một lò gốm với mức lương 7- 8 triệu, tuy không giàu có nhưng cũng đủ nuôi vợ và hai con. Vì là con út trong nhà nên tôi và các cháu cũng được ông bà nội ngoại hết mực thương yêu. Cuộc sống gia đình đang hạnh phúc thì vợ tôi bỏ nhà lên Bình Dương, đem theo bé Ngân và từ đó không liên lạc gì với tôi nữa”.
    “Đến nay, chúng tôi vẫn chưa ly dị, 6 tháng trước tôi lên tìm Trang để hàn gắn vì nghĩ đến tương lai cho con cái nhưng bị cự tuyệt. Giờ con tôi bị đánh ra nông nỗi này, tôi chỉ mong pháp luật sẽ xử nghiêm minh những người đã gây ra thương tích cho cháu” - Anh Tố kiên quyết.
    Khi được hỏi muốn về ở với ai, bé Ngân lập tức trả lời: "Con ở cha, con không muốn ở với mẹ. Con sợ bị mẹ và ba Minh đánh lắm!".
    Hai nghi can vẫn quanh co chối tội

    [​IMG]
    Trang cùng chồng "hờ" là Đỗ Trọng Minh vẫn quanh co trong khai báo

    Trong quá trình điều tra, Trang khai nhận bé Ngân không phải là con ruột của “chồng hờ”. Tuy nhiên lời khai của Trang hoàn toàn mâu thuẫn với những thông tin anh Tố cung cấp. Trang khai Trang và Đỗ Trọng Minh về sống với nhau như vợ chồng từ năm 2010. Khi bé Ngân ra đời, cả hai cũng không làm giấy khai sinh cho bé. Khi được hỏi nguyên nhân dẫn đến việc hành hạ bé Ngân dã man như vậy, Trang lạnh lùng cho biết đó là cách Trang dạy dỗ con vì bé Ngân không ngoan. Không biết như vậy là vi phạm pháp luật.
    Cũng giống như Trang, Minh quanh co chối tội, bước đầu y khai Ngân là con ruột của mình và việc đánh Ngân cũng là để dạy dỗ con cái. Tuy vậy, khi cán bộ điều tra ngỏ ý muốn giám định ADN thì Minh lại cúi đầu khai nhận Ngân là con riêng của Trang với anh Trần Văn Tố.
    Minh khai với cơ quan điều tra, tối 10/9, Minh ở trong phòng với Trang thì bé Ngân nghịch bếp gas nên Trang dùng thanh tre đánh tới tấp vào mông và hai tay của bé. Sau đó, Trang bắt Ngân quỳ gối trên nền nhà. Thấy vậy Minh tiếp tục đánh vào mông, mặt và đầu của bé Ngân.
    Minh còn dùng bịch nilon trói tay bé Ngân lại rồi tiếp tục chửi bới và bắt bé quỳ gối dưới nền nhà hơn 4 tiếng đồng hồ mới cho bé đi ngủ. Hai ngày sau đó, vết thương của bé Ngân bắt đầu sưng, bầm tụ máu tím hai mắt. Lúc này, Minh và Trang vẫn không chịu đưa con đi bệnh viện mà bắt Ngân ở trong nhà không được ra ngoài. Đến chiều ngày 12/9, người trong xóm trọ phát hiện sự việc, tổ chức giải cứu bé Ngân và đưa bé đi điều trị.

    [​IMG]
    Cả Minh và Trang đều "vô tư" khẳng định đó là cách "dạy con" của mình

    Liên quan đến vụ việc, Đại tá Trần Văn Chính, Trưởng Công an thị xã Dĩ An cho biết, hiện cơ quan điều tra vẫn chưa có kết luận chính thức về việc cháu Ngân là con đẻ của Đỗ Trọng Minh hay anh Trần Văn Tố. Qua những thông tin thu thập được, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thẩm định để có kết quả chính xác, thậm chí sẽ trưng cầu giám định ADN khi cần thiết.
    “Chúng tôi đang tiếp tục xác minh những lời khai của Minh và Trang, ban đầu cả hai khai Ngân là con ruột nhưng sau đó đã khai lại, đồng thời giám định tỉ lệ thương tật của bé Ngân để gửi đến cơ quan tố tụng, xử lý hành vi phạm tội của cặp đôi này…” - Đại tá Chính nói.
    Ông Chính cho biết thêm, trước mắt, bé Trần Thị Kim Ngân sẽ được giao cho bà ngoại và anh Trần Văn Tố cùng chăm sóc trong khi đợi kết quả điều tra từ phía cơ quan công an. Số tiền những mạnh thường quân trao tặng cho bé Ngân gần 40 triệu đồng sẽ giao cho địa phương quản lý.
     
  7. Sóc_Con_Kute

    Sóc_Con_Kute Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/7/2014
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bé gái bị bạo hành: “Con muốn ở với cha, con không về với mẹ!”

    Hicc trông thương thế thật đúng là đáng bị lên án T.T
     
  8. dacsanlongnhanhy

    dacsanlongnhanhy 0978 249 568

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    7,961
    Đã được thích:
    791
    Điểm thành tích:
    773
    Tối nay bão đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng

    [h=2](Dân trí) - Tâm bão số 3 đang hướng vào bờ biển Hải Phòng - Quảng Ninh và tiến sâu vào đất liền các địa phương này vào tối nay (16/9). Toàn miền Bắc mưa diện rộng kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.[/h]Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đến 10h sáng nay (16/9), tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ vĩ Bắc; 110,6 độ kinh Đông, trên vùng ven biển phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Hải Phòng – Quảng Ninh khoảng 360km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.
    Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km. Như vậy, tối nay vùng tâm bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ với cường độ cấp 10, cấp 11.
    Đến 22h ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Hải Phòng – Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117km một giờ), giật cấp 13, cấp 14. Ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8 - 9, riêng khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) sau tăng lên cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 - 13, giật cấp 15 - 16, sóng biển cao 5 - 6m. Biển động dữ dội. Từ chiều nay ở các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định và các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương có gió mạnh cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 11, giật cấp 12 - 13. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Từ chiều tối nay, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to.

    [​IMG]
    Bão số 3 di chuyển rất nhanh với sức gió giật cấp 15. (Ảnh: NCHMF)


    Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ đêm 16/9 đến chiều ngày 18/9, ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 100 - 250mm, riêng khu vực Đông Bắc, các tỉnh vùng núi phía Bắc từ Lạng Sơn tới Tuyên Quang có tổng lượng mưa từ 250 - 300mm, có nơi trên 400mm; ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ lượng mưa phổ biến từ 70 - 150mm, có nơi trên 200mm.
    Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Tây Bắc như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Cạn, Thái Nguyên; đặc biệt ở các huyện như: Ba Chẽ, Tiên Yên, Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh); Bắc Sơn, Bình Gia, Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn); Na Hang, Hàm Yên, Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang); Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên, thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang); Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Yên Bình, Lục Yên, thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái); Mường Lay, Mường Tè, Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên); Bắc Yên, Mộc Châu, Yên Châu (tỉnh Sơn La); Lương Sơn, Kim Bôi, Mai Châu (tỉnh Hòa Bình); Pắc Nậm, Ba Bể, Bạch Thông, Thị xã Bắc Cạn (tỉnh Bắc Cạn); Định Hóa, Đại Từ, Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên).
    Cơ quan khí tượng cảnh báo, cần có biện pháp phòng chống ngập lụt ở các vùng trũng, các đô thị ở Đồng bằng Bắc Bộ như: Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình.
     
  9. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bé gái bị bạo hành: “Con muốn ở với cha, con không về với mẹ!”

    mỗi báo viết 1 kiểu chả biết đâu mà lần..........
     
  10. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,548
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tối nay bão đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng

    m thấy bảo là chuyênt hàng áp thấp thôi m à
     
  11. Hợp Lý

    Hợp Lý Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/3/2014
    Bài viết:
    3,348
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tối nay bão đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng

    Sắp mưa bão rồi, về sớm đi chợ mua dự trữ thức ăn thôi cả nhà ơi
     
  12. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,431
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Tối nay bão đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng

    Mong bão giảm cường độ và k có thiệt hại gì.
     
  13. phongkhamBachMai

    phongkhamBachMai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/9/2014
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tối nay bão đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng

    sáng nay đã thấy mưa rồi ấy chứ
     
  14. me yeu nghe

    me yeu nghe Guest

    Ðề: Bé gái bị bạo hành: “Con muốn ở với cha, con không về với mẹ!”

    sao lại còn muốn ở với cha nhỉ! đọc xong mà buồn
     
  15. d3qlnl

    d3qlnl thời trang,bộ đồ,áo váy

    Tham gia:
    19/10/2012
    Bài viết:
    3,024
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Tối nay bão đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng

    bão qua rồi mà vẫn mưa to các mẹ nhỉ trời thế này chác còn mưa nhiều đó
     
  16. LeHuong89

    LeHuong89 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2014
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sắp có thuốc tránh thai dành cho nam giới

    chờ đợi xem thế nào, cũng lạ nhỉ :D
     
  17. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bé gái bị bạo hành: “Con muốn ở với cha, con không về với mẹ!”

    Cả Minh và Trang đều "vô tư" khẳng định đó là cách "dạy con" của mình, đáng ghét
     
  18. I_Love_honey

    I_Love_honey Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/7/2014
    Bài viết:
    1,897
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bé gái bị bạo hành: “Con muốn ở với cha, con không về với mẹ!”

    Thương em bé quá :(
     
  19. dacsanlongnhanhy

    dacsanlongnhanhy 0978 249 568

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    7,961
    Đã được thích:
    791
    Điểm thành tích:
    773
    Vụ sản phụ băng huyết tử vong: Bệnh viện giả mạo chữ ký?

    [h=2](Dân trí) - “Tôi thực sự sốc khi bệnh viện đưa ra bản cam kết mổ nhưng chữ ký không phải của tôi. Tôi dùng điện thoại chụp lại văn bản thì bị một nhân viên bệnh viện quát nạt, giằng lấy, bắt phải xóa hình. Họ đang giày xéo lên nỗi đau của gia đình tôi”.
    >> Bác sĩ “trở tay không kịp”, sản phụ băng huyết tử vong[/h]Ngày 17/8, sau niềm vui đón cậu con trai chào đời thì anh Phạm Viết Dũng (40 tuổi) cũng vĩnh viễn mất đi người vợ của mình vì “băng huyết sau sinh” tại bệnh viện An Bình (quận 5, TPHCM).
    Đúng một tháng sau thảm kịch gia đình, cậu con trai của họ vẫn phải lưu lại bệnh viện để được chăm sóc. Nén lại nỗi đau, anh Dũng đang phải gồng mình để lo cho 3 đứa con thơ. Trong lòng anh và gia đình vẫn mòn mỏi trông chờ lời giải thích thỏa đáng từ phía bệnh viện để “người chết được an lòng nơi chín suối”.

    [​IMG]
    Gia đình người quá cố mòn mỏi chờ câu trả lời thỏa đáng từ bệnh viện

    “Trong vòng một tháng qua, tôi và gia đình đã ít nhất 5 lần đề nghị bệnh viện trả lời thỏa đáng về cái chết của vợ tôi. Tuy nhiên, đáp lại sự chờ đợi của chúng tôi chỉ là những giải thích vu vơ từ phía bệnh viện. Họ cho rằng vợ tôi tử vong là do bị băng huyết, đờ tử cung sau sinh nhưng tôi không tin đó là sự thật. Ê kíp trực hôm đó gồm những ai? Bác sĩ nào là người trực tiếp đỡ cho vợ con tôi? Bác sĩ nào đã được gọi vào tăng cường? Họ đã làm hết trách nhiệm hay tắc trách, thiếu và yếu về chuyên môn khiến vợ tôi tử vong?...”. Hàng loạt vấn đề thắc mắc của anh Dũng nhưng đến nay phía bệnh viện vẫn cố tình lảng tránh.
    Trong khi ca tử vong của chị Nguyễn Thị Hạnh còn chưa được làm sáng tỏ thì một vấn đề mới lại phát sinh. “Ngày 11/9, tôi và gia đình đề nghị bệnh viện cho tiếp cận với hồ sơ bệnh án để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra trong ca sinh. Khi xem đến “Giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật, thủ thuật và gây mê hồi sức” của vợ, tôi giật mình và thực sự thấy sốc vì chữ ký và một số nội dung trên văn bản đó không phải chữ của tôi.”

    [​IMG]
    Chữ viết và chữ ký trong hồ sơ bệnh án bị anh Dũng cho rằng bệnh viện giả mạo

    Anh Dũng cho biết thêm: “Sau khi phát hiện chuyện không bình thường ấy, tôi dùng điện thoại để chụp giấy cam đoan. Ngay lập tức, một nhân viên của bệnh viện xông tới lớn tiếng quát nạt, giằng lấy điện thoại, buộc tôi phải xóa bức hình vừa chụp, sau khi tôi xóa họ còn kiểm tra lại điện thoại của tôi. Chẳng biết mục đích họ mạo khi danh chữ ký của tôi và thêm thắt nội dung trong giấy cam đoan để làm gì, nhưng rõ ràng họ đang gian dối.”
    Chưa dừng lại ở đó, anh Dũng cho biết thêm: “Sau khi báo chí phản ánh về cái chết của vợ tôi ông Nguyễn Xuân Tường, Phó giám đốc bệnh viện và một số người khác đến thăm gia đình. Ông Tường đã gợi ý, bệnh viện sẽ hỗ trợ gia đình 80 triệu đồng. Mới đây, ông Tường lại đề nghị gia đình suy nghĩ về khoản “hỗ trợ” và hứa sẽ tăng cao hơn mức đề xuất ban đầu. Có lẽ ông Tường không hiểu, điều mà chúng tôi mong mỏi là sự thật về cái chết của vợ tôi”.

    [​IMG]
    Anh Dũng khẳng định viết tay trái từ nhỏ nên đuôi của chữ ký ngoặc sang phải là vô lý

    Cho rằng chữ ký và chữ viết của mình đã bị bệnh viện giả mạo trong hồ sơ bệnh án, đồng thời bất bình với cách giải quyết vu vơ của bệnh viện, ngày 11/9 anh Dũng đã chính thức gửi đơn lên Sở Y tế TPHCM đề nghị Sở vào cuộc để làm rõ nguyên nhân tử vong của vợ anh và việc bệnh viện giả mạo chữ ký, chữ viết của anh trong hồ sơ bệnh án.
    Ngày 15/9, tại cuộc họp giao ban Sở Y tế, ông Bùi Minh Trạng, Chánh thanh tra sở Y tế xác nhận có tiếp nhận đơn tố cáo của ông Phạm Viết Dũng. Thanh tra Sở Y tế thành phố đã báo cáo sự việc trên đến Ban giám đốc Sở Y tế thành phố. Ngày 17/9, ông Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở tế đã chỉ đạo phòng Nghiệp vụ Y lập hội đồng chuyên môn sớm phân tích, xác định nguyên nhân dẫn đến ca tử vong của sản phụ Nguyễn Thị Hạnh để trả lời đơn thư của gia đình người quá cố.
     
  20. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vụ sản phụ băng huyết tử vong: Bệnh viện giả mạo chữ ký?

    híc, giờ lắm vụ sản phụ bị tử vong khi sinh thế, thế này ai dám đi đẻ nữa :(
     

Chia sẻ trang này