Em vừa chốt các thông tin với Cecem: Địa điểm: Cafe Hardford- Tầng 8, 106 Tôn Đức Thắng. Thời gian: 19h- 21h ngày 2/10/2008(Thứ Năm). Các mẹ đến đúng giờ giúp em nhé.
Cảm ơn mẹ Hiền, mình cũng thích học sớm một chút về còn cho bé đi ngủ. 2 bé nhà mình đều ngủ vào lúc 21h mà
Em về hơn 2 tháng rồi. Hôm qua đi vui quá mà chị về sớm em k có dịp chào chị được. Em to đùng ngồi cạnh mẹ Hột í. Chị H rất là ngạc nhiên :mrgreen: "em to thế này á" :mrgreen:.
Lúc sau mải líu tíu hỏi bác sĩ Nga rồi chị không biết là chị về trước mẹ Zĩn hay mẹ Zĩn về trước chị nữa:twisted:.
Ôi trời, sao mình lúc nào cũng chậm chân thế nhỉ ? Tiếc quá, hôm nay mới biết thì ôi thôi, kết thúc tối qua rồi còn đâu . Chị Hiền ơi, thấy tội nghiệp em k? Vụ Trung thu em đã bị lỡ rồi, giờ lại tiếp tục, chị thương em lần sau có vụ gì PM cho em phát nhé.