Kinh nghiệm: Tôi không biết Kinh Doanh - Thật đấy - Tôi khởi sự là nhờ động viên của bạn bè

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi civil_huyen, 12/12/2010.

  1. RuoigiamHP

    RuoigiamHP Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/7/2010
    Bài viết:
    8,917
    Đã được thích:
    2,624
    Điểm thành tích:
    913
  2. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Đọc bài viết của bác làm em rất xúc động

    Bác ơi, nếu có thể hôm nào xin được mời bác cafe thọ giáo những kinh nghiệm thất bại.

    E mới bắt đầu nên mọi thứ đang rất hoang mang
     
  3. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Hôm chủ nhật vừa rồi off chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh; nhà mình có ai đi không vậy nhà mềnh ưi :D
     
  4. nuvita

    nuvita Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/8/2013
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Thực tế thì cái gì cần thiết cho cuộc sống hàng ngày mình cũng có thể mang ra trao đổi sản phẩm được, chúc các bạn thành công với ý tưởng của mình!
     
  5. hoang anh gà

    hoang anh gà Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Em cũng giống chị, từ bé đã theo gánh hàng của mẹ đi các chợ, rồi phụ mẹ bán hàng cho đến lớn. Bố mẹ cho đi học đại học, suốt ngày bố em nhắc cho đi học để bắt cá trong nồi mà không phải bắt cá trong ao. Rồi cái máu me kinh doanh nó thấm từ bao giờ ấy, lên trên này học em chưa bao giờ ngồi yên cả. Chạy suốt ngày, mình thì thấy vui, bme thì cứ tặc lưỡi suýt xoa con gái vất vả, bị mắng nhiều quá em lại bỏ cuộc mà tiếc hùi hụi.
    Rồi ra trường, đi làm, e lại thấy máu me kinh doanh nổi lên, thấy không chịu được khi ngồi không văn phòng, vậy là em lại bán hàng. Em bán mỹ phẩm, vừa bán e vừa làm thêm bán hàng cửa hàng quần áo, vừa làm văn phòng. Em rủ rê được thêm cả mẹ em nữa, thế rồi như chuyện muôn thuở, bố em lại mắng, lại gọi điện, về đến quê lại gặp bố mẹ không vui với nhau. Em tủi thân lắm. Đã thế bố còn nói cho đi học để nhàn hạ, mà còn đi làm con buôn, có giỏi thì trả lại bố mẹ tấm bằng, tự đi làm con buôn đi. Muốn khóc ghê gớm mà chả làm gì được.
    Lên hà nội thì bạn trai nhìn em đi lại, bán hàng mắng e suốt vì thương vất vả nên không cho đi giao hàng, mà không đi giao hàng, gặp khách thì biết thế nào mà tư vấn. Thế rồi lâu sau cấm hẳn không cho em bán nữa, nếu muốn bán thì không giao hàng. Hai đứa đều máu me kinh doanh, nhưng tư tưởng khác nhau, thành ra thỉnh thoảng lại... Em quyết định dừng việc bán lại, nhiều lúc khách gọi hỏi suốt mà mình lại ngứa nghề. Buồn không tả nổi.
    Bây giờ em lại máu me rồi, nói ra thì buồn lắm, muốn làm nhưng mà nhiều thứ làm mình ngại ngần, em quyết định đi bán đồ ăn vặt, vẫn phải đấu tranh tư tưởng để làm.
    Cảm ơn các chị đã cho em dũng khí nhé
     
    Sửa lần cuối: 17/10/2013
  6. cualuoi

    cualuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    2,871
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    May quá, e cũng đang có ý định tập tành kinh doanh. đọc đc toppic của mẹ nó như vớ đc vàng, Có thêm động lực để thử sức, Cảm ơn Mẹ nó nhìu nhé,
     
  7. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    :D, cứ đi rồi sẽ thấy, cứ mở rồi cửa sẽ mở mẹ nó ơi :D
    Chúc mẹ nó thành công nhé
     
  8. huongthu146

    huongthu146 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/10/2012
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    bố mẹ em đều làm kd, nhưng khác với chị chút. có thể chính vì thế mà em lại thích kd, vì em muốn dc sống như bố mẹ em
     
  9. havy kids

    havy kids Thành viên mới

    Tham gia:
    5/11/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    topic của mẹ nó hay quá, hi hi khi nào có time e cũng cố gắng làm 1 topic bài học rút ra từ LCM mới đc, nhờ LCM em mới có đc như bây giờ, thực sự cảm ơn ngôi nhà LCM lắm lắm!
     
  10. Thuoc-Que-Son

    Thuoc-Que-Son Tiêu chảy Kiết lỵ S.phân

    Tham gia:
    12/7/2011
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Thật may mắn, hnay mình lọt vào đựoc Topic này.
    Đọc 1 lèo chưa hết được, đánh dấu để đọc tiếp sau.

    Cảm ơn các Mẹ đã chia sẻ, cảm ơn những thành viên gạo cội đã dầy công xây dựng lên lamchame
     
  11. Me yeu con 0123

    Me yeu con 0123 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/7/2013
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Cảm ơn chị haitintin74 đúng là kinh doanh phải bền chí bền lòng cố gắng thôi
     
  12. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/3/2010
    Bài viết:
    7,674
    Đã được thích:
    1,419
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    dài quá, đánh dấu tí buổi trưa lội ạ
     
  13. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,043
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Nhiều bài hay quá!!!! Em ngưỡng mộ các chị lắm ý!!!!!!
     
  14. BanhBeoDiMo

    BanhBeoDiMo TẤT HQ, BA LỖ,SỊP FOR MEN

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    23,423
    Đã được thích:
    5,655
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    5. Kinh doanh đã là niềm đam mê không thể chối từ

    Khi một ý tưởng kinh doanh ám ảnh bạn đến mức khó lòng gạt nó ra khỏi tâm trí, đó là lúc bạn nên bắt đầu kinh doanh. Bạn sẽ thấy rằng dù cho không nghĩ đến thì ý tưởng đó vẫn trở đi trở lại trong suy nghĩ, khiến bạn phải quyết định thảo luận nó với gia đình. Thậm chí nếu vì một lý do nào đó khiến bạn không thể hiện thực hóa ý tưởng thì bạn sẽ cảm thấy vô cùng ân hận. Trong kinh doanh, điều quan trọng là bạn biết cách làm sao để giữ niềm đam mê kinh doanh luôn có sức ám ảnh và lôi cuốn bạn.
     
    Sáng Tạo Vàng thích bài này.
  15. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh


    Bạn ơi, đoạn này hay quá
    Cám ơn bạn
     
  16. huong shop

    huong shop Guest

    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Cam ơn chị, đọc xong bài viết, em thấy mình cần cố gắng hơn nữa. chỉ làm chưa thành công thôi chứ không phải là không thành công
    Kinh doanh - bán hàng (thích em ấy mất rồi )
     
    civil_huyen thích bài này.
  17. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh


    Em nói đúng đó
    Mình cùng cố gắng nhé; mong rằng tổng kết vào cuối năm ai cũng hỉ hả
     
  18. lazymeo

    lazymeo 019 99 00 99 00

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    5,385
    Đã được thích:
    1,067
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Trong này có một câu mà mình rất tâm đắc: "Trong kinh doanh, điều quan trọng là bạn biết cách làm sao để giữ niềm đam mê kinh doanh luôn có sức ám ảnh và lôi cuốn bạn" nhưng làm thế nào để hiện thực hóa được đây các hiệp sĩ
     
  19. tamphaithien

    tamphaithien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    2,002
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Buồn quá, em cũng tự nhận mình không có duyên kinh doanh, làm sales mà doanh số lẹt đẹt mãi. Thực không biết mình sai ở đâu nữa.
     
  20. huyvt81

    huyvt81 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2012
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Đọc được các bài chia sẻ của các mẹ mình thấy rất bổ ích, nó tạo rất nhiều động lực cho mình trên bước đường kinh doanh. Thanks!
     

Chia sẻ trang này