Ðề: Sợ gì nhất khi đi rừng em sợ nhất các con dài dài, mềm mềm, đặc biệt là những con có lông lá thì sợ kinh luôn :axe:
Ðề: Sợ gì nhất khi đi rừng Mình thì hơi quan ngại với rắn độc thôi, rắn không độc thì không sợ Trộm vía đi rừng leo núi nhiều chưa gặp
Ðề: Sợ gì nhất khi đi rừng e cũng sợ rắn lắm đấy ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Sợ gì nhất khi đi rừng Thực ra rắn không săn người làm mồi. Nó chỉ cắn khi chúng ta dồ ép, đe dọa nó. Khi đi rừng, núi các mẹ cầm theo 1 cây gậy vừa đi vừa gõ cộc cộc xuống đất. Khi đi vào bụi rậm, nơi có cành cây khô, gốc cây đổ cần gõ vài cái xem chỗ đó có rắn hay không. Và không được thò tay vào những chỗ khuất vì ngoài rắn ra còn những sinh vật khác nguy hiểm Con dài dài mềm mềm là con lươn, nó có cắn đâu mà sợ.
Ðề: Sợ gì nhất khi đi rừng nhiều con dài dài mềm mềm mà Long cứ quy ra con đấy, trên rừng làm gì có lươn ạ? #-o#-o#-o#-o#-o
Ðề: Sợ gì nhất khi đi rừng chắc là con trăn Hằng ơi. Mà ai bảo trên rừng k có lươn, hôm nào a bắt cho xem Mẹ dâu tây mà gặp được hổ thì lại giàu to đấy. Giờ nó gần tuyệt diệt rồi ^^
Ðề: Sợ gì nhất khi đi rừng Mình sợ nhiều thứ lắm, sợ muỗi, rắn rết, vắt..... sợ bị đi lạc và nhất là bây giờ già rồi nên lười chỉ thích đi biển thôi, đi rừng sợ vất vả, mệt nhọc. Phần rừng dành cho các bạn thanh niên vậy!
Ðề: Sợ gì nhất khi đi rừng Cty hiện tại của anh bây giờ chỉ làm về tai nghe, máy nghe nhạc. Còn trước kia a làm thợ sửa iPhone cho cty điện thoại hot. E có dự định mua máy mới thì a giới thiệu cho.