Chồng mình cũng công tác sài gòn suốt, mối khi thấy bố đi công tác về, 2 nhóc vui hẳn lên. Mình cũng thấy trong việc dạy dỗ con cái không thể thiếu cha được, nên hôm vừa rồi đã yêu cầu chồng chuyển công ty để được ở gần nhà.
Đúng roài, trong việc dạy con mình thấy người bố quan trọng lắm nhé, mẹ có nói 10 câu thậm trí có cả đánh mắng cũng không có sức mạnh bằng bố nói 1 câu, mình suy từ con mình ra đấy. Mình dạy con rất nhẹ nhàng nhưng nó cũng ứ nghe lời mình bằng bố, chơi đồ chơi xong mình bảo dọn đi có khi còn chẳng dọn nhưng bố nói 1 câu thôi là cu cậu cất ngay đồ chơi nên thấy rằng bố rất quan trọng hi hi
Mình nghĩ k nên đổ lỗi cho riêng ai cả mà cả 2 cùng phải cố gắng để nuôi dạy con tốt, bố mẹ chính là tấm gương cho con mà.
Xét về thực tế thì mẹ là người gần gũi con, nhẹ nhàng, tình cảm và tinh tế hơn bố nên sẽ dễ nắm bắt được những thay đổi, tính cách, mong muốn của con. Nhưng đôi khi mẹ không đủ cứng rắn để nắn chỉnh. Và phần này thì bố sẽ thích hợp hơn, tiếng nói của bố sẽ trọng lượng, nên mới nói rằng việc nuôi dạy con cần phải có sự đồng lòng của cả bố lẫn mẹ.
mình thấy bạn thật có uy ghê.Nhà mình thì mình thấy khổ cho bé quá,ít gặp cha lắm.Đi suốt thôi,vì sự nghiệp cũng vì tương lai của con nữa.Mình đang phấn đấu học tiếng Nhật để xin sang đó làm cùng anh ấy,cho cả nhà có bố có mẹ có con.Nhìn bé chơi một mình mỗi tối với mẹ thương bé lắm.Bé hay hỏi mình bao giờ ba về mà mình cứ ứa nước mắt thôi.Ông bà cứ nói cho bé về ở với ông bà cho vui,nhưng nhà có hai mẹ con cho bé ở với ông bà mình buồn lắm,không đành.Cả ngày đi làm có tối mới chơi với bé dù mệt mỏi lắm cũng thấy vui.Mà ngành mình cũng vất vả,có những hôm phải ở lại làm việc tới 11h,về tới nhà bé ngủ với bác giúp việc mất rồi.Nhiều khi tủi thân lắm.Anh ấy cũng hiểu nên hay liên lạc hai vợ chồng động viên lẫn nhau.
cũng chẳng phải có uy gì đâu. Đợt chồng mình đi vắng, con ốm nhiều đêm 12h mình phải một mình đưa con đi cấp cứu, rồi thêm con nằm viện, rồi mình lại lăn ra ốm theo nữa. Ông bà ngoại thì cũng ở trong Nam rồi, bên cạnh tuy có ông bà nội nhưng không bằng có chồng ở bên được. chắc chồng thấy tội quá nên mới chuyển việc. hơn nữa tụi mình làm tự do nên có thể chuyển việc làm dễ hơn chồng bạn chăng! mình cũng không tạo sức ép, vẫn luôn nói tùy chồng thôi, vì con trai vẫn cần có sự nghiệp mà!
Tùy từng gia đình và hoàn cảnh của từng gia đình. Trong nhà mình, mình thì nghiêm hơn bố nó, nhất là với con trai. Thường thì trong mỗi sự việc gì, nếu mình mà nặng lời với con thì chồng mình lại nhẹ nhàng giải thích và ngược lại. Như thế "kẻ nắn, người xoa" thì dễ hơn. Còn gia đình bạn mình, chồng đi công tác suốt chỉ mấy tháng mới về 1 lần mà mỗi lần về thường vì nhớ xa con nên rất hay chiều con và như vậy hai vc lại cãi vã vfi chồng làm xáo trộn mọi thứ mà mẹ nó đã dạy. Nói chung trách nhiệm thuộc về cả 2 là đúng!
Ðề: Con hư là lỗi tại... cha? tuỳ từng hoàn cảnh, người mẹ luôn là người gần gũi con nhất, chẳng phải các cụ bảo " con hư tại mẹ, cháu hư tại bà' sao, nhưng nó vậy là vì nhiều khi tình yêu thương của người mẹ dứt ruột đẻ ra nên yêu chiều con hơn 1 tí, những lúc như thế lại cần có bố để răn đe, cân bằng mọi thứ, thời nay con cần cả bố lẫn mẹ, đừng đổ con hư tại cha hay tại mẹ, mà phải dạy con thành con ngoan từ khi bé tí tẹo teo và ba mẹ phải làm gương sáng cho con.
Ðề: Con hư là lỗi tại... cha? Có thể coi Viễn Phương là một người cha tâm lý được ko nhỉ, hay quá cầu toàn ???
Ðề: Con hư là lỗi tại... cha? cám ơn bạn,...bài viết hay quá.....oánh dấu dể theo dõi và học hưởi...ý học hỏi
Ðề: Con hư là lỗi tại... cha? D(úng đó, con hư cũng tại cha vậy - mình cũng chiều con lắm nên bị vợ nói vậy hoài chứ gì
Ðề: Con hư là lỗi tại... cha? có vẻ topic này có cái tiêu đề hấp dẫn các ông bố nhỉ, hì hì, chưa thấy ai đưa thêm tình huống nan giải.
Ðề: Con hư là lỗi tại... cha? Rõ ràng là một người sợ trách nhiệm, sống vì kinh tế chứ cái tâm = 0. "Ba nghĩ nên vậy, bởi một kỹ sư tồi chỉ làm chết máy trong chốc lát rồi sẽ có người tới sửa, không ảnh hưởng lắm đến đại cuộc". Ai cũng nghĩ như ông này thì cái quốc gia này chắc ko ai thọ quá 50 tuổi[-X
Ðề: Con hư là lỗi tại... cha? MÌnh không nghĩ như bạn. Sinh con ra ai cũng muốn con mình là thiên tài, là tổng thống, là thủ tướng, là nhất nhất. Cái quan trọng nhất ở đây là người cha người mẹ nhìn thấy gì ở con mình để định hướng cho đúng, đó mới là quan trọng. Người ta vẫn nói "ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại". Ông bố này chính vì có trách nhiệm nên mới khuyên con làm những việc mà với khả năng của con sẽ đạt đơợc thành công lớn nhất, tốt nhất.
Ðề: Con hư là lỗi tại... cha? Ông bố với trình độ y học = 0 mà bạn khẳng định người cha trên "linh cảm" sau này con mình không có năng khiếu về y học thì mình chịu. Ông này đúng là người cha tuyệt vời.
Ðề: Con hư là lỗi tại... cha? Đúng là người bố có vai trò rất quan trọng trong việc dạy dỗ con cái. Tuy nhiên phần lớn các ông bố hiện nay vẫn còn có tư tưởng khoán hết cho mẹ cho bà. Cái này là phải rèn giũa lại ngay )