Ðề: Tâm sự bà mẹ có hai con trai Nhà tớ 1 trai 1 gái nhưng bạn ấy bện mẹ lắm. Mặc dù lần nào mua đồ chơi là mình cũng kêu đi cùng bố để 2 bố con gần gũi.
Ðề: Tâm sự bà mẹ có hai con trai Mình nghĩ không cứ con trai, con gái cũng vẫn quấn mẹ hơn mà, xung quanh mình toàn thế
Ðề: Tâm sự bà mẹ có hai con trai Nhà tớ cũng 2 zai đây. Ko biết đọc ở đâu có bài đẻ 1 đứa con zai, mẹ giảm đi 1 tuổi thọ. Hic. Thế mà có nhà còn 3, thậm chí 4 zai. Hãi thật Nói chung nhà toàn zai mẹ vất vả lắm, cái gì cũng đến tay vì có nhờ các anh ý thì cũng chỉ là mẹ nói mẹ nghe chứ mãi chả thấy các anh ý đứng dậy Mà nhà toàn zai nên mẹ cũng dễ cáu giận hơn. Cứ dọn dẹp xong, quay lại đã bừa như chiến trường, bảo con dọn thì con kêu mệt, con mỏi tay. Nhiều lý do trên giời lắm. Bố bảo đi chơi là tót luôn, kệ mẹ ở nhà tự dọn dẹp lấy Nhiều lúc ước giá như có đứa con gái thì mình đỡ vất thì ông chồng phang luôn: do mẹ mày thích đẻ con trai đấy chứ, giờ con kêu gì nữa. Hic. Đúng là trước cũng có nói thích con trai vì nghĩ đẻ con gái nó đi làm dâu cũng vất vả như mình thì thà đẻ con trai còn hơn nên giờ há miệng mắc quai. Haiz. Đúng là làm phụ nữ khổ thật
Ðề: Tâm sự bà mẹ có hai con trai Hi mn ơi, giai hay gái thì cũng cứ phải dạy con dọn dẹp, làm việc nhà chứ. Nhiều nhà toàn giai mà cac con vẫn cơm nước, sạch sẽ như thường ý mn ạ.
Ðề: Tâm sự bà mẹ có hai con trai Giai hay gái thì đều phải dạy từ bé dọn dẹp chứ, con mình 2 tuổi là nhặt đồ chơi các thứ được rồi, trong khi có 2 chị nhà bác thì 7,8 tuổi rồi chơi xong vất vứt đấy đấy
Ðề: Tâm sự bà mẹ có hai con trai Đúng đấy ạ, đừng có tư tưởng chỉ con gái với làm việc nhà các mẹ nhá. Cứ nên dạy bé trai tự lập để tốt cho bé sau này.
Ðề: Tâm sự bà mẹ có hai con trai Con trai hay con gái thì cũng như nhau cả thôi mà! Chủ yếu là con cái phải biết yêu thương và giúp đỡ bố mẹ kìa!
Ðề: Tâm sự bà mẹ có hai con trai con nào bay giơ cũng mệt, hiii nha mình thi có 1 gái 1 trai ma cung mệt lắm..