Bà ơi Bà lắp rèm vải cho cửa sổ, loại cản nắng để lắp điều hòa hay lắp rèm chuyên dụng bằng nhựa tổng hợp như kiểu phòng lạnh, cái loại ấy thì tôi ko cung cấp không biết Bà định lắp loại nào? số lượng mấy? có gì pm lại cho tôi nhé!
Úi, yêu Bà này quá... Bà làm tôi sung sướng tim nhảy ra ngoài may túm lại được. Nhưng mà Bà cho tôi lên mây thế sau này tôi chẳng dám gặp Ỉn nào mấy Bà ấy lại nhìn tôi ái ngại ko giống như tin Bà đồn khổ thân tôi
Thank iu Bà. Thật ra thì tôi đang chọn để làm Chồng còn tình yêu thì hiện tại cũng nhạt nhẽo vì cũng mới yêu, anh ấy lại quá ngoan, nghiêm túc và ít nói nên tôi thấy xa cách nhưng nếu ko có gì thay đổi tôi cũng lên đường năm nay vì bị giục nhiều rồi và cũng chán rong chơi sống bấp bênh không ổn định. Mấy Bà chuẩn bị bỏ lợn đi nhé cuối năm tôi nổ tôi điểm danh hội Ỉn nhé!
Welcome bà nhá. Cho cả hội biết tí thông tin đi bà, có gì ọp ẹp ới cho dễ. @Các bà Ỉn New cũng thế nhé Sorry bà nhá. Sợ bà đi xa nên tôi đặt chỗ gần nhà rùi. Đợi hôm sau tôi làm nhà thì tôi ới bà sau nhá. hihi
Lý lịch trích ngang ạ: tui heo tháng 6. 2007 lập gđ. 2008 Có 1 bé gái tên Sâu _ chuột tháng 10 đúng ngày mưa bão ngập lụt... Chả biết gthiệu gì thêm ..
Sorry bà nhá. Sợ bà đi xa nên tôi đặt chỗ gần nhà rùi. Đợi hôm sau tôi làm nhà thì tôi ới bà sau nhá. hihi[/QUOTE] No vấn đề. Khi nào làm nhà xong thì nhớ ới tôi nhé, bạ bè họ hàng có nhu cầu cũng nhớ đến bạn là được rùi hehe
Nóng qua chả muốn làm cái je, chả muôn cả ăn nữa chứ, nắng này khổ nhất là con mẹ Khánh chip nghén ngẩm
Vừa đọc đoạn than thở của bà ý đây. Đến chán. Nhưng biết làm sao. Ai cũng phải qua giai đoạn này mà. Chỉ có điều nghén ít hay nhìu thui.
Đúng là thương các bà bầu bí thật đấy. Nóng nực lại thêm bực bội trong người. Tôi ngồi làm ở VP cả ngày thì không sao, nhưng đến chiều ra khỏi VP là cứ rấm rứt (chắc là rôm cắn phải không nhỉ), khó chịu kinh