Ðề: buồn quá. hại người Cô đã kể thì kể cho hết. Nào là: “em làm đồng nát, qyần áo toàn ngta cho,chứ có đi mua quần áo bh đâu", "nhà e bao nhiu ng mà gối cũng chẳng có, chăn cũng thiếu", "chồng e suốt ngày mặc quần áođi xin ngta dọn nhà cho đồng nát cả bao tải,đi đâu chẳng có cái j mặc ra hồn", "e chẳng biết mạng mẽo gì".... Trên đời tôi ghét nhất nhg đứa nói láo, giả nghèo giả khổ để ngta thuơng rồi lợi dụng. Cô k dám vào mục Đối chất vì chả có cái lý gì mà đối chất, toàn nói láo. Chỉ dám vào đây nói lăng nhăng. Các mẹ mời sang mục đối chất để biết bản chất cô này. Đừng để lại bị cô ta lợi dụng sự thuơng hại như m. Cô nàng diễn viên đồng nát này rất giỏi khiến ngta động lòng mà. Các mẹ cứ thử nghĩ xem, nếu cô ta có lý thì fai vào đối chất với m ngay rồi. Chả fai ngồi đây mà suớt muớt, dù Mod đã đề nghị mấy lần.
Ðề: buồn quá. hại người Cm phải vào mục đối chất mới thấy rõ cái bản chất của sự việc. E đọc bên đối chất xong mà thấy cái "tâm sự" của mẹ này mà thấy tức cho mẹ kia quá, người tốt gặp kẻ lừa đảo lại còn bị đứa lừa nó lên chửi, nói thật là may cho nick moa-moa là mẹ kia hiền lành, chứ phải em thì e lôi ra giữa đường vạch mặt nó ra.
Ðề: buồn quá. hại người Theo e cứ phải đọc cả 2 cái mới có quyết định dc ạ. Em đọc của chị bán 150k trước nên e thiên về chị. Nên có cái nhìn từ 2 phía.
Ðề: buồn quá. hại người Mình nghĩ khi đăng nói là bộ ấy của anh rể là không trung thực: ít nhiều làm cho các bạn mua thanh lý tin về chất lượng- có thể gián tiếp làm mất uy tín của người muốn thanh lý thật!
Ðề: buồn quá. hại người Nick này ko dám vào đối chất với m, mà cứ lên đây bù lu bù loa, rồi nt riêng cho m hẹn "hẹn lên nhà m nói chuyện" các mẹ xem ng ngay mà fai tn à
Ðề: buồn quá. hại người thật là chỉ có 1 bộ vest mà ra cơ sự này, thôi thì cả 2 cũng hạ hỏa đi, htruoc mình cũng thấy có bạn hỏi mình có đồ cũ ở nhà không bán rẻ lại cho bạn ý đi bán lại buổi tối ở nguyễn khánh toàn kiểu hàng second hand ý, nếu gặp khách thì bán được giá tốt còn không gặp khách thì lãi cũng ít, mn cũng rút kinh nghiệm lần sau nếu là mua lại đi bán thì cứ nói thẳng ngay từ đầu thì chắc mẹ kia cũng thông cảm, có lẽ mẹ ý giận vì bạn nói rối là đồng nát thôi, thôi 2 bạn 9 bỏ mười đi, ai cũng chỉ vì mưu sinh cuộc sống thôi mà
Ðề: buồn quá. hại người tôi chẳng cần pải vào đối chất cái gì cả! tối nay tôi sẽ cùng bà đồng nát đó đến nhà bạn để chứng thực xem sự việc ngay từ đầu ra sao.tôi sẽ giải quyết mọi việc 1 cách trực tiếp - nói chuyện cho công bằng tử tế chứ chẳng cần pải bù lu bù loa để làm cái j cả. tôi xem mọi người ở chung cư viện Bỏng của bạn sẽ nói về bạn ra sao khi bạn đang muốn hủy hoại người khác.
Ðề: buồn quá. hại người xin nói lại với bạn- việc bán hay không - hay bán thế nào là việc đã là của tôi rồi- tối nay tôi đến cùng bà đồng nát đó lúc 6-7h. tôi sẽ làm cho rõ mọi chuyện- xem cái cách bạn đối xử với tôi thế nào- đứa nào là đứa mởi sai ở đây.sẽ có mọi người chứng kiến- chứng thực.thân- hẹn.
Ðề: buồn quá. hại người Chà, bạn moa moa lạ nhỉ, nơi khiến bạn bị bêu rếu là mục đối chất cơ mà. Bạn có đến nhà bạn kia hay ko thì ko ai biết trừ khi làm cái clip đăng lên youtube hay fb. Thế nên bạn hãy vào mục đối chất nói 1 câu xem sao. Chứ 1-2 hôm nữa ko vào, khóa nick rồi bạn lại lập nick mới để kể lại, mọi ng mất thời gian đọc, tìm hiểu, suy luận ... Khu nhà mình ở gần Đền Lừ, từ nửa năm về đây cũng có thấy có c thường xuyên đi xe đạp hỏi ng đi đường hoặc đứng cửa nhà ( mình bị hỏi 2 lầN) xem có bán quần áo cũ ko. M có nh chỉ để tặng từ thiện nên ko bán nh nghĩ cũng lạ. Hơn 30 tuổi ở cái đất HN chưa gặp ai đi mua thế cả.
Ðề: buồn quá. hại người bạn đã đọc kỹ từ đầu chưa bạn? tôi có pải loại người mà đi khắp nơi hỏi tất cả mọi người có quần áo cũ không để bán ah. tôi lấy hàng từ của hàng về bán lại- cũng giống hình thức ngta thôi- còn giá bán thế nào thì tùy tôi chứ. tôi cũng ko thích cái nick này nữa rồi để tôi lại nhớ cái lần đầu tiên đi mua áo của 1 mẹ hổ mang để rồi bị đưa ra bêu rếu- tôi ko cần luôn và cũng ko cần nhưng con ng như thế- trên đời việc của ai người ấy làm - thật có những con người muốn làm những việc muốn ảnh hưởng đến người khác.
Ðề: buồn quá. hại người M ko đôi co vì ko liên quan nh chốt lại sau khi bạn cmt thế này mình hiểu là: cái nick này nó sẽ tồn tại đến lúc mod khóa. Bạn sẽ lập nick mới để ko ai biết cái vụ bị bêu rếu ?????
Ðề: buồn quá. hại người Ực ra mà nới nếu mn mua 150k mn bán 200-300k thì chẳng nên chuyện n mn chơi hẳn 1 củ thì k nên chuyện mới là lạ,hichic đúng là thanh lý chẳng ra thanh lý
Ðề: buồn quá. hại người Topic này sẽ được khóa. Mời các bạn quan tâm tiếp tục theo dõi tại link sau: http://www.lamchame.com/forum/showt...moa-moa-đt-0942443896?p=29782296#post29782296