Hôm qua nghe sếp mắng mà buồn quá các mẹ ạ; em tuyển vào vị trí KTTH mà lv chả có gì liên quan đến nghiệp vụ cả, đến cty thì chỉ giải quyết mấy việc Kho, bán hàng, kiểm kê kho; công nợ thì ai đòi nợ thì lại hỏi lại VP HCM tận trong SG; Báo cáo CV thì quanh quẩn qua mail; sếp thì lại yêu cầu gọi điện báo cáo những việc chung như kiểu mình làm gián điệp ý (vì không tin ai), mà cái này thì mình không làm đc và cũng chưa từng làm, không muốn làm.... Sếp nói cho thử việc tháng nữa, nếu không đc thì cho out luôn............... Giờ bít làm sao đây, làm việc từ xa khó quá là khó luôn, các mẹ thông thái chia sẻ với mình nhé
Ðề: Sếp dọa cho nghỉ việc, chán quá các mẹ ơi khô thân bạn, chắc ông ấy chỉ thử lòng b thôi, m cứ làm tốt là đc, ko nghỉ cho khỏe ngừoi
Ðề: Sếp dọa cho nghỉ việc, chán quá các mẹ ơi thế là còn đang trong thời gian thử việc ah, tốt nhất là tìm chỗ khác pv dc và phù hợp là bay luon
Ðề: Sếp dọa cho nghỉ việc, chán quá các mẹ ơi mình ký hợp đồng chính thức rồi mn ạ; về lâu dài thì ở đây rất có cơ hội, nhưng môi trường làm việc từ xa thì phức tạp, và sếp lại không ai tin ai cả; báo cáo chéo, cạnh tranh nhau........
Ðề: Sếp dọa cho nghỉ việc, chán quá các mẹ ơi Nếu như mẹ nó tả thế thì đúng là môi trường khó thật, không khéo thì mình bị nghỉ việc bất cứ lúc nào mất
Ðề: Sếp dọa cho nghỉ việc, chán quá các mẹ ơi thế này nhé, bạn làm theo các yêu cầu của sếp, còn lại nếu như mà bạn không muốn làm cv đó nữa thì bạn mới xin nghỉ chứ.
Ðề: Sếp dọa cho nghỉ việc, chán quá các mẹ ơi thời buổi kih tế khó khăn, xin việc cũng chẳng dễ dàng gì, cố lên bạn.
Ðề: Sếp dọa cho nghỉ việc, chán quá các mẹ ơi Đúng là mỗi công việc mối kiểu, không biết đâu được, thôi mẹ nó cứ chịu khó cố gắng vậy, chứ người ngoài khuyên cũng chả biết thế nào.
Ðề: Sếp dọa cho nghỉ việc, chán quá các mẹ ơi Mn cảm thấy k làm đc nữa thì nghỉ, vị trí ktth dễ xin việc mà
Ðề: Sếp dọa cho nghỉ việc, chán quá các mẹ ơi thôi cứ cố gắng làm. và tìm cv mới luôn chứ mình thấy cty bạn làm ăn như thế ko ổn
Ðề: Sếp dọa cho nghỉ việc, chán quá các mẹ ơi Cố lên bạn, hãy thể hiện hết khả năng của mình, nếu đó là một cơ hội tốt thì cố lên nhé.
Ðề: Sếp dọa cho nghỉ việc, chán quá các mẹ ơi Hãy làm theo những gì mình cho nó là đúng. Như vậy dù ở lại hay nghỉ thì đều thoải mái, ko phải suy nghĩ gì. Còn nếu mn vì cv mà làm gián điệp cho sếp thì trước sau gì cũng sẽ out thôi. Không sớm thì muộn vì tính sếp là như vậy, ko an toàn được .
Ðề: Sếp dọa cho nghỉ việc, chán quá các mẹ ơi Cạnh tranh, làm việc phải để ý nhau thì khó thật Nếu đó là nơi phát triển được thì mn có khi cố 1 chút và xác định có chút ức chế
Ðề: Sếp dọa cho nghỉ việc, chán quá các mẹ ơi công việc bây giờ cạnh tranh kinh khủng, mà đòi hỏi cũng kinh khủng thật đấy
Ðề: Sếp dọa cho nghỉ việc, chán quá các mẹ ơi Quyết định ntn thì chỉ có bạn thôi vì mình ko ở vào hoàn cảnh cụ thể không biết được. Nhưng mình có mấy ý kiến chia sẻ: - Với mình thì đúng chuyên môn hay khôg không quan trọng, quan trọng mình có thích và làm được công việc đó hay không? Dù không đúng chuyên môn nhưng những gì mình làm cần được ghi nhận khi đánh giá. Công việc chính hiện tại của mình là Mar nhưng thời gian để dành cho cv chính chỉ được phần nửa, phần còn lại thì đủ thứ trên đời: Làm web, IT cho cả công ty, mua sắm thiết bị, lên phương án sửa chữa kho, máy móc, làm thủ tục hải quan, đi nhận hàng, sales, trợ lý cho GĐ...nói chung là các kiểu con đà điểu luôn. Làm nhiều thì biết nhiều, biết nhiều khổ nhiều người ta biết mình khổ là được rồi. - Kiểm tra chéo là cách quản lý nhiều người đang áp dụng, nó chỉ khác nhau ở chỗ sự khéo léo khi kiểm tra chéo để người khác biết hay ko thôi. Làm việc theo kiểu chuyên nghiệp bây giờ thì người ta yêu cầu có kế hoạch công việc ngày, tuần, tháng và báo cáo chi tiết kết quả triển khai chứ không quan tâm người đó làm gì trong ngày (vẫn yêu cầu chấm công đầy đủ, trừ yếu tố khách quan) - Để chốt hạ thì cần xác định lại bản thân mình. vd: Nếu nghỉ việc thì có tìm ngay được 1 chỗ khác ok ko? Khả năng làm việc của mình đến đâu? người ta là quản lý mình là nhân viên nhưng không có nghĩa là dọa nhau nghỉ với ko nghỉ, tôi lấy lương xứng đáng với những gì tôi cống hiến cho công ty. Còn một điều nữa là đôi lúc cũng phải trao đổi thẳng thắn thì mới lâu dài được và người ta mới tôn trọng mình: anh/chị ơi em trình bày việc này e làm được và sẽ làm tốt, việc kia làm được nhưng bản thân e không muốn. blah blah