Hà Nội đón gió mùa Đông Bắc [h=2](Dân trí) - Đợt gió mùa Đông Bắc nhẹ tràn về miền Bắc khiến nền nhiệt giảm, về đêm Hà Nội chuyển se lạnh.[/h]Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (25/9) miền Bắc đón đợt gió mùa Đông Bắc đầu tiên với cường độ nhẹ. Do tác động của gió mùa, thời tiết miền Bắc chuyển khô, nắng nhẹ và chuyển se lạnh về đêm. Khu vực Hà Nội ngày thời tiết chuyển khô, nắng nhẹ, về đêm se lạnh với nhiệt độ thấp nhất 24 độ C. Dự báo, trong 2- 3 ngày tới, gió mùa Đông Bắc sẽ khiến nền nhiệt toàn miền Bắc giảm nhẹ. Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 25/9 như sau: Phía Tây Bắc Bộ, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 30 - 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng; đêm nhiều mây, gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ (vùng núi có nơi 20 - 22 độ), cao nhất 30 - 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ. Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ. Tây Nguyê, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 28 - 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.
Ðề: Bắt giam người chồng núp dưới giường nhà nghỉ "xử" vợ và nhân tình một phút nông nổi làm hại cả 3 người
Mang quan tài đi đòi lại tiền “chạy án” [h=2](Dân trí) - Sau khi đưa tiền cho D. hứa chạy án cho chồng mình không thành và D. cũng không trả lại tiền, gia đình bà X. đã mang quan tài đặt trước nhà “con nợ” này.[/h]Sáng 26/9, thông tin từ cơ quan công an phường Cửa Nam (TP Vinh) cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ việc một chủ nợ đưa quan tài đặt trước nhà con nợ để đòi tiền “chạy án”. Chiếc quan tài được đặt trước cổng nhà ông H. Trước đó, khoảng 14h chiều 25/9, nhiều người dân sống ở ngõ 6, đường Đào Tấn (TP Vinh) hốt hoảng khi thấy một nhóm người mang một chiếc quan tài đặt trước nhà ông T.S.H (trú tại khối 3, phường Cửa Nam, TP Vinh). Nhóm người này liên tục yêu cầu nhà ông H. trả lại số tiền mà họ nhờ chạy án trước đó, đồng thời đốt nhang nhằm tạo sức ép đối với gia đình ông H. Nhận được tin báo, công an phường Cửa Nam lập tức đến hiện trườngđể ổn định tình hình an ninh trật tự. Thông tin ban đầu, người đòi nợ là bà X. (trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh) đòi nợ số tiền 800 triệu đồng. Đây là số tiền mà bà X. nhờ ông T.C.D (con trai ông H.) giúp “chạy án” cho chồng mình. Chồng bà X. phạm tội buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Lực lượng công an phường Cửa Nam có mặt để ổn định tình hình an ninh trật tựÔng D. nhận 800 triệu đồng từ gia đình bà X. với lời hứa có thể chạy án, giảm nhẹ tội cho chồng bà X.. Tuy nhiên, tại phiên xét xử ngày 14/9, chồng bà X. vẫn bị tuyên án tù chung thân. Nhiều lần gia đình bà X. đòi nợ không được nên nhóm người này mang quan tài đến trước nhà ông H. Đến khoảng 15h chiều 25/9, công an phường Cửa Nam yêu cầu nhóm người này mang quan tài đặt trước cổng nhà ông H. về nhà. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Khởi tố và bắt giam kẻ nhét băng vệ sinh vào mồm cháu bé 2 tuổi [h=2]Dân trí) - Ông Lưu Đức Tỉnh, Trưởng Công an TP Việt Trì vừa cho biết, đơn vị đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Thanh (48 tuổi, trú tại khu Liên Minh, phường Minh Phương, TP Việt Trì) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.[/h]Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h trưa ngày 24/9, ông Nguyễn Văn Ước, trú tại phường Minh Phương, TP Việt Trì, Phú Thọ có đưa cháu nội là Nguyễn Thị Kim Liên (SN 2012) sang nhà Thanh chơi. Sau đó, ông Ước có việc phải đi gấp nên đã nhờ Thanh trông giữ cháu Liên. Khi ông Ước quay về nhà của Thanh để đón cháu thì phát hiện bé Liên nằm ở phía trong nhà không một chiếc áo quần trên người. Đồng thời miệng cháu bé đang chảy nhiều máu và đang bị nhét một chiếc băng vệ sinh phụ nữ. Trao đổi với PV Dân trí, ông Lưu Đức Tỉnh, Trưởng Công an TP Việt Trì, Phú Thọ cho biết: Tiếp nhận thông tin vụ việc, cơ quan CSĐT đã lập tức có mặt để xác minh, điều tra và làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng Thanh đã có hành vi gây thương tích cho cháu bé Kim Liên. Do đó, trong sáng 25/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Thanh để điều tra, làm rõ. Đối tượng Nguyễn Thị Kim Thanh tại cơ quan điều tra. Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận, mặc dù đã dùng nhiều biện pháp để dỗ, nhưng do thấy cháu Liên khóc quấy quá nên đã dùng chai r*** đút vào mồm cháu bé, sau đó bất ngờ giật mạnh. Thấy bé Liên khóc to hơn, Thanh lại dùng hai tay để ép lên ngực cháu bé 2 tuổi rồi dùng băng vệ sinh nhét vào miệng cho bé khỏi khóc. Hậu quả, cháu bé Kim Liên đã bị thương tích nặng, gẫy 2 răng hàm trên và 2 răng dưới, phận ngực cũng bị tổn thương. Sau khi được chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu, hiện cháu Liên đã có dấu hiệu hồi phục và được chuyển về Bệnh viện tỉnh Phú Thọ để điều trị. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Re: Khởi tố và bắt giam kẻ nhét băng vệ sinh vào mồm cháu bé 2 tuổi ui giã man thế ,..................thế này cho mụ kia tù trung thân luôn ko thể hiểu đc đó là con người................................
Ðề: Khởi tố và bắt giam kẻ nhét băng vệ sinh vào mồm cháu bé 2 tuổi Sao lại có ng ác thế nhỉ. Ko hiểu thế nào nữa
Chồng ghen tuông gây thương tích “vùng kín” của vợ (Dân trí) - Đại tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an TP Uông Bí, Quảng Ninh vừa cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam đối với Bùi Mạnh Cường (SN 1962), trú tại Phường Quang Trung, TP Uông Bí (Quảng Ninh) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, sau khi biết vợ là Nguyễn Thị L. (1974) trú tại tổ 15, Bí Giàng, Yên Thành, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh có nảy sinh tình cảm với người khác, Cường luôn tỏ ra ghen tuông, bực tức. Khoảng 22h tối 25/9, Bùi Mạnh Cường đã ép chị L. về nhà trọ, sau đó trói lại để hành hung, đánh đập. Trong cơn ghen, đối tượng đã dùng dao rạch vùng kín của vợ khiến chị L. bị thương tích khá nặng. Sau đó, chị L. đã được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (tại TP Uông Bí, Quảng Ninh) để cấp cứu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng phía trên “vùng kín” bị xẻo rời 10x7cm. Sau khi gây án, đối tượng Cường ra cơ quan Công an để đấu thú thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ Bùi Mạnh Cường để điều tra, làm rõ về hành vi của hắn. Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng công an TP Uông Bí cho biết: Hiện tình trạng sức khỏe nạn nhân hoàn toàn bình thường, thương tích không nặng lắm. Nhưng về hành vi của đối tượng, đặc biệt, Cường cũng đã có một tiền án về tội giết người nên quan điểm của cơ quan chức năng sẽ trừng phạt, xử lý thật nghiêm đối tượng. Thông tin từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, sau khi nhập viện, chị L. luôn trong trong tình trạng hoảng loạn, tinh thần bất an. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, lãnh đạo bệnh viện đã đã huy động các bác sĩ giỏi, có trình độ chuyên môn có mặt để tiến hành phẫu thuận ghép da cho nạn nhân. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã dần hồi phục, đội ngũ y bác sĩ luôn túc trực bên cạnh để an ủi, trấn an tâm lý cho bệnh nhân. Được biết, chị L. đã có một đời chồng và 2 người con sau đó ly hôn. Năm 2006, chị kết hôn với Cường, trong thời gian chung sống hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Do chịu không được nên chị L. đã tách ra sống ly thân. Tuy nhiên, đối tượng Cường luôn theo dõi chị L. và ngăn cản không cho chị L. quen biết với người đàn ông khác.
Ðề: Bắt giam người chồng núp dưới giường nhà nghỉ "xử" vợ và nhân tình những người vợ như thế thì bỏ đi chứ cần gì mà phải làm thế làm gì
Ðề: Bắt giam người chồng núp dưới giường nhà nghỉ "xử" vợ và nhân tình Là mình mình cho lên đường luôn và ngY
Cơ hội bất ngờ của người phụ nữ 18 năm bị bán sang Trung Quốc [h=2](Dân trí) - Gần 20 năm chị bị lừa bán sang Trung Quốc, hết làm ở “động quỷ” lại làm vợ cho người ta. Khi chị đã cúi đầu chấp nhận số phận thì cánh cửa trở về quê hương bất ngờ mở ra, đúng vào ngày Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981...[/h]Người phụ nữ ấy là chị Bùi Thị L. (SN 1974, ngụ xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa). Chị bị bán sang Trung Quốc khi mới ngoài 20 tuổi. 18 năm lưu lạc nơi xứ người, chị không ngờ có ngày lại được trở về quê hương, được ôm ấp người mẹ già tưởng không bao giờ gặp lại. Ám ảnh 3 tháng trong “động quỷ” Nghĩ về những ngày tháng bị bán sang Trung Quốc, chị L. vẫn chưa hết ám ảnh. 18 năm trôi qua, chị vẫn còn nhớ rất rõ ngày chị bị người bạn lừa bán mình. Hôm đó chị vừa đi làm đồng về, thấy một người bạn xã bên tên Mười chờ ở nhà để rủ xuống thành phố làm thuê cho một quán ăn, nghe nói công việc nhàn mà lương cũng khá. Cuộc sống ở quê khó khăn, chạy ăn từng bữa nên khi nghe bạn rủ đi làm thuê chị đồng ý ngay. “Lúc đó chỉ muốn đi làm kiếm tiền giúp đỡ gia đình nên sau bữa cơm trưa, tôi gấp được 2 bộ quần áo gọi là lành lành một chút đựng vào cái túi cói mang đi. Thực tình từ bé đến lúc đó tôi cũng chưa hề biết thành phố Thanh Hóa như thế nào, ngồi lên xe ca tôi lại say xe nên cứ thế nó chở đi, đến lúc mở mắt ra trời đã tối mịt”. “Mười đưa tôi vào một nhà trọ bình dân, hai đứa ăn cơm xong, vừa lên giường chợp mắt thì Mười gọi dậy bảo ra bến xe đi không muộn. Sáng hôm sau, khi xe dừng lại, tôi nhìn xung quanh thì biết mình đang ở khu vực cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Tôi hỏi Mười sao lại đi ra Quảng Ninh, Mười bảo ở đây Mười có người quen, họ bảo ra bán hàng lương cao hơn. Đến lúc này, tôi vẫn không mảy may suy nghĩ rằng Mười đang có ý định bán tôi sang Trung Quốc. Mười dẫn tôi vào một quán nhỏ ven đường rồi bảo tôi ngồi đó uống nước chờ Mười ra quán điện thoại công cộng gọi về cho người thân. Tôi uống hết nửa cốc nước chanh đường thì bỗng thấy hoa mắt, chóng mặt rồi không biết gì nữa. Khi mở mắt ra, trước mắt tôi là một căn phòng sang trọng và toàn những người lạ. Lúc này, tôi lơ mơ biết rằng mình đã bị Mười lừa” - chị L. kể lại. Chị L. (giữa) đang kể những năm tháng lưu lạc nơi xứ người cho mẹ và chị dâu nghe Ngay ngày hôm sau, chị bị chúng đưa vào “động quỷ”, bắt đi “tiếp khách”. Đã không ít lần chị tìm cách trốn thoát nhưng không thành vì chúng canh gác rất chặt chẽ. Suốt hơn một tháng trời chị phải quanh quẩn trong “động quỷ” không được bén mảng ra khỏi cửa. Biết không còn con đường nào khác, chị buộc phải cắn răng chịu đựng. Chị bảo nhiều lúc bất lực, định tìm đến cái chết, nhưng nghĩ thương mẹ già, niềm hy vọng trốn thoát lại nhen nhóm, chị lại gồng mình lên sống để chờ cơ hội khác. Thật "may mắn" là chị chỉ bị sống trong “động quỷ” 3 tháng. Chỉ 3 tháng thôi nhưng với chị đó là những chuỗi ngày cay đắng, đau khổ nhất trong cuộc đời. Cho đến bây giờ, khi đã được trở về Việt Nam, nhớ lại những ngày tháng đó, chị vẫn bàng hoàng, ám ảnh. Chị nhớ lại: “Tôi không nhớ nổi mình đã phải “tiếp” bao nhiêu khách, những người đàn ông ấy không khác những con bạch tuộc khát máu người. Thế rồi, một hôm có một gã đàn ông vào gặp tôi, khác hẳn với những gã đàn ông khác, gã chỉ nhìn tôi và nói liến thoắng gì đó tôi không hiểu, nhưng khi gã dùng cử chỉ tay chân thì tôi hiểu, gã có ý định muốn cứu tôi. Rồi gã xuống quầy lễ tân, giao dịch gì đó với bà chủ, sau đó tôi được gã đưa đến một thị trấn nhỏ ở tỉnh Quảng Đông ngay trong đêm đó…”. Làm vợ sinh con nơi xứ Người Người đàn ông cứu chị khỏi “động quỷ” là tên là Chao Dong, chừng ngoài 40 tuổi, gã có vợ con nhưng gã mua chị về làm giúp việc. Tuy nhiên, chị cũng chỉ ở được với gia đình Chao Dong chừng 1 tháng vì sau đó vợ Chao Dong ghen nên buộc Chao Dong bán chị cho một người đàn ông khác. “Buổi chiều hôm đó, gã mua cho tôi một bộ quần áo mới, rồi dẫn tôi ra một chiếc xe khách, gã nói gì tôi không hiểu. Chỉ biết sau đó có một người đàn ông lạ đến, Chao Dong cầm tay tôi đặt vào tay người đàn ông ấy, rồi gã quay xe ra về” – chị nhớ lại. Bị mua đi bán lại nhưng chị vẫn thấy mình may mắn khi được thoát ra khỏi “động quỷ”. Chị bảo dù sao cũng rất cảm ơn Chao Dong đã cứu vãn cuộc đời chị. Sau khi mua chị với giá tính ra bằng khoảng chừng 5 tấn thóc, người đàn ông lạ đưa chị về một vùng quê hẻo lánh ở tỉnh Quảng Đông, làm vợ ông ta. Nhà người đàn ông chị gọi là chồng rất nghèo, ở tận trong rừng, nhà lại đông anh em. Nhưng người này không hay đánh đập chị. Chị L. vỡ òa niềm hạnh phúc trong ngày được trở về đoàn tụ cùng gia đình, người thân Chị bảo: “Thật ra lúc đầu tôi chấp nhận làm vợ lão cũng là bất khả kháng, nhưng vì không biết tiếng, không có tiền, nơi ở lại xa đường nên có muốn trốn cũng chẳng biết đi đường nào. Sau này, ở lâu tôi thấy thương lão, đã ngoài 40 tuổi rồi nhưng vẫn độc thân vì nhà nghèo không có tiền cưới vợ. 4 năm sau khi về làm vợ lão, tôi sinh 1 con trai và 3 năm sau thì sinh thêm một con trai nữa. Cũng vì ở Trung Quốc người ta thích con trai nên từ khi tôi sinh con, lão cũng thương tôi hơn”. Mặc dù đã có với nhau hai mặt con, nhưng chồng chị vẫn sợ chị trốn về nước. Cuộc sống mưu sinh và con cái khiến chị không còn nghĩ đến việc bỏ trốn. Nhưng khi niềm hy vọng tưởng đã vụt tắt thì cánh cửa trở về lại mở ra với chị. Đó là ngày Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chồng chị đã ngỏ ý cho chị tiền về thăm quê hương. Chỉ đợi có vậy, chị lập tức khăn gói trở về quê nhà. 18 năm qua, chị L. luôn khát khao có được giây phút được trở về 18 năm trôi qua, ngày chị trở về, người mẹ năm nào giờ đã già nua. Gặp con, bà Sen mẹ chị không tin vào sự thật. Bà nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết ôm con khóc. 18 năm chị chỉ trông chờ giây phút này thôi. Nhưng những đứa con chị dứt ruột đẻ ra vẫn còn ở Trung Quốc, nên chị bảo mặc dù chẳng muốn quay trở lại Trung Quốc chị vẫn sẽ quay lại. “Dù hoàn cảnh đưa đẩy thế nào thì các con vẫn là máu mủ của mình, tôi không thể bỏ lại chúng mà đi được. Dù sao, được sống và trở về thế này đã là mãn nguyện lắm rồi…” - người phụ nữ ấy bùi ngùi cho biết. Nói về người đàn bà đã bán chị sang Trung Quốc năm xưa, nghe nói chị ta cũng đã sang Trung Quốc sống từ những năm đó. Những uất hận từ bao nhiêu năm nay, ước nguyện một ngày bắt người đó phải đền tội, giờ cũng khó thành hiện thực.
Ðề: Cơ hội bất ngờ của người phụ nữ 18 năm bị bán sang Trung Quốc Chúc mừng chị đã vượt qua cơn hoạn nạn và được đoàn tụ với gia đình
Ðề: Khởi tố vụ bé gái 4 tuổi bị mẹ và cha dượng bạo hành Thú vật.........................................
Bé gái bị bạo hành xuất viện, về ở với cha [h=2](Dân trí) - Chiều 29/9, bé Trần Thị Kim Ngân (4 tuổi), nạn nhân bị mẹ ruột và cha dượng đánh đập dã man, đã được xuất viện. Các thương tích của bé Ngân đã được điều trị bình phục và cô bé có thể trở về với người thân bên mình. >> Vụ bé gái bị bạo hành: Ai được quyền nuôi dưỡng bé Ngân?[/h] Những vết bầm tím trên mặt bé Ngân đã tan. Nụ cười đã trở lại trên gương mặt trẻ thơ. Trước mắt, quyền nuôi dưỡng và chăm sóc bé Ngân sẽ được giao cho anh Trần Văn Tố (31 tuổi, quê Sóc Trăng), người đã đưa ra được các loại giấy tờ như hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn để chứng minh mối quan hệ ruột thịt giữa anh và bé Ngân. Về phần bé Ngân, khi gặp anh Tố cháu cũng thể hiện rõ thái độ quyến luyến, yêu quý. Bé gái 4 tuổi bị bạo hành đã được xuất viện và anh Tố tạm thời được giao quyền chăm sóc bé Ngân Trước đó, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu máu anh Tố gửi đến Trung tâm giám định sinh học pháp lý - Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để xét nghiệm ADN nhằm làm rõ mối quan hệ cha con giữa anh Tố và bé Ngân. Trong khi chờ kết quả giám định và giải quyết các thủ tục cần thiết, anh Tố được đưa bé Ngân về quê Sóc Trăng chăm sóc. Về góc độ pháp lý có thể thấy anh Tố đủ tư cách làm cha đứa trẻ, không nhất thiết phải giám định ADN. Cụ thể, theo Điều 63, 64, 65 Luật Hôn nhân và Gia đình về xác nhận cha - mẹ con, nếu người con không được cha mẹ thừa nhận thì có quyền yêu cầu tòa án xác định cha mẹ cho mình. Nếu cha mẹ không thừa nhận con thì cũng phải được tòa án xác định. Trường hợp này, người cha đã được pháp luật thừa nhận và người cha cũng thừa nhận Ngân là con của mình thì không cần giám định ADN, trừ trường hợp có tranh chấp. Bé Ngân quyến luyến anh Tố ngay từ phút đầu ngặp mặt, dù trước đó Ngân đã phải trải qua những trận đòn dã man Đại diện Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, hiện số tiền người hảo tâm cả nước giúp đỡ bé Ngân là 210 triệu đồng và 100 USD. Trước mắt số tiền trên được gửi trong tài khoản, giao cho Quỹ Bảo trợ trẻ em thị xã Dĩ An quản lý. Hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng để có kế hoạch chăm lo cho bé Ngân trong những ngày trở về địa phương. Trước đó, vào tối ngày 10/9, bé Ngân bị chính mẹ ruột là Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) và người tình Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, thường trú Đồng Nai) đánh đập hết sức dã man. Dù biết bé Ngân bị nhiều thương tích nhưng cả Minh và Trang không chịu đưa bé đi cấp cứu. Khoảng 15h ngày 12/9, người dân trong dãy trọ phát hiện bé Ngân nằm bất tỉnh ở góc phòng, kiến bu lên người nên xông vào giải cứu đưa đi cấp cứu. Hiện Minh và Trang đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra làm rõ.
Khởi tố nguyên Thẩm phán TAND Tối cao xử ông Chấn bị tù oan 10 năm [h=2](Dân trí) - Thẩm phán TAND Tối cao Phạm Tuấn Chiêm, chủ toạ phiên toà - người ký bản án phúc thẩm số 1241/PTHS ngày 27/7/2004 quyết định tuyên ông Nguyễn Thanh Chấn tù chung thân vừa bị cơ quan điều tra VKSND Tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can. >> Ông Chấn “điểm mặt” các điều tra viên ép cung với VKSND Tối cao >> Clip ông Chấn đề nghị khởi tố những điều tra viên ép cung >> Vụ 10 năm oan sai: 6 điều tra viên có dám tố cáo ông Chấn đã vu khống?[/h]Trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Đăng Khoa - Cục trưởng Cục điều tra, VKSND Tối cao cho biết, CQĐT VKSND Tối cao đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Tuấn Chiêm, sinh năm 1949, có địa chỉ tại huyện Gia Lâm - Hà Nội về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông Phạm Tuấn Chiêm, nguyên là thẩm phán, chủ toạ phiên toà xét xử vụ án “giết người” theo kháng cáo kêu oan của bị cáo Nguyễn Thanh Chấn, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên - Bắc Giang vào ngày 27/7/2004. (Ông Chiêm từng là Chánh án TAND tỉnh Hà Giang) Đại diện Cục điều tra cho rằng, với việc sử dụng các chứng cứ có dấu hiệu vi phạm qui định để kết tội oan ông Nguyễn Thanh Chấn trong vụ án “giết người” đối với nạn nhân là Nguyễn Thị Hoan, ông Phạm Tuấn Chiêm đã bị khởi tố. CQĐT áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khởi nơi sinh sống hiện tại và cho bị can được tại ngoại trong quá trình phối hợp với CQĐT liên quan đến vụ án. Bản án phúc thẩm đã tuyên ông Chấn tội giết người và phạt tù chung thân do ông Phạm Tuấn Chiêm là thẩm phán, chủ toạ phiên xét xử ngày 27/7/2004. Ngoài ông Phạm Tuấn Chiêm là người ký bản án phúc thẩm số 1241/PTHS ngày 27/7/2004, tại phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án đối với bị oan Nguyễn Thanh Chấn còn có 2 thẩm phán khác là Quản Hùng và Hoàng Doãn Đức. Đại diện VKSND Tối cao giữ quyền công tố phiên phúc thẩm là ông Nguyễn Khắc Du, kiểm sát viên. Theo quyết định của HĐXX phúc thẩm vụ án, HĐXX đã không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Thanh Chấn; không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của đại diện người bị hại đòi tăng hình phạt đối với bị cáo Chấn; chấp nhận một phần kháng cáo của đại diện bị hại về khoản cấp dưỡng cho con nạn nhân. Theo đó, HĐXX đã tuyên ông Chấn phạm tội “giết người” và hình phạt là tù chung thân, tính từ thời điểm ông Chấn bị tạm giam là ngày 28/9/2003. Sau hơn 10 năm ngồi tù oan, ông Nguyễn Thanh Chấn đã được chính thức minh oan vào ngày 25/1/2014 do hung thủ thực sự của vụ án là đối tượng Lý Nguyễn Chung ra đầu thú. Lãnh đạo CQĐT VKSND Tối cao cũng cho biết thêm, tính đến thời điểm này, CQĐT đã chính thức khởi tố 3 người gồm: Phạm Tuấn Chiêm, Đặng Thế Vinh - nguyên Trưởng phòng 10 VKSND tỉnh Bắc Giang, Trần Nhật Duật - nguyên Phó trưởng Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang vì có liên quan đến hành vi làm sai lệch và gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Nguyễn Thanh Chấn, trong ngày được giải oan về quê đoàn tụ với gia đình sau 10 năm bị tù oan. Trước đó, như Dân trí đã thông tin về danh sách những người liên quan đã gây nên án oan cho ông Chấn (chức danh tính đến quý 1/2014) gồm: Ông Thái Xuân Dũng, nguyên là Phó thủ trưởng cơ quan điều tra, Phó phòng Cảnh sát điều tra. Ông Dũng là người ký kết luận điều tra vụ án để chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang truy tố Nguyễn Thanh Chấn. Hiện ông Dũng mang quân hàm Đại tá. Ông Lê Văn Dũng, thời điểm năm 2003 là Phó phòng Cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ huy điều tra vụ án Nguyễn Thanh Chấn. Hiện ông này mang quân hàm Đại tá. Các ông Đào Văn Biên, điều tra viên là phó Trưởng phòng PC45;Nguyễn Đình Dung là cán bộ điều tra chính của vụ án Nguyễn Thanh Chấn, Phó trưởng Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; Trần Nhật Duật là điều tra viên, Phó trưởng Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Trung Thành, điều tra viên, người trực tiếp hỏi cung ông Chấn, Phó trưởng phòng Công tác Đảng, công tác quần chúng. Riêng một điều tra viên khác tên là Tân đã mất vì TNGT. Riêng ông Phạm Văn Minh, hiện đang giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, vào thời điểm năm 2003 khi ông Chấn bị bắt giữ để làm rõ, ông Minh đương chức Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cũng là người liên đới trách nhiệm. Ngoài các cán bộ điều tra nói trên, còn có Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Tiến Lựu, người ký Bản cáo trạng số 51/KSĐT-HS ngày 10/2/2004. Thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang Nguyễn Minh Năng - chủ toạ và thẩm phán Trần Văn Duyên đã xét xử phiên toà sơ thẩm Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang giữ quyền công tố tại phiên toà sơ thẩm ngày 26/3/2004 là ông Đặng Thế Vinh. Thư ký phiên toà là ông Lê Khánh Hưng, cán bộ toà án.
Ðề: Khởi tố nguyên Thẩm phán TAND Tối cao xử ông Chấn bị tù oan 10 năm đúng đây, như vậy là còn nhẹ, giờ pháp luật còn thế này thì ...............
Ðề: Bé gái bị bạo hành xuất viện, về ở với cha Khổ thân những đứa trẻ Sinh ra không được mẹ mình yêu quý
Ðề: Bé gái bị bạo hành xuất viện, về ở với cha nhìn gương mặt bé đã tươi vui hơn thương quá sao nỡ lòng nào...........