Hàng trăm học viên tại Trung tâm giáo dục lao động và hòa nhập cộng đồng Gia Minh (Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã đồng loạt phá cổng trung tâm, kéo về hướng TP Hải Phòng. Lực lượng cảnh sát được huy động tối đa, chốt chặn các địa bàn. Các học viên cai nghiện đi bộ về hướng TP Hải Phòng. Đoàn học viên, trong đó có nhiều người cởi trần, đi bộ từ trung tâm Gia Minh ra quốc lộ 10 về thị trấn Núi Đèo và hướng tới trung tâm TP Hải Phòng. Một số quá khích đập phá nhà dân ở bên đường khu vực cổng chợ xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên. Lãnh đạo công an thành phố đã huy động lực lượng chốt chặn các địa bàn. Tất cả gia đình và hộ kinh doanh trên huyện Thủy Nguyên được lệnh đóng cửa đề phòng nhóm người này phá phách. Đến 18h30, đoàn học viên cai nghiện đã về thị trấn Núi Đèo. Sau đó, nhiều người được gia đình đón về, một số được đưa trở lại trung tâm, hiện còn khoảng 100 học viên tiếp tục hành trình về thành phố. Đến 20h, đoàn học viên trốn trại đã vượt qua cầu Bính để vào trung tâm TP Hải Phòng, tuy nhiên lực lượng chức năng đã án ngữ, hướng họ đi theo đường Hùng Vương ra quốc lộ 5. Sau đó đám đông học viên tự động giải tán về nhà. Cảnh sát cơ động đón lõng đoàn học viên cai nghiện ở thị trấn Núi Đèo. Trước Tết Nguyên đán, nhiều gia đình đã đưa người thân, con em đến cổng trung tâm phản đối văn bản mới yêu cầu học viên phải cai nghiện bắt buộc trong 4 năm, thay vì 2 năm như trước. Nửa tháng trước, cũng tại trung tâm Gia Minh, hơn 10 học viên đánh nhau rồi bỏ trốn lên núi tuyệt thực. Giang Chinh Nguồn: VnExpress
Ðề: Hơn 400 học viên cai nghiện phá trung tâm, kéo về TP Hải Phòng sợ thật! xã hội bây giờ cứ loạn kiểu gì ý
Ðề: Hơn 400 học viên cai nghiện phá trung tâm, kéo về TP Hải Phòng nghe nói có đồi tượng xúi giục, kích động chi đó họ mới phá bỏ trung tâm mà về đấy chứ
Ðề: Hơn 400 học viên cai nghiện phá trung tâm, kéo về TP Hải Phòng Mình lại thấy trên face nói .Họ biểu tình vì 1 ngày cho họ ăn có 11200 đồng trong khi tiền người nhà họ gửi vào rất nhiều.Họ đi đến đâu cũng ko đập phá nhà dân mag ngược lại còn rất lịch sự.Ai ko có áo họ xin ái của dân mặc và cảm ơn rất lễ phép.Thực sự chưa biết thực hư thế nào.