Đúng rồi đó chị .Riêng em tuy là có con rùi nhưng em vẫn thích trang điểm và làm đẹp. Mình đẹp thì cả chồng và con mình đều hãnh diện đúng không các mẹ :goodman::goodman:
Ðề: Các mẹ dành bao nhiêu thời gian cho mình và con Mình vẫn đang trong thời gian ở cữ, gần tháng nữa mới phải đi làm, nhà lại không có người trông con hộ. Nên ngày nào 2 mẹ con cũng giáp lá cà. Nhưng ( trộm vía) không biết có phải do cún ngoan không mà mình vẫn có thời gian làm việc này việc kia trong một ngày ( trừ việc đi chơi hay đi công chuyện ra ngoài, lúc đấy phải cần người trông cún giúp). Thời gian cún ngủ vẫn khá nhiều nên tranh thủ lúc đấy mẹ làm việc nhà, xem ti vi, đọc sách báo, vào mạng. Khi nào cún dậy thì mẹ lại dành thời gian chơi với con. Nhưng ngay từ lúc 1 tháng mẹ cún đã tập cho cún thói quen tự chơi 1 mình để bố mẹ rảnh rang ăn cơm, để mẹ rảnh tay làm việc nhà. Cún ngủ dậy không thấy ai nhưng vẫn tự nằm chơi nên mẹ không quá phụ thuộc vào con.