hiện em đang có 1 bé được 30 tháng giờ muốn có thêm bé thứ 2 vào năm sau, em phải chuẩn bị tài chính như thế nào để có thể vừa yên tâm sanh nở vừa lo cho bé thứ 1 chu toàn.Mấy chị nào có kinh nghiệm đi trước chỉ cho em với ,em xin cảm ơn.
Hic, đúng là sinh bé thứ hai cần sự chuẩn bị về cả tài chính và sức khỏe em ạ, vì thêm 1 bé thấy vất vả hơn rất nhiều. Em sinh 2 bé gần nhau, thì cũng đỡ được 1 khoản sắm đồ cho bé sau đấy vì dù 2 bé khác nhau về giới tính thì vẫn dùng lại đồ sơ sinh được. Chị 0 có kinh nghiệm gì vì sinh 2 bé cách nhau xa (6 năm), mẹ 0 có sữa nên toàn phải cho con ăn sữa ngoài, khá tốn kém. SInh bé thứ 2 cũng quyết tâm làm mọi cách để nuôi bằng sữa mẹ nhưng "người tính 0 bằng trời tính", còn ít sữa hơn cả sinh bé thứ nhất. Thế nên riêng sữa của bé đã khoảng 2T (bé nhà chị 5 ngày 1 hộp 900gr)+ bỉm (1T)+ linh tinh(...). Thế là mọi dự định về tài chính của mẹ bị đảo lộn hết, huhu... Ngoài ra cũng phải tính đến sức khỏe để chăm bé nữa, bé thứ 2 nhà chị quấy đêm nên mẹ mệt phờ (đó là còn có bà ngoại và AX giúp). Chị thấy thêm 1 đứa con nhưng vất vả gấp 4-5 lần khi có 1... (hay tại mình 0 đảm đang nhỉ?)
ừ vợ chồng mình cũng muốn có em bé thứ 2 từ mấy tháng nay mà cứ chần chừ mãi, kinh tế thì cũng tạm ổn (giờ thì ổn vì mình còn dạy thêm, chứ nghỉ sinh em bé thì lại chỉ đc gần 2 triệu 1 tháng, hic) nhưng lại lo nhiều vấn đề khác: chăm sóc bé đầu, chăm sóc bà đẻ và chăm bé mới sinh.... Mẹ đẻ mình vẫn đi làm và ko khỏe, mẹ chồng mình vẫn động viên là con cứ mạnh dạn sinh em bé đi, mẹ còn sức thì vẫn chăm con và chăm các cháu cho (mẹ chồng mình thì rất tuyệt vời, chắc chẳng có ai thương con yêu cháu như mẹ mình, mẹ mình cứ bảo là mẹ chăm các con rồi khi già các con lại chăm bố mẹ, chẳng đi đâu mà thiệt, mẹ bảo là con nhất định phải chăm bố mẹ nhé, chứ đừng thuê osin mà như vậy mẹ buồn muốn chết luôn đấy nhé!), nhưng mẹ cũng có những cái khó xử nên chắc mình cũng ko nhờ được ông bà nhiều nữa. Nhà mình thì lại chật, nên việc thuê người là hơi khó, có đứa cháu nó vẫn bảo là khi nào mình đẻ nó lại ra ở với mình nhưng thấy cũng phiền quá! Vợ chồng mình vẫn cứ tính tính toán toán suốt, muốn đẻ tiếp lắm để tận dụng lúc bố mẹ trẻ thì con (trộm vía) khỏe... Đúng là có thêm đứa nữa thì niềm vui nhân đôi nhưng khó khăn thì thêm gấp bội, các mẹ nhỉ?
Để sinh bé thws hai nhà mình phải tính toán lên kế hoạch tài chính từ trước đó 2 năm ý, vì rất nhiều chi phí phát sinh, nhất là nếu phải đẻ mổ và ăn sũa ngoài như nhà mình. Chuẩn bị tiền để chăm sóc ăn uống, khám thai twf lúc có bầu Chuẩn bị khoản tiền để đi sinh dịch vụ (mổ đẻ) : khoảng 6 tr. Chuâqnr bị sắm đồ em bé: cái này tận dụng triệt để đồ từ bé thứ nhất và xin thêm đồ của người nhà, bạn bè Chuẩn bị tiền những tháng đầu còn nghỉ đẻ nuôi con: tắm cho bé, giúp việc, sữa, bỉm,.. tiền cho dịch vụ y tế nữa (vì chỉ cần đi khám ho thôi mỗi lần khám và thuốc cũng phải mấy trăm nghìn) ... Nói chung là nhiều khoản chi lắm Nhwng các mẹ cũng ko quá lo lắng vì nếu có KH chuẩn bị trước về tài chính thì mình sẽ chủ động thôi, và khgi có em bé mọi ngwowif, bạn bè đều xúm vào thăm hỏi giúp đỡ, tặng quà em bé
Mẹ nó giống hệt hoàn cảnh của mình. Khi chưa sinh thì cứ nghĩ thôi sinh luôn thể, đằng nào cũng vất vả, nhưng sinh rồi mới thấy đúng là nếu chưa thật sự dư dả về tài chính và sức khỏe thì chưa nên sinh, khổ mẹ, khổ con. Chưa kể chi phí phát sinh nhiều mà không lo được, rồi vất vả nên mệt mỏi, vợ chồng còn cãi nhau nữa, nói chung sinh con thứ 2 là cả một vấn đề lớn cần cân nhắc cẩn thận.
cảm ơn kinh nghiệm hữu ích của 2 chị nhé, em thì tinh thần đẻ lúc nào cũng cao vời vợi, có điều ngại nhất khoản chăm lo cho 2 mẹ con và kinh tế, hic. Ông bà nội ngoại thì cứ động viên bảo đẻ đi, ông bà còn sức còn chăm cho, nhưng em lại không giao con mình cho người khác chăm được, em muốn chăm tất, hihi, hơi tham nên có những lúc mệt quá, đâm ra mắng cả con, thế mà có đứa thứ 2 thì vất vả tăng theo cấp số nhân. Em thì ko ngại vất vả nhưng chỉ sợ ko ai chăm đứa đầu tử tế, bố cháu lại còn phải phấn đấu công việc nữa nên em cũng đang suy nghĩ lắm. Được cái chồng em biết và thích chăm vợ con, em đi công tác 1 tuần, 5 ngày gì đều lo con được hết, em cứ nấu thức ăn mặn để tủ lạnh, năm ngoái còn nấu 9 bữa cháo của con cho lên ngăn đá, hihi, mỗi khi ăn bố cho vào lò vi sóng rồi cho con ăn, năm nay thì 2 bố con ăn cơm cũng đỡ. Rau thì em làm sẵn để tủ lạnh hết. Về bố tắm cho con, ăn xong rửa bát, giặt giũ, kể cũng thương lắm. Em làm giáo viên, được nghỉ nhiều ở nhà nhưng ở nhà lại phải làm báo cáo, nghiên cứu khoa học này nọ, rồi khi nào bị điều động đi công tác thì ko trốn được. Em cũng muốn thuê người giúp việc mà nhà nhỏ quá, nên có thuê thì cũng bất tiện lắm lắm. Hic, đau đầu quá!
Mình thì không sợ đẻ mà chỉ sợ thời gian bầu bí thôi. Đẻ xong vất vả, tốn kém đều ok hết. Giờ nghĩ 9 tháng 10 ngày đi nhẹ, nói khẽ, thậm chí mấy tháng đầu và cuối không làm gì như bé đầu là thấy nản rồi. Đúng là cứ đẻ liền còn đỡ ngại, chứ càng lâu càng ngại.
Thì vì nhà bạn có đk về kinh tế thôi, như nhà tớ có bé 20 tháng , tớ sắp sinh vào tháng 8 này. Riêng tiền con đi học và lỉnh kỉnh là 2trieu. Bà ngoại nuôi tất nên cũng đỡ lo. sắp có e bé. dang tính đến việc 2 bé đi gửi mất đứt 4tr 1 tháng. Đứa đầu tớ cũng toàn sữa ngoài vì mẹ đi làm. đẻ đứa 2 tớ nghỉ ở nhà, quyết tâm nuôi bộ cho con khỏe và cũng đỡ tốn thật. tớ chẳng dám nghĩ nhiều đến kinh tế tài chính của gia đình. vì bố cháu đi làm có 5tr/ tháng. Còn nợ nần chồng chất. vậy mà tớ cũng liều, sắp đẻ đến nơi rùi đây. Nhưng đúng là đẻ k ngại, chỉ ngại bầu bí, tớ còn phải chăm con nhỏ...eo ơi..cũng may là sắp sinh rùi. nghĩ lại phát hoảng lên ấy mẹ nó ạ. Đẻ liền cũng tốt, nhưng phải có người chăm cho, chứ 1 mình vất vả lắm...
Nhà mình cũng chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi sinh bé thứ hai: chuẩn bị về tài chính, chuẩn bị về tinh thần cho bé lớn, tập cho bố chăm sóc bé lớn (đưa đi học, tắm, cho con ăn...)... và quan trọng nhất là có bà ngoại giúp, thế mà khi bé thứ hai ra đời, mọi thứ vẫn đảo lộn hết... Nhà mình nhỏ, việc nhà 0 nhiều và bà ngoại cũng 0 muốn có người lạ trong nhà, nên 0 thuê giúp việc. Hix, thế mà 3 người lớn xoay quanh 2 đứa trẻ vẫn thấy chóng mặt. Giờ bé thứ 2 nhà mình đã 17 tháng mà mình vẫn thấy mệt, chỉ mong con lớn nhanh cho đi nhà trẻ hoặc mẫu giáo thôi, huhu... Cả năm nay bố mẹ chẳng TK được đồng nào, bao nhiêu dồn vào sữa, bỉm, học của bé lớn. Nhưng vẫn mừng là 2 đứa đều bụ bẫm, ít ốm đau, ai gặp cũng khen mẹ mát tay, hihi...
ôi mẹ nó thích thế, chúc mừng mẹ nó có 2 đứa con bụ bẫm đáng yêu, mình cũng chỉ mong thế. Tiền tài danh vọng hay sự nghiệp đối với mình ko quan trọng bằng sức khỏe của cả nhà, được thế này thì còn gì bằng nữa. Vợ chồng mình đoàn kết yêu thương nhau nên chẳng lo ai nói xỏ nói xiên, thế đã là nhẹ đầu lắm rồi, mình đi làm ở cơ quan nhà nước, toàn đàn bà, mệt cả người, cứ mỗi ngày về nhà bình yên khi thấy chồng con khỏe mạnh là mình mừng lắm rồi. Mình cũng đang chuẩn bị sức khỏe và tài chính đây, cũng muốn tranh thủ vì bà nội cũng muốn giúp vợ chồng mình, bà ngoại thì ko khỏe lắm nên chắc ko nhờ được bà nhiều, ông ngoại lại khó tính. À, hỏi nhỏ các mẹ là làm nhà nước nếu sinh con thứ 3 thì bị phạt như thế nào, có mẹ nào biết ko ạ?
EM thì chưa chuẩn bị được gì, đã nhỡ rồi. Bé lớn được 17m thì mẹ bầu, ăn tết xong thì sinh. Bé đầu giờ 1 tháng hết 5tr, gồm người trông con (lương 1,7tr + ăn ở, đi về, tết nhất, quần áo....), tiền bỉm, sữa, thuốc men, tiêm tiếc các kiểu. Sinh bé thứ 2 thì bé đầu phải gửi trẻ, 1,7tr/tháng + các thứ trên =>4 - 5tr/tháng. Bé thứ 2: vẫn phải nhờ NGV, lương thỏa thuận là sẽ tăng lên 2tr/tháng + các chi phí khác cho NGV + bỉm, sữa...cho bé =>5tr/tháng. ====>2 bé ~10tr/tháng. Hic. Hồi sinh bé đầu vc em chuẩn bị 20tr để sinh + mọi người cho + tiền BHXH 8M, thế mà sau 2 tháng không còn xu nào. Hic
Hic, thì AX lúc nào cũng bảo có 2 cục vàng biết chạy mẹ còn muốn gì nữa :-D! Trộm vía 2 bé đều ăn tốt (toàn sữa ngoài nhưng ai cũng hỏi sao sữa mẹ tốt thế, mẹ mày mát tay thế, hihi), mỗi tội ngủ muộn, ngủ ít và nghịch nên mẹ vẫn stress thui. Mình cũng làm Nhà nước đây, nhiều đàn bà nhưng được cái thoải mái, mọi người sống với nhau tình cảm lắm. Năm ngoái chỗ mình có 1 anh sinh con thứ 3 (anh ấy có 2 đứa con gái, cố được thằng cu nhé) bị kỷ luật Đảng là cảnh cáo, 0 xét thưởng 1 năm, chậm lên lương 1 năm. Hihi, ai cũng bảo thế chẳng thấm gì so với được thằng cu, họp kỷ luật nhưng ai cũng tay bắt mặt mừng ! Tò mò tí, mẹ nó định cố thêm thằng nữa à? Mình sau khi sinh thằng cu thứ 2 là bỏ ngay ý nghĩ sinh thêm đứa nữa vì nuôi thằng thứ 2 vất vả quá, chứ trước đó lúc nào cũng thích có 3 đứa con, hihi...