buồn quá. hại người

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi moa-moa, 27/9/2014.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. moa-moa

    moa-moa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2014
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    chào các mẹ
    hôm nay có nhiều tâm sự muốn giải tỏa cùng các mẹ.
    buồn vì 1 điều tự nhiên ập xuống. bảo mình bán hàng sao gian dối.hay thật. hay thật. quần áo, giầy dép, túi xách.... tất cả. của người dùng bán lại thì nói tôi mua cái này 1tr5 tôi bán lại 1tr-900k.. còn của người Nhật Bản . hàn quốc đóng kiện gửi về giầy dép túi xách hàng hiệu , nguyên tem nguyên mác, mới nguyên, bán giá rẻ mạt thì bảo trắng trợn- nghĩ mua vào rẻ đây.mua hàng thùng đi thì các mẹ biết, mua buôn vào 200k 1 đôi giầy. mua đếm giầy nào cũng bằng nhau với đôi bệt. đôi cao hơn giá khác, đôi da thật bốt biếc giá khác là giá mua vào. bán có lúc được 250k. có lúc đc 180k lúc 220k. đôi có giá cao thì mình bán giá cao hơn chút, có đôi thì lỗ nhưng vẫn phải cho đi. lại còn freeship. ôi bao cái đau đầu. quần áo mua vào 80k 1 cái áo len mà bán 120k rồi lại đi ship tiện đường. chưa nói đến áo len áo khoác mua vào 300k - 400k 1 cái áo đẹp. vì mua này là mua chọn chứ ko phải mua kiểu ôm cả đống. ôm cả đống mới chết- vì cái đep mình nhặt hết rồi. còn 1 đống xấu, to quá.cũ quá thì bán cho ai? mình chọn đồ đẹp trc tất nhiên giá cao hơn. có lúc bị lỗ chổng vó vì mình chọn nhầm khó bán.lãi chẳng đc bao nhiêu.
    mình là người đi chọn đồ hàng thùng đóng kiện nguyên tem mác của Nhật bản - hàn quốc bán lại. mình ko mua cả kiện hay nguyên đống mà pải đi chọn rất cẩn thận. tốn rất nhiều công sức, có lúc lãi mà có lúc lỗ, cũng như tất cả các cửa hàng khắp mọi nơi đều mua về bán lại cho khách.mình chọn ngay khi mở kiện giá mua vào cao vì chọn kỹ càng từng cái đẹp mới lấy nên giá cao chứ ko pải lúc nào mình cũng có nhiều quần áo không dùng đến như thế. mình vừa ở nhà cũng vừa tự bán hàng như ngta tự mở ra cửa hàng kinh doanh.quan trọng nhất là thuận mua vừa bán, chẳng ai ép người khác mua được cái j nếu họ không thích, mình ko giả danh cái gì cả. mình đang kể ra sự thật thì con người bù lu bù loa đó lại càng dồn người khác đến tình cảnh khó xử. việc bán thế nào là việc của mình. có cái mình bán rẻ nhưng có cái mình bán ko thể rẻ được., vì ko bán đc thì mình để lại dùng, mình có bắt ai mua đâu. nhưng ý mình nói là bắt đầu câu chuyện và nguyên nhân là như thế- chứ ko pải tự mình nghĩ ra tạo dựng là con đồng nát. mà được sự đồng ý từ bà đồng nát tốt tính mà mình quen biết gần đó coi như con gái, vì tính mình thật sự gặp thì ai cũng quý - nhất là nông dân dễ sống. bà ấy bảo thế thì mình làm thế thôi không nghĩ đến kết quả là bạn ấy là hổ mang thế vì chuyện chẳng ra sao mà dồn người khác vào chân tường. mình hay làm rơi tiền toàn rơi 500k 1 lúc cũng pải cắn răng chịu đựng. nhưng đó là việc của mình mà. bạn làm như thế nghĩa là phá hoại danh dự của mình cũng như phá hoại danh dự của bạn.chỉ khiến làm rõ bạn là người chẳng ra sao! bán cho người ta rồi thì quyền quyết định là do người ta- người ta có làm j mình đâu- có làm rơi 1 giọt máu- có quát mắng- có lừa dối tổn thất thiệt hại....bạn cứ nói tôi là người xấu- nói tôi mua của quần mua áo của các mẹ khác rồi bán lại- đừng nói vớ vẩn nhé.
    tôi cứ đăng thế là việc của tôi ạ. điều đó ai cũng hiểu. còn lý do tôi đã nói rõ rồi thì bạn vẫn cứ nói tôi lừa dối.
    tôi nhờ chị gái bán hộ thôi - nếu bạn cần tôi có thể qua nhà bạn nói cho rõ chứ đừng làm ảnh hưởng đến người khác.


    tôi kể
    hqua gặp pải tình huống dở khóc dở cười.nghĩ mà buồn.đến nhà bạn ấy bán bộ vest 150k,tôi là người bán hàng quần áo mà nên tôi mua luôn và tôi đăng giá 1tr- ý tôi muốn gỡ lại đống hàng tồn khi hỏi mấy người về giá trị thực của bộ vest - nó có giá 2tr hơn- thì tôi đã nghĩ ngay thanh lý 1tr nếu mặc cả thì cứ giảm. tôi mua nhiều vô số quần áo và tự thẩm định lại giá, chẳng hạn như giầy elles này có giá 1tr5 mình bán lại 250k, hoặc bán lại 500k cũng đc tùy gặp khách. còn túi này cũ rồi - mình mua vào 150k thôi mình cho đi 120k mình cũng bán- tất cả những món đồ đều do mình thẩm định và làm giá- hỏi tôi buôn bán có lỗ ko- có bị tồn ko? tồn 1 đống- 1 đống giầy dép việt nam mua vào 80k 1 đôi giá ở cửa hàng bán 250k-300k tồn 1 đống. bán 80k mà còn khó khăn chưa bán đc,
    việc đăng giá bao nhiêu- bằng cáh nào là việc của tôi mà- mua xong là xong mà bạn còn hơi sức mà đi tố cáo thì thật là buồn cười

    bán đc thì bán sau ko bán được thì lại sale. quan trọng nhất là thuận mua vừa bán. đắt với ng này nhưng lại rẻ với ng kia.mình bảo với mẹ ấy là chưa có máy vi tính và chưa có máy chụp hình.
    đúng là mình đang muốn chuyển máy vi tính của mình từ quê lên để dùng vì máy của mình thì chị gái dùng. điện thoại đang dùng 1200 chỉ nghe gọi lúc nào chụp lại pải lấy của chồng.ngay đến lập nick mình cũng ko biết lập pải nhờ đến ng khác.chỉ bán 1 cái áo mà bạn ấy vơ hết đi tất cả, thế còn niềm vui của các mẹ mua được đồ rẻ từ tôi thì sao? thế còn bao nhiêu đồ tôi bán trc đó còn nguyên tem mác của cửa hàng bán ra bán rẻ hay đắt họ không biết sao? họ đều biết chọn lựa mà.

    mẹ ấy tố tôi giải dối và chị tôi nói.
    "chị ơi chị có nhầm ai không? đây là bộ đứa e gái e nhờ bán hộ. nó bảo 60kg mặc vừa nhưng khi khách đến thử chỉ 52kg vừa thôi, có khách ck lấy rồi 800k nhưng họ bảo nếu ko vừa sẽ gửi lại. mà nghĩ ra thì mn mới là hài đấy, mn cứ nghĩ kỹ đi. mình không biết chuyện mn và em gái mình thế nào, nhưng mua bán xong là xong thôi. cái giá này là tự mình đưa ra.vì mình tham khảo và biết giá thực của nó nên mình cho giá như vậy.bạn làm như thế thì hơi quá rồi. thuận mua vừa bán, mua xong là xong không để bị ảnh hưởng người khác như thế, đúng là em gái mình đang gặp khó khăn thì mình biết.bạn nên xóa những gì bạn ghi để b cũng cảm thấy thoải mái hơn.

    bạn ấy nói với tôi
    Nói cho cô biết, cô nói trên topic "bộ vest của chồng em mới mặc đúng 1 lần chụp ảnh" thế mà bh lại bảo là "của em gái nhờ bán hộ". Cô viết cái gì mà "lúc mua là 2tr"
    Điêu toa vừa vừa thôi, có fai của mình đâu mà nói như đúng rồi thế.
    Tôi đã post tất cả lên forum cho mọi ng cùng đọc để biết bản chất cô ntn, ở đây ai cũng có óc để biết cô điêu toa giả dối tn. Lợi dụng lòng thương của ng khác mà trục lợi.
    Tôi sẽ tìm cô để làm ra nhẽ, bộ vest chẳng đáng cái quái gì nhưng tôi ghét những đứa điêu toa, giả dối, lừa đỏ ng khác


    tôi nói với bạn để giải thích cho có sao nói vậy
    chào b
    tôi thì ghét nhất tranh cãi mà chẳng giải quyết được vấn đề gì.bạn nghĩ trước thì cũng nên nghĩ sau.sao bạn không tự hỏi và tìm hiểu xem tôi là ai và tôi từ đâu tới? sao bạn không hỏi nguồn gốc và tại sao tôi biết nhà của b? vậy tôi sẽ kể cho b. tôi muốn mua 1 máy xay sto vì 2 máy xay sto ở nhà toàn giá hơn 1tr nhưng ko biết dùng , dùng 3 lần là cái nào cũng lăn ra hỏng và cháy. giống may xay mà. không biết dùng- xay đồ ăn lâu quá nên nó dễ cháy.nhưng nhà em ý -con bà đồng nát mình hay qua lại-2 bên đều quý mến- đang dùng nên không bán. bà ấy vội bảo tôi rằng, nhà bạn đang cần bán, vừa xong b vừa qua nhà bà, bà trả 15 nghìn bạn ko bán, 20k bạn mới bán. bà ấy bảo nếu muốn mua rẻ thì phải nói là con gái của bà lên mua và lấy máy về, bà bảo cái máy đó là máy say tố mất nắp.theo mình thấy nó là máy xay đa năng chỉ có chức năng xay sto và mất nắp, mình đến mẹ bạn bảo 30k mới bán, uh mình đã mua giá ấy. mình ko mua giấy vụn j nhà bạn, mẹ bạn bảo nhà bạn sắp chuyển đi, mình biết nhà chuyển đi thì có nhiều thứ ko dùng đến mình muốn mua lại, và bạn lôi 1 đống ra, mình cũng tin là sắp chuyển đi chắc là pải dỡ tủ bàn ghế ra hết, tất cả đồ đạc này chuyển đi cũng kinh khủng lắm. rồi lúc chọn xong đồ bạn nói đâu có chuyển nhà gì đâu, mẹ bạn chỉ nói thế. Trong xuyên suốt câu chuyện ngay từ đầu mình chỉ nghĩ uh mình nghe lời bà đồng nát nói cháu pải nói là con của bà đồng nát mới có giá rẻ, đấy là mệnh lệnh 2 bên đều đồng ý.rồi sau mình biết nói thế nào. ...đúng..mình chưa xin được việc làm, sinh con xong mình ở nhà đã hơn 3 năm.và mình đang muốn xin việc kể cả những việc bán hàng bình thường.và thật sự mình đang thiết tha làm hồ sơ xin việc. bạn hỏi con mình mấy tuổi mình trả lời đúng. bạn hỏi chồng mình sn bao nhiêu, nặng bao nhiêu kg mình trả lời đúng. riêng điều ngay đầu tiên mình và bà đồng nát đã nói từ đầu bảo là con gái bà đồng nát để mua cái máy xay sto 20k như bà ấy nói, mình đã đem cho chị mình xem và nói bộ này đắt đấy, đăng thì cứ đăng lên xem ai mua đc thì mua không mua đc thì thôi, uh mình nghĩ bạn chẳng có thời gian mà đăng, với những công sức mình pải chịu đựng. bao nhiêu công sức tìm kiếm. ko bán đc thì thôi, để đấy. bán đc hay ko cũng tùy ko quan trọng.đúng là hiện tại b thấy đấy. điện thoại mình đag dùng là máy cục gạch chỉ nghe và gọi ko chup ảnh đc. nokia j đấy. máy tính thì chị gái đang dùng mình cũng đinh sắp tới chuyển 1 máy ở quê lên cho mình dùng. dù mình ko nói mình là con gái bà đồng nát thì ai đi mua hàng cũng pải mặc cả. ai cũng muốn bớt từ 200k thành 150k. mình có thể cho bạn sdt của 1 mẹ đến mua hàng của mình. mua 1tr7 tiền quần áo trong 1 ngày. mình bán rẻ vô cùng. toàn 20k đến 30k , áo 1tr5 còn 150k bao gồm tặng thêm quần áo chất đống. mình có thể bảo mẹ ấy ra nói xem có đúng sự thật ko.mình bán những đồ không dùng đến vì bị rộng còn rẻ hơn b. nhưng mua bán xong là xong- sau đó là việc của người đã mua muốn làm gì với số đồ đó thì tùy.mẹ ấy đến và mặc cả lên xuống, mặc cả còn con cái thì phá phách nhà cửa, ăn hết những gì có thể ăn trong nhà , ăn tự nhiên không cần xin phép,...mình chẳng hiểu bạn nghĩ gì nữa. mình chỉ biết bạn đang làm hại người khác. vì đó là việc của họ rồi. vô tình và... vô tình.bạn phá chuyện người khác thì sẽ có người phá bạn thôi.

    nói cho cùng bạn bảo tôi nói dối , tôi lừa bạn thì cũng như câu nói mẹ bạn nói với tôi nhà bạn đang dọn để chuyển nhà. còn tôi được dặn dò từ gia đình bà đồng nát quen thuộc rất tốt bụng. tôi làm sao lừa dôi được bạn. tôi đã lừa được gì của bạn? bạn đang xúc phạm danh dự của tôi, đưa tôi ra là trò đùa. bạn tưởng tôi cần những thứ này là tất cả đối với tôi?
    tôi đã chuẩn bị quần áo để cho 1 mẹ đang khó khăn ở long biên. chẳng nhẽ tôi cũng như bạn? nghi ngờ người ta nói dối về hoàn cảnh mà không cho. tôi chỉ cần người ta nói như thế,cần sẽ có.tôi có xin bạn đâu- tôi trả tiền bạn mà. 200k tôi mặc cả thành 150k-50k tôi mặc cả 40k ko được thì tôi vẫn mua 50k. ai là người quá đáng ở đây.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi moa-moa
    Đang tải...


  2. moa-moa

    moa-moa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2014
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: buồn quá. hại người

    thật sự là buồn chỉ vì 1 bộ vest đã mua xong- mẹ ấy bảo 200k mình mặc cả 150k. trong khi đó mình là mẹ ở nhà 3 năm đang chờ xin việc, quần áo cũ từ bao nhiêu năm có rất nhiều. mình ở nhà thì rảnh. thường bán hộ xe đạp của các bác chung cư nhờ bán. hoặc mua hẳn để bán nếu các bác có nhu cầu bán luôn.đúng là ở nhà rửa xe thì phí thật như mẹ ấy nói với mình, xe đạp thì xin nói với cm ngày nào cũng có người hỏi cần xe. cần xe. mình tìm xe đâu ra? có rẻ có như nào mọi người mới gọi mình ý ới như thế. còn quần áo bạn ấy bảo sắp chuyển nhà đi thì tất nhiên mời mình mua quần áo thì mình đồng ý muốn mua ngay. mình rảnh mà. thấy đẹp là mua luôn. đỡ mất thời gian các mẹ ra cửa hàng thùng bới lộn tìm vất vả để đc cái áo ưng ý.mời mình mua xong nói là mình đi lừa đảo hay thật. đấy là chuyện đăng và tính gỡ gạc của mình mà.ai mua thì mua ko mua thì thôi chứ, nếu ko ai mua thì sao? vẫn còn ở đó mà. tồn thì là việc của mình mà. có ai nói tôi giàu lắm tôi đi mua quần áo thanh lý không.thì đúng như thế. cs khó khăn thì con người pải làm việc. nhưng ta lỗ ở cái nọ ta bù cái kia. đấy là việc của mình mà.mình cũng đang lao động. cũng đầu tư và bị lỗ chất đống ở nhà. sao bạn ko nghì trước thì pải nghĩ sau xem. cứ buồn sao ấy! ah mình thề luôn nhé cái chuyện mua đồ của các mẹ để bán ý- mình chỉ mua duy nhất 1 lần của mẹ này chứ chưa bao h đi mua quần áo cũ của các mẹ khác để bán lại.các mẹ ở đây thì chắc đều biết mình rồi mà. mình bán nhiều lắm- lần này mình hơi bị ức.
     
    Sửa lần cuối: 27/9/2014
  3. moa-moa

    moa-moa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2014
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: buồn quá. hại người

    sau khi mẹ ấy nhắn tin như thế tôi đã nghe mấy chị em nói lại và tôi nói với bạn là để tôi qua nhà bạn ngay để làm rõ- thì bạn bù lu loa để làm mất danh dự người khác- xóa hết công lao người khác như trận mưa rào- nhưng tôi có bao h đã đi mua của các mẹ nào khác -dù là 1 mẹ- để bán lại cho ai chưa? hay lần này mua của bạn tôi bị đen quá- đầu tháng tôi có ăn thịt chó thịt vịt đâu-nhưng ko vì thế mà tôi tắt điện được nhé- hay là bạn rảnh quá mà- sao ko để lại mà bán thì có pải hay hơn ko- nhưng mua xong rồi thì đó là việc của người ta mà- bán đc thì bán- ko bán đc thì thôi mà- loại vào những đống hàng chất đống mà- bạn nghĩ tôi lãi lắm sao? bỏ tiền ra xong rồi để chất đống 1 chỗ bạn nghĩ tôi không sốt ruột ah. nói là chuyển nhà- mời tôi mua quần áo tôi chẳng ko ok.
     
  4. virus_la05

    virus_la05 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    2,072
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    153
  5. bot_beo

    bot_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,964
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: buồn quá. hại người

    hic.ko hiểu j cả, chỉ có ý kiến thế này. nếu là người bán thì làm ơn:đồ đang dùng được thì bán rẻ 1 chút đúng với bản chất hàng thanh lý, nếu cũ quá thì mang tặng,cho sẽ rất có ý nghĩa.nếu là người mua một khi đã xác định mua đồ thanh lý thì cũng chấp nhận sẵn tâm lý là ko bao giờ còn mới ,còn zin, còn đẹp được như mình mong muốn để bớt căng thẳng thôi, nói thật các mẹ cũng thẳng tính nên mới mang lên đây nói chứ là e chắc e im luôn.
     
    nguyenthuyhoa thích bài này.
  6. Babysealion

    Babysealion Hàng Mỹ cho Bé

    Tham gia:
    25/4/2010
    Bài viết:
    5,749
    Đã được thích:
    1,246
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: buồn quá. hại người

    Hic, dài dòng quá càng đọc càng rối......
     
  7. nguyenthuyhoa

    nguyenthuyhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/10/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    393
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: buồn quá. hại người

    Theo mình nghĩ, cái gì mình không cần đến nữa thì bán rẻ hoặc cho đi - xong là xong. Một công đôi việc vừa gọn nhà, gọn mắt và có tí tiền. Nếu mủi lòng mà cho không người ta thì mình còn được thêm cả một tí tạo phúc.
    Còn người ta đã cầm đồ đó ra khỏi nhà mình thì đấy là đồ của người ta rồi. Họ muốn làm gì thì đó quyền của người ta, mình chẳng nên can thiệp. Trừ phi nó phí phạm quá như đốt đi, làm hỏng đi hoặc vứt ra đường gây mất vệ sinh ngứa mắt quá thì hẵng nói. Còn họ mà bán được nhiều tiền thì nên mừng cho họ. Nghề nào chẳng là nghề cần được tôn trọng. Mà họ xin, họ mua đàng hoàng chứ có phải là họ ăn cướp, ăn trộm đâu ?
    Mình chẳng bênh ai nhưng mà mình nghĩ thế.
     
    Nguyễn Thị Xuyến thích bài này.
  8. virus_la05

    virus_la05 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    2,072
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: buồn quá. hại người

    Vâng. Mời các mẹ vào mục đối chất để xem bản chất mẹ này. Giả danh làm đồng nát, kể lể hoàn cảnh rách ruới đáng thuơng, để lợi dụng lòng tốt of ngta mà trục lợi. Ngta thương hoàn cảnh thì mới vừa bán vừa cho bộ vest có 150k rồi ngay lập tức vác lên đây bán 1tr. Sao k kể hết ra? Lừa đảo ng khác bảo là đồng nát để mua rẻ bán đắt. Bức xúc nhất là lòng tốt of m bị trục lợi các mẹ ạ. Nếu mẹ trẻ này đến k nói láo là đồng nát, k ko lể hoàn cảnh thì chả bh e vừa cho vừa bán 1 đống đồ rẻ hơn bèo. M mag đi từ thiện còn đc cái tâm, chứ lòng tốt bị lợi dunhg tn còn đâu niềm tin nữa các mẹ
     
  9. thinhtran198

    thinhtran198 Bán đất đấu giá Lương Sơn gần Xuân Mai, Chương Mỹ

    Tham gia:
    12/1/2012
    Bài viết:
    2,158
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: buồn quá. hại người

    Nếu đúng là như thế thì em cũng chúa ghét kiểu người như thế, hoàn cảnh thì xin về dùng thôi, chứ xin ( mua) rẻ về bán giá như thế thì quá đáng thật
     
  10. hiendo79

    hiendo79 0979033110 & 0943439646

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    7,365
    Đã được thích:
    1,128
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: buồn quá. hại người

    Đọc xong mà em cũng rối theo, chẳng hiểu gì hết.hic
     
  11. Nguyễn Thị Xuyến

    Nguyễn Thị Xuyến Mẹ của Bi

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    4,303
    Đã được thích:
    603
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: buồn quá. hại người

    Mình cũng nghĩ giống mn đấy. Mình đã đồng ý cho, bán rẻ cho người ta rồi, thì đấy đã thành đồ của người ta, người ta làm gì thì kệ người ta, ko ảnh hưởng đến ai là được. Còn việc mẹ kia đăng lên bán thì giá cả là do người mua thẩm định tình trạng rồi trả giá để mua, chứ cũng chẳng liên quan gì đến người cho cả.
     
  12. kem chanh

    kem chanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/9/2013
    Bài viết:
    8,035
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: buồn quá. hại người

    em cũng nghĩ như mn. Haizzzzzzzzzz, loằng ngoằng quá, đọc mãi mới hiểu
     
  13. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: buồn quá. hại người

    Đọc xong cả 2 topic em cũng hiểu được đôi phần, chứ đọc topic của mn mà em rối rắm qua1
     
  14. Mẹ bé Tôm béo

    Mẹ bé Tôm béo Shop hàng gia dụng- 0974574238

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    5,179
    Đã được thích:
    928
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: buồn quá. hại người

    em nghĩ khi kk mới phải đi xin hay mua đồ thanh lý, nhưng mn nên nói đúng hoàn cảnh của mình, đừng nói ba xạo để mất lòng tin, và ảnh hưởng đến những ng khác
     
  15. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,989
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: buồn quá. hại người

    Mình đọc xong cũng ko hiểu gì hết.Nhưng nếu như bạn kia nói thì đúng là bạn hơi quá.Mua của bạn ấy 200 k , sau đó lại đăng bán 1tr.Dẫu rằng buôn bán là phải có lãi.Nhưng như thế thì hơi quá.Bạn cũng biết các mẹ trên này đa phần là khó khăn mà.Như mình mình cũng sẽ có phản ứng giống bạn ấy.cho dù trước đó là bạn hay bạn ấy sai.
     
  16. chacahungquy

    chacahungquy www.anngonnhatrang.com

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    18,834
    Đã được thích:
    5,646
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: buồn quá. hại người

    Nên mới nói người tiêu dùng phải thông thái rồi, bây giờ muốn mua hàng cũng nên cẩn thận :(

    Nhưng đã thanh lý mà thanh lý đồ 1tr thì mình nghĩ chắc chẳng ai mua :(
     
  17. ngophuongan

    ngophuongan ĐỒ SƠ SINH CHỈ TỪ 3K

    Tham gia:
    6/1/2013
    Bài viết:
    15,722
    Đã được thích:
    2,089
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: buồn quá. hại người

    dài quá
    mình vào topic đọc 2 ần mà ko hieu gì
     
  18. ngophuongan

    ngophuongan ĐỒ SƠ SINH CHỈ TỪ 3K

    Tham gia:
    6/1/2013
    Bài viết:
    15,722
    Đã được thích:
    2,089
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: buồn quá. hại người

    theo mình thi ban di rồi, là do cua nguoi ta
    chả quan atam làm gi cho met người

    như to cung the
    bán cai dau ky thuat số có 100k
    sau mẹ ây dang ban 250k
    biet the nhưng kệ nguoi ta
     
  19. GaChipShop

    GaChipShop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/2/2012
    Bài viết:
    1,673
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: buồn quá. hại người

    dài quá, tốt vè m thử phân tích .
     
  20. cuacoi217

    cuacoi217 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/4/2011
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: buồn quá. hại người

    vấn đề chính ở đây ko phải là mua đi bán lại, mà vấn đề chủ top đi lợi dụng lòng tốt của người khác để kinh doanh, điều này mới đáng kinh, giả vờ nghèo nàn, đi ăn mày lòng tốt của người khác sau đấy nt bán rẻ quần áo để cho mặc thì lại mang lên đây kinh doanh, nói dối là nhà em nghèo này no kia, thủ hỏi xem nếu là các mẹ các mẹ có điên ko, , nt cho vào mục dối chất thì lại lên tâm sự bù lu bù loa, gặp người ghê gớm đến tân nơi vả cho rơi răng , cho hết tội lừa đảo vớ vẩn
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này