Các mẹ có con chuẩn bị học lớp 1 vào tháng 9/2010 cùng thảo luận nào!

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Bé Phun, 21/4/2010.

Tags:
  1. me ty chuoi

    me ty chuoi Hoàng Anh & Quốc Anh

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    83
    Như con gái tớ rất rất nhút nhát, lúc nào cũng sợ sai khi đánh vần - nhất là bên cạnh cậu em lại quá lau tau (đúng sai gì thì cứ phải trả lời trước :rolleyes:). Lúc đầu học vất vả lắm vì bé sợ, nhưng bây giờ sau 3 tháng lại rất ham học là do bé đã hứng thú với việc khám phá các con chữ. Điều này thì mẹ phải cảm ơn cô giáo Trinh người đã nhẹ nhàng động viên bé từng tý một. Những buổi đầu đến nhà cô còn khóc đòi mẹ, bây giờ không học nữa vẫn nhắc hôm nào đến mẹ Trinh chơi.
    Tớ thấy các con mà yêu cô, cô giáo lại tình cảm thì kể cả cô có nghiêm 1 tý các bé vẫn hào hứng học lắm.
     
    Đang tải...


  2. rucon_ngannam

    rucon_ngannam Ngọc Nguyễn

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng rồi đó: cô giáo nhiệt tình, có kỹ năng + trẻ có hứng thú + kiên nhẫn = :D
     
  3. menghe

    menghe

    Tham gia:
    1/9/2005
    Bài viết:
    18,696
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    153
    Các mẹ chụp hình cặp sách của các bé lên cho mọi người cùng xem đc ko ạ?. Em muốn tham khảo để mua cho bé. Em cám ơn các mẹ
     
  4. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,870
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
    cặp tớ mua cũng là siêu nhẹ hàng của sài gòn mẫu mã đẹp, mẹ nó nói cũng đúng nhưng với cậu con trai thui còn nhà tớ con gái cũng ko nghịch lắm, từ hôm mua về chị ta chỉ mở ra cho em xem đúng 1 lần rồi nhờ bà cất hộ, thấy bà kể cô chị nói với em là: em chỉ đc nhìn thôi em mà sờ vào chẳng may nó hỏng mẹ đánh đấy, chị ko có cặp để đi học.
    mẹ nó ơi cặp đấy nhẹ lắm đẩy cũng đc mà đeo cũng đc, mình nhìn thấy thiết kế cũng hợp lý lắm.
     
  5. Mẹ BiBin

    Mẹ BiBin Thành viên mới

    Tham gia:
    22/8/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Chào các mẹ. Con trai em cũng chuẩn bị vào lớp 1 đây. Nhưng cu cậu lười lắm. Ép không được. Nhà em trong khu đô thị Văn Quán nên cho con học gần nhà thôi. Lúc trước cũng định cho con thi Nguyễn Siêu nhưng quyết định muộn quá không nộp được hồ sơ. Có mẹ nào biết về trường này không. Chất lượng thấy bảo hơn ở Đoàn Thị Điểm đấy.
    Kinh nghiệm từ cậu con trai lớn là học gần nhà, chọn cô giáo tốt nhất(nếu có thể chọn), và cùng học với con. Sẽ rất mất thời gian của mẹ, nhưng hiệu quả.
     
  6. Mẹ BiBin

    Mẹ BiBin Thành viên mới

    Tham gia:
    22/8/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Tháng 9 này cu Bin nhà em cũng vào lớp 1 đấy. Em mua quyển tập tô mà có nét mờ về cho con tô theo. Còn tư thế ngồi và cách cầm bút minh tham khảo từ các cô giáo dạy lớp 1 và trên bìa của quyển vở mẫu cũng hướng dẫn.
    Em không cho con đi luyện chữ bên ngoài vì sợ cô giáo không để ý hỏng mất tay cầm bút ( kinh nghiệm rồi). Mĩnh đã đến tận lớp xem các cô dạy, cô chỉ hướng dẫn cách viết thôi. Mẹ chịu khó học cùng con 1 tuần, không cần tô chữ đâu, chỉ cần cầm bút đúng cách, con viết, vẽ gì cũng được. Khi con cầm quen bút rồi hãy cho tô vào vở
     
  7. Mẹ BiBin

    Mẹ BiBin Thành viên mới

    Tham gia:
    22/8/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Nhà bạn ở chỗ nào trong Hà Đông vậy. Mình ở Văn Quán nên định cho con vào trường NGuyễn Du.
     
  8. Hahaya

    Hahaya Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/6/2010
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Bài toán cho con đi học luôn là bài toán đau đầu nhất các mẹ nhỉ. Từ lúc bắt đầu đi học mầm non. Rồi đến bắt đàu lớp 1. Rồi đến vào cấp 2,3 rồi đại học, ... Em sắp cho con đi học mầm non đây mà lo quá. :(
     
  9. rucon_ngannam

    rucon_ngannam Ngọc Nguyễn

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Theo tớ thâý, nuôi con khôn lớn là một vấn đề cực kỳ nan giản, tuy nhiên với việc học tập của con, tớ có quan điểm đơn giản hơn so với các mẹ. Chỉ cần cho con học trường công bình thường cũng được, miễn là ở đó chất lượng giáo dục tốt là được, con có cố gắng học tập, tự lực mình học theo đúng khả năng của mình, như vậy là tớ thấy ổn rồi.
     
  10. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    học cùng con để chuẩn bị vào lớp 1 thật muôn nẻo, 15/6 tớ mới cho con đi học tiền lớp 1, mà thấy cô giáo cho viết vào vở 4 li luôn, chứ ko viết vào vở tô nữa đâu. Rồi học đánh vần và ghép vần nữa. Bắt đầu từ những từ đơn giản. Ngồi viết cạnh con mà mẹ phát khùng luôn, đang buồn về vụ đó lắm đây.
     
  11. me ty chuoi

    me ty chuoi Hoàng Anh & Quốc Anh

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    83
    Đừng ức chế quá mẹ nó ạ. Bé nào cũng vậy thôi mà, dần dần các bé sẽ viết đỡ hơn.
    Hồi đầu tớ cũng vậy, lại còn mắng con nữa chứ. Thấy thế ông xã bảo: em cứ kệ nó, ngày xưa mình chắc gì đã bằng nó. Nghe vậy là tỉnh ra. Từ đó không ngồi cạnh nữa, chỉ dạy con vài chữ đầu, sau đó lượn loanh quanh, thỉnh thoảng ghé qua sửa lỗi và động viên. Sau cũng thấy ổn mà mình thì đỡ ức chế.
    Nói chung với mỗi trẻ mỗi khác. Như anh cu lớn nhà tớ thích vẽ từ nhỏ nên đến khi học viết nhàn lắm. Bây giờ lại 2 đứa cùng học, cùng chơi, cùng quậy nên lắm lúc cũng mệt. Bọn nhà tớ còn nhờ nhau viết hộ cơ :rolleyes:
     
    phuongedu thích bài này.
  12. me ty chuoi

    me ty chuoi Hoàng Anh & Quốc Anh

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    83
    Cho tớ địa chỉ để xem nhé. Loại của TQ mà tớ định chọn cho 2 bé đang hết hàng, phải giữa T7 mới có. Nếu loại của mẹ nó mà ổn thì tớ cũng mua cho con vì 2 bé cùng đi học nên đa tốn lắm :).
    Chắc con gái mẹ nó ngoan hiền chứ con gái tớ vì có cậu em sinh đôi nên rủ nhau nghịch lắm.
    Tớ hay xem cặp ở mấy hàng đầu phố Lò Sũ.
     
  13. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Trời ơi, con nhà tớ, cứ viết 1 chữ lại ngóc đầu nhìn quanh, lại làm cái nọ, lấy cái kia, viết nhưng ko tập trung, 3 li thì viêt có 2 li, ui, nói chung là mới 1 tuần mà tớ đã stress rồi đây, đầu lúc nào cũng như muốn vỡ ra, hic hic
     
  14. me ty chuoi

    me ty chuoi Hoàng Anh & Quốc Anh

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    83
    Bé gái nhà tớ còn tự chấm điểm cho mình. Khi nào chán thì viết xấu thậm tệ. Nhưng mà những lúc ý mình phải lơ đi vì có đánh hay mắng thì lại khóc nhè và bé càng sợ viết càng xấu. Tốt nhất là cho bé nghỉ 1 lúc sau đó dùng "mồi nhử" VD: ăn kem, đi bơi, đi công viên, măm kẹo chíp..... nói chung là mẹ phải xoay đủ trò. Nhà tớ còn mở cuộc thi nhưng thất bại vì chúng nó tranh nhau viết nhanh nên chữ càng tệ và nếu thua thì khóc nức nở hi hi..............
     
  15. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Hôm trước bố ngồi kèm con viết chữ, hôm sau bị bà giáo phát hiện, bảo là ai viết hộ, hoá ra bố cầm tay con viết cả nửa trang, bị phát hiện liền.
    Hôm qua bà ngoại ngồi kèm, ngồi cạnh để nhắc viết thôi, vì cứ viết 1 chữ lại ngóc đâầu nhìn xung quanh, 2.5h đồng hồ mà viết được 1 trang vở oli, chữ to 2-4 li, trời.
     
  16. caycon

    caycon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Sao giống khỉ nhà mình thế, viết một chữ lại quay lung tung làm việc khác, hết buồn tè ròi lại khát nước,.. đủ lí do , viết lâu lắm. Mẹ mà quay đi làm việc khác, lúc quay lại vẫn chưa thêm được chữ nào.
    Có hôm cu cậu còn bảo bà viết cùng con cho nhanh, có hôm thì hai tay cầm hai bút để viết cho nhanh, bực lắm cơ.
    Mệt lắm mà sắp vào năm học rồi. Đang lo quá đây.
     
  17. rucon_ngannam

    rucon_ngannam Ngọc Nguyễn

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Phải kiên nhẫn chứ bạn, làm j có ai ngay ban đầu mà đã viết đẹp được ngay đâu
     
  18. caycon

    caycon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm nay khỉ nhà mình đi khám sức khẻo đê hoàn thành hồ sơ nộp học rồi, trường Thành Công B, mai là hạn nộp hồ sơ, mẹ cũng bắt đầu thấy hồi hộp quá. Các bạn khác dã nộp hồ sơ chưa?
     
  19. bibo2k8

    bibo2k8 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Trường này còn bắt khám sức khỏe cơ à, chẳng khác gì dự thảo ngực lép ko được lái xe :confused:
     
  20. caycon

    caycon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    khám sức khoẻ, chụp ảnh thẻ oai lắm, khỉ con cũng thấy long trọng thích thú lắm
     

Chia sẻ trang này