Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thienthannho090390, 12/9/2014.

  1. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    "Anh chả coi 2 mẹ con tôi là gì, anh thì lúc nào cũng chỉ có mẹ anh là nhất, nhà anh là số 1 thôi..." những lời nói như bát nước hắt đi từ người vợ mà 10 năm chung sống khiến tôi như chết lặng.

    Mà chuyện cũng có gì là to tát quá đâu, khi bữa cơm chiều xong tôi có nói qua với vợ về việc dì Hiền đang đòi lại mẹ tôi 1 cây vàng từ thời cha tôi còn sinh thời. Tối hai vợ chồng nằm ngủ tôi mới bàn với vợ là sẽ rút tiền tiết kiệm đưa cho mẹ mượn thì bất ngờ vợ tôi buông ra những lời khó nghe đến như vậy.

    Gia đình tôi nói là đủ ăn cũng đúng, vì nếu thiếu ăn thì hai chị em tôi cũng không thể trưởng thành đến bây giờ. Mà nói là nghèo cũng phải vì từ khi biết chia sẻ lo lắng đến bây giờ chưa khi nào mẹ - chị - và cả tôi mới quên đi cảnh nợ nần.

    Rồi khó khăn chồng chất khó khăn khi bố tôi lại nhận được tin mắc bệnh ung thư phổi. Những gì có thể bán được mẹ đều bán, những ai có thể vay mượn được mẹ đều vay để lấy tiền chữa trị cho bố. Nhưng rồi chữa bệnh ung thư thì bao nhiêu tiền cho đủ? Bố mất đi gánh nặng cuộc sống lại đè lên vai mẹ và chị gái. Dù vất vả nhưng cả hai người vẫn quyết tâm bươn chải để nuôi tôi ăn học dưới thủ đô.

    Ra trường, đi làm tôi gặp Mai - người vợ tôi bây giờ cũng là người cùng quê, cũng lớn lên trong một tuổi thơ lam lũ. Tôi nhận thấy cô ấy có nhiều điểm tương đồng, cũng là người chịu thương chịu khó. Từ ngày yêu đến cưới không biết bao lần tôi nghe cô ấy nói nào sẽ là người của gia đình, sẽ bù đắp cho bố mẹ hai bên sau những ngày vất vả.

    [​IMG]

    Rồi đám cưới của tôi và Mai cũng được tổ chức trong sự chứng kiến của hai bên gia đình. Tôi thương Mai về làm dâu vất vả vì phải gánh thêm gánh nặng việc của nhà chồng, chung lưng ra sức làm lụng để trả hết những món nợ mà mẹ phải vay mượn chạy chữa cho bố, cưới hỏi cho tôi...

    Thời gian gần đây, công việc của tôi cũng tạm ổn định, tôi đã thay mẹ trả những món nợ ngày xưa gia đình vay mượn. Thừa chút tiền tôi đưa cho vợ làm cái sổ tiết kiệm đề phòng ốm đau. Còn mẹ tôi thì ở quê trông mấy đứa con của chị gái ở quê, rảnh rỗi bà chăm thêm con gà, con lợn.

    Tháng trước, dì Hiền sang nhà bảo với mẹ là dì sẽ lấy lại 1 cây vàng mà ngày trước dì cho vay vì dì đang có việc gấp. Lẽ thường vay vàng thì phải trả bằng vàng. Thế nhưng ở thời điểm này thì mẹ tôi đào đâu ra một số tiền lớn như vậy để mua vàng trả cho dì?

    Mẹ gọi cho tôi hỏi mượn để trả cho dì, tôi bảo là mẹ cứ hỏi Mai nhà con đấy. Bà bảo: Mẹ ngại!

    Tôi hơi buồn cười vì mẹ con với nhau sao mà phải ngại, nhưng bỗng gờn gợn trong lòng vì thời gian gần đây vợ cứ hay cáu gắt vớ vẩn vì chuyện tiền nong, nhất là chuyện gì liên quan đến gia đình bên nội.

    - Anh đã nói với em bao lần rồi. Sao lần nào liên quan đến những chuyện như này e lại nói cái giọng đấy thế? Em muốn con thức giấc và chứng kiến bố mẹ nó cãi nhau vì chuyện liên quan đến tiền bạc, đến việc mẹ nó so bì bố nó và bà nội sao?

    - Từ ngày tôi lấy anh, tôi đã hy sinh cho gia đình anh chưa đủ sao? Tôi hỏi anh, ừ thì giờ cứ cho bà vay đi. Nhưng anh trả lời tôi là đến bao giờ bà trả được. Hay lại là... "để lâu cứt trâu hóa bùn".?

    Dù rất nín nhịn, nhưng những câu nói của vợ như xát muối vào lòng tôi, Mai được thể cứ nói như hắt nước vào mặt. Cánh tay tôi vung lên nhưng rồi...

    Với cuộc sống chông gai vất vả, bao năm qua tôi vẫn đương đầu được, giờ đây đứng trước sự khó khăn của mẹ, sự không thông cảm của vợ - hai người phụ nữ quan trọng trong đời khiến tôi như đứng trước ngã ba đường cụt. Tôi phải làm sao?

    Nguồn: Megafun
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thienthannho090390
    Đang tải...


  2. tquan431

    tquan431 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/8/2014
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?

    thật khó. làm người ở giữa ko biết làm tn.
    nhưng dù sao a cũng nên cố gắng xoay sở đâu đó trả tiền cho bà đi
     
  3. bot_beo

    bot_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,964
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?

    nhà e ko có kinh tế, mc thì cũng có điều kiện nhưng nhiều lúc cần 1 số tiền lớn mà chưa dồn được lại phải huy động các con, anh trai cả nhà chồng thì có điều kiện nhưng khổ nỗi chị dâu lại chặt tính, thành ra anh toàn phải vay mượn giúp bà xong rồi anh tìm cách trả dần cho người ta.biết tính vợ khó nên anh cũng chả dám hỏi vợ.
     
  4. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?

    Theo e nghĩ trong chuyện này không giúp bà trả nợ là không hợp lý. Anh ck cần giải thích để vợ hiểu
     

Chia sẻ trang này