Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì trước em cũng chẳng thích ở HN đâu, thích về quê với bố mẹ cho sướng cơ, nhưng giờ nghĩ khác rùi, muốn ở đây vì 1 nửa của em cũng đang ở đây mà. Ng đó đi đâu thì em sẽ đi theo đến đấy
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì sống hn chỉ hợp với giới trẻ thôi. các cụ thì thích về quê thoáng đãng sạch sẽ hơn. ở hn thì dịch vụ và các thứ nhah gọn hơn
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Sống ở NT là thoải mái nhất, vật giá ko quá cao, môi trường sạch sẽ, con người hiền hòa.. ^^ Nhưng sống ở HN thì có nhiều cơ hội việc làm và thu nhập cao hơn
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì đúng quá, HN chả sung sướng gì, Như mình đi làm, chưa có nhà thì vất vả hết chỗ nói. Nếu ở quê có việc mà lương thấp thì cũng về ngay
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Mn ơi, chính mn cũng đag sinh sống và lập nghiệp ở HN đó thôi, còn viẹc phân tích với giai quyết thực trjang mn nói ở đây cũg ko giải quyết đc gì đâu, đấy là việc của các lãnh đạo phía trên cơ. Mà nói nguyên gì VN., các nc khác cũng vậy mà THỦ ĐÔ mà chứ thưa dân, ko có kte tấp nập thì nói chuyện gì!
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Khói bụi, ngột ngạt, bon chen... Không sung sướng tẹo nào. Mình đã chạy xa khỏi HN mấy chục km
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Chán ngấy cái thủ đô mang tiếng là ngàn năm van hiến này rồi
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì đúng là hà nội bon chen quá,,, đất chật người đông,,cớ mà vẫn cứ phải sống thui
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Huhhuu. Các mẹ làm em lại buồn, Ở HN đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, trăm mối lo. Mà bỏ thì không bỏ được
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Sống ở hà nội không chỉ có đông dân cư mà môi trường sống cũng có nhiều áp lực như vấn đề nhà cửa ,kinh tế .Mệt toàn tập các mẹ ah.
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì em nghĩ những ng có cv ổn, có năng lực thì sống ở hn ổn, còn kiểu đi thuê nhà, lương chật vật thì khó sống lắm.
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì em cũng thích về quê hơn. khổ nỗi về quê lại khó xin việc quá, đến buồn
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Việt nam có tính cần cù và cam chịu vì thế ở đâu càng thử thách con người càng cố gắng ở lại
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Ai nói là sung sướng vậy Mệt và stress muốn chết Lúc nào cũng tiền
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Bản thân mình thì mình thích cs ở HN hơn ở Vinh. Nên quyết định ở lại lun rùi. Giờ là 1 trong các thành phần tỉnh lẻ bám lấy thủ đô rùi )