Dạo mày tình hình trộm cắp manh động quá các mẹ ạ, nhà em ở khu Trương Định đấy. Hôm nay mưa gió bão bùng, em đang chuẩn bị ngủ thì thấy cô em dâu phi lên kêu chị ơi, có trộm, nó đang ngồi trong xe nhà em (ô tô). Mẹ ơi, mới có 12h đêm, chứ có phải khuya khoắt gì đâu. Chồng em phi xuống, em thì gọi điện cho hàng xóm, cô em dâu thì gọi điện 113. Lúc em phi xuống nhà thì thấy nó vẫn đang ngồi trong xe, xe em kêu gầm rú, mưa bão to quá hàng xóm ko nghe thấy bọn em hô hoán, lúc đấy sợ lắm các mẹ ạ. Khoảng 5 phút sau thì hàng xóm phi ra, anh ý rất máu tay cầm luôn con dao, định phi nó 1 phát , một tay cầm đèn pin dọi thẳng vào mặt nó, mà bọn em sợ nó có hàng dao dựa gì nên bảo anh ý lui ra. Giời ơi, nó phi thân qua cửa kính ô tô chạy men theo sông, nhà em chặn đầu chặn đuôi mà không kịp. Các bác hàng xóm tốt bụng cũng lao ra cùng với nhà em để đuổi trộm ạ, nhưng mà nó chạy thoát mất. Lúc đấy thì 2 anh công an phường mới nghễu nghện xuống ạ, hỏi han dăm ba câu xong cũng té luôn. Nhà em thì ô tô bị nó đập cửa kính tan nát giữa trời mưa, đau thế. Mà có điều sau vụ này em phát hiện ra là nhà em chả có gập gộc, ống tuýp gì các mẹ ạ. Mà đánh trộm thì phải đánh bằng gậy, chứ đánh giáp lá cà nó có dao dựa manh động thế sợ lắm. Em viết bài này cảnh báo các mẹ nhé, cẩn thận cửa giả, đề phòng trộm cắp, đặc biệt vào những ngày mưa bão thế này. Nếu có điều kiện nên nuôi 1 con chó (bé cũng được), có gì nó còn báo động cho mình. Ngoài ra phải sắm 1,2 ống tuýp hoặc gậy gộc gì đấy đề phòng trong nhà ạ. Có trộm rồi gọi các loại 113 và công an phường đều chả có tác dụng gì đâu, mình phải họ thân trước nhá.
Ðề: Trộm, nhà em vừa đuổi trộm các mẹ ạ Nhà mình có một hôm quên khoá cổng, mới 10h tối mà nó vào định bắt chó, may mà con chó dữ nên đuổi nhau với thằng trộm quanh sân. Thấy có người nó cầm cái thòng lọng chạy ra cổng, có thằng chờ sẵn xe máy chở nhau chạy mất.
Ðề: Trộm, nhà em vừa đuổi trộm các mẹ ạ Có khi ko nuôi chó ko sao, nhưng nuôi vào thì trộm lại để ý con chó trước ý =)) Nhà ngoại e lúc nào cũg sẵn dao chặt gà mẹ e đi làm cỗ, gậy tre nhiều vì nhà e làm hàng mã, ống tuýp sắt cũg đầy nhưg chắc nghèo quá nên trộm chả thèm nhòm ngó nên chẳg có dịp dùng. Bước vào nhà thấy 1 đống mã miều thần linh, khéo nó xỉu tại chỗ luôn
Ðề: Trộm, nhà em vừa đuổi trộm các mẹ ạ Nhà mình đây này, buổi trưa xích chó ngay cửa nhà.Bố mình thì nằm trong phòng khách chỉ cách nhau 5 m là cùng .Thế mà nó bắt trộm chó lúc nào cũng ko biết.Đến khi quay ra thì ko thấy chó đâu nữa.Chỉ còn lại 1 miếng mồi câu của bọn nó.
Ðề: Trộm, nhà em vừa đuổi trộm các mẹ ạ hề hề gặp trộm các mẹ chớ có giáp lá cà dù các mẹ có dùng gây cũng ko ăn thua đâu.theo em các cứ chuẩn bị cho em vài nắm ớt bột khi giáp lá cà tung chưởng vài nắm vô mặt hắn .lúc ấy trộm cứ như là gặp cảnh trời sập ,các mẹ làm gì chẳng được...
Ðề: Trộm, nhà em vừa đuổi trộm các mẹ ạ mấy chú xê a phường có đến cũng chỉ đc câu. lần sau cửa giả cẩn thận nhé, nói tóm lại là toàn dân bắt dc trộm ròi báo, nộp cho xê a chứ mấy chú ấy có làm dc gì đâu, khi mình có viec gì cần đến họ như hộ tịch khai sinh đều mất phong thư.............ôi xã hội v
Ðề: Trộm, nhà em vừa đuổi trộm các mẹ ạ Nhà em chả có giề hihihi vì ở trọ mà ....................................................
Ðề: Trộm, nhà em vừa đuổi trộm các mẹ ạ Nhưng em sợ ớt bột nó bụi tung mù có khi mình cũng dính trưởng ấy, theo em làm chai xịt hơi cay là an toàn dễ dùng ạ
Ðề: Trộm, nhà em vừa đuổi trộm các mẹ ạ Nghe mẹ nó kể mà sợ quá, mình chưa gặp trộm bao giờ, nhưng không biết lúc đấy thì làm thế nào nhỉ!
Ðề: Trộm, nhà em vừa đuổi trộm các mẹ ạ tối hôm thứ 7 khu xóm em cũng bắt được 1 tên. Mọi người đấm cho một trận rồi gọi công an phường đến, bọn làm không chịu làm này bắt được cứ đấm cho 1 trận đã
Ðề: Trộm, nhà em vừa đuổi trộm các mẹ ạ Sợ nhưng không thể liều được, nói thật em nghĩ người còn thì còn của. Thật ra em rất ám ảnh bởi vì đầu năm ngoái ở ngay cái đau cầu sét (trương định) có vụ người quen vào tận nhà xiết cổ ông bà già cướp tiền đấy, em sợ lắm các mẹ ạ. Em nói thật là em muốn chuyển nhà
Ðề: Trộm, nhà em vừa đuổi trộm các mẹ ạ giờ trộm cướp ghê quá hic......................................
Ðề: Trộm, nhà em vừa đuổi trộm các mẹ ạ Sợ ám ảnh đấy ạ, năm trước thì em bị cướp trên phố (giữa trưa), năm nay thì giữa đêm bị phe hú vía
Ðề: Trộm, nhà em vừa đuổi trộm các mẹ ạ Đấy hôm sau nhà em còn phải lên phường trình báo và pbi anh ý 200k đấy ạ