Ðề: Nghệ thuật làm cha mẹ!!! Trẻ con cũng có sở thích, đam mê, và ước mơ riêng... nhưng để thực hiện được đam mê và ước mơ đó luôn cần có sự hướng dẫn, hỗ trợ và giúp đỡ của ba mẹ. Vậy nên ba mẹ hãy hiểu và dẫn dắt các con thật tốt để các con trở thành một nhân vật có ích cho xã hội sau này
Ðề: Nghệ thuật làm cha mẹ!!! Trẻ con có suy nghĩ của trẻ con. Bố mẹ nên lắng nghe và hiểu con nhiều hơn!
Ðề: Nghệ thuật làm cha mẹ!!! Bố mẹ lắng nghe con, để hiểu con và hướng con đi trên con đường đúng đắn vì con trẻ rất dễ chịu những tác động bên ngoài mà
Ðề: Nghệ thuật làm cha mẹ!!! Theo em mình cứ đặt vào vị trí của con. Để cảm nhận và thấu hiểu con hơn
Ðề: Nghệ thuật làm cha mẹ!!! mình đọc chuyện này mình thấy giống một chuyện mà mình đã gặp nhưng rất ý nghĩa bạn ạ
Ðề: Nghệ thuật làm cha mẹ!!! Cha mẹ nào cũng yêu con, chính vì yêu con nên luôn muốn con thành công, và đôi khi chính vì cái sự mong mỏi đó mà tạo áp lực cho con và áp đặt con theo ý muốn của bản thân cha mẹ... Các con cũng nên hiểu cho cha mẹ mình, mà cha mẹ cũng nên lắng nghe tâm sự của các con để gia đình hiểu nhau hơn.
Ðề: Nghệ thuật làm cha mẹ!!! Cha mẹ đúng là người bạn thân thiết nhất của con và cha mẹ nên là như thế. Tuy nhiên, với thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay, rất nhiều cha mẹ chỉ mải chăm lo làm ăn kiếm tiền mà quên đi việc quan tâm con, gần gũi con.
Ðề: Nghệ thuật làm cha mẹ!!! Làm cha mẹ cần phải có những ước mơ giản dị đời thường cho con thôi. Thay vì mong con giàu sang phú quý, danh này công lọ thì tập trung nuôi dạy con thành người tốt có ích cho xã hội đã. Việc dạy con học giỏi để thành ông này bà nọ cứ từ từ đừng ép buộc ước mơ của trẻ.
Ðề: Nghệ thuật làm cha mẹ!!! trẻ con ban đầu như 1 tờ giấy trắng vậy, lúc đầu em nó thích diễn viên hài thì tất nhiên nó sẽ mơ ước làm 1 diễn viên hài, nếu bố mẹ muốn con mình có những suy nghĩ như mình thì phải hướng con cái tới những điều đó ngay từ đầu thì nó sẽ có ấn tượng về điều mà bố mẹ định hướng từ trước hơn những cái sau này
Ðề: Nghệ thuật làm cha mẹ!!! Cha mẹ nào chẳng muốn con mình sau này thành đạt, giàu sang phú quý, được người đời nể trọng tôn kinh. Nhưng khi còn bé, các bậc cha mẹ không nên quá o ép con mình, khiến các con bị áp lực, đôi khi còn là tổn thương. Cứ cho con phát triển tự nhiên, cùng với sự dẫn dắt đúng mực của cha mẹ. Con nhất định sẽ thành công. Ít nhất, thì con luôn luôn là người thành công trong mắt cha mẹ.
Ðề: Nghệ thuật làm cha mẹ!!! Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Sau này mình có con mình cũng để cho con làm gì nó muốn. Không ép buộc nó phải làm cái này cái kia. Mình thấy trẻ con ở thành phố thật là khổ. Suốt ngày phải học. lịch học thêm lúc nào cũng kín mít cả tuần. aiyo.
Ðề: Nghệ thuật làm cha mẹ!!! Cũng không hẳn cha mẹ nào cũng o ép con như vậy bạn ạ. Hôm vừa rồi mình có nói chuyện với 1 mẹ, mẹ đó chỉ mong sao con có đủ kiến thức "để sau này có vứt đâu nó cũng sống được, biết cộng trừ nhân chia, biết đối nhân xử thế, biết đúng biết sai"... Mình thấy mẹ ý có quan điểm tương đối giống mình :3