Cây xăng dầu ở đối diện nghĩa trang Mai Dịch gian lân... Các mẹ hãy đề phòng...........!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi b0ngxink, 11/11/2009.

  1. nguyenhien

    nguyenhien Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Đi đổ xăng phải cố nhìn thôi, cây xăng gần trường thương mại hôm em đổ 40k mà nó đổ cho em 20k bực quá nói lại ko được, nhưng em tức nhất là lần nào đổ xăng ở đó là về xe của em buổi sang ko nổ được phải đạp mại và kéo le dài thì mới đi được 3đến 4 lần rồi chắc xăng kém chất lượng em ko bao giờ giám đổ nữa, cây xăng gần trường Quốc Gia ko để ý nó cũng lấy chênh tiền em mấy lần rồi bực quá, nhưng được cái xăng này chất lượng hơn hẵn.
     
    Đang tải...


  2. vợ tý saker

    vợ tý saker Thành viên mới

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    em bị mod banned nick vì tội tự up bài...hihi... đành lập nick khác...
     
  3. nam05y

    nam05y Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/2/2009
    Bài viết:
    3,788
    Đã được thích:
    486
    Điểm thành tích:
    173
    Chuẩn ko cần chỉnh, em đã mua xảng ở đấy 1-2 lần già đó, điên lắm. mọi khi mua 50k đi được 30, lầy này mua 50 k chưa đi được 2 ngày lại hết (công nhận cây xăng ở đây không tốt, phải công nhận là thât, em đã cạch cây này tương đối lâu rồi)
     
  4. csv1985

    csv1985 Đại Lý Bảo Hiểm VietLife

    Tham gia:
    16/7/2009
    Bài viết:
    4,005
    Đã được thích:
    681
    Điểm thành tích:
    773
    Dạo trước mình cũng ở khu vực đó nên toàn ra đó đổ xăng, mấy lần ra dổ cũng thấy ít hơn những chỗ đổ khác nhưng mình ko thể cãi lại họ được... sau kinh nghiệm mình toàn lên chỗ đối diện cổng SP 1 đổ hiện tại thì ở đó mìh chưa thấy hiện tượng gì.....
     
  5. meyeuconnhatday

    meyeuconnhatday Hãy là chính mình

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    2,536
    Đã được thích:
    2,152
    Điểm thành tích:
    863
    csv1985 thích bài này.
  6. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/2/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Hàng xăng đó chuyên đong điêu đấy...hehe chinh anh chàng chủ nói với mình mà, các bạn hãy tránh xa cây xăng đó nhé^^
     
  7. thuysuka

    thuysuka Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/1/2010
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng ròi đó là cây xăng ở đầu Lê Đức Thọ. Có lần mình đổ 50K chỉ được khoảng 20-25K, cú lắm định cãi nhau nhưng thôi đành nhịn. Từ đó BB ngay.
     
  8. Tit_kute

    Tit_kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/11/2009
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    83
    mẹ này nói đúng đấy, cây xăng Hoàng Quốc Việt -Trần Cung và cây xăng gần trường Cao Đẳng Mẫu Giáo TW là tớ thấy đảm bảo nhất.
    Nhà tớ gần Ngã Tư Cổ Nhuế,ngày trc cứ thuận đường là bơm ở cây gần Ngã Tư(đường PVD) ấy, toàn ăn gian, chúng nó còn trả thiều tiền cho mình nửa chứ, do k để ý, về đến nhà đếm lại mới bít, chị hàng xóm gần nhà cũng bị dính 2 lần.
     
  9. star2009

    star2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/1/2010
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Mình cũng gặp mấy trường hợp như thế, sau vài lần thì chạy luôn, ko dám quay lại, mà không biết kêu ai nhỉ.
     
  10. April79

    April79 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    5,106
    Đã được thích:
    1,717
    Điểm thành tích:
    913
    Mình cũng thỉnh thoảng đổ ở cây xăng đấy, nếu k để ý là bị trả tiền rách hoặc nhàu nát, tức thế:mad:
     
  11. MecuBaoNam

    MecuBaoNam Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Đọc bài này không kìm được ức chế! Tớ vừa dính trưa nay khoảng 11h30 ở cây xăng Ngã tư sở xong!
    Thời buổi này không biết chỗ nào mới làm ăn tử tế!
    Lần trước đổ xăng ở cây xăng cuối đường Lê văn lương- giáp Khuất duy Tiến thì bọn bán xăng ở đấy phục vụ tởm! Mình đổ xăng mà nó cứ như là mình đi xin nó cái gì ý, nó quát khách hàng như đúng rồi!
    Đổ 55k đầy bình, hôm sau đi ra đến Big c cứ thấy xe như sắp hết xăng, rồi tịt hẳn. Dừng đúng chỗ vòng tròn, suýt chết!
    Xe ga, đề ko nổ, đạp cổ kiết một lúc (nhờ người đap) rồi đề lại đi bt. Mang ra hãng kiểm tra, xăng pha nước. Tiên sư chúng nó, sục rửa xe mất 40k. Điên tiết, cạch đến già! :cool:
    Vụ thứ 2 lại dính ở cây xăng đầu đường Lê Đức Thọ, cũng xăn pha nước. Nhưng ko bị nặng như lần trước, đổ xăng khác vào đi bt!
    Những lần sau rút kinh nghiệm ko đổ xăng gần nhà, mà đổ gần cty! Thấy cây xăng ở Ngã Tư Sở đổ có vẻ ổn, đông tí nhưng có cảm giác là ok! Nhưng ôi thôi! Đứng sau 1 chị đi con Dream đổ xăng trước, 34k. Dắt xe ra để đóng bình xăng quay lại hỏi nó bn tiền, 45k. Mình ngớ người, rõ ràng vừa thấy 34k có lẻ. Nhưng ko nói, có lẽ mình nhầm!
    Đến hnay chính mình dính, bảo đổ đầy bình! Nó bơm lên 50015 (50k) đầy, thôi! Dắt xe lên trả tiền, nó bảo 55k. Ức chế, em vừa thấy 50k xong, anh làm ăn trò gì thế? Nó ko nói gì, mình đưa 100k nó trả lại 45k. Cầm tiền mới hỏi! Em không mù đâu nhé, rõ ràng em vừa nhìn thấy lẻ 50 xong. (Đang đông khách, nói to) Đưa trả cho nó, nó phải trả lại tờ 50k đấy! :axe:
    Tiên sư bọn làm ăn mất dạy! Các chị em, cẩn thận với trò của bọn đầu đường nhá!
     
  12. gia_dinh_nam

    gia_dinh_nam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/4/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    43
    Ôi cây xăng ngã tư sở mà cũng thế ah? hùi trước em toàn đổ ở đấy thui. Hik. Nếu mẹ nó ở gần đấy thì đi qua xây xăng của PVoil ở Thái Thịnh ý mẹ nó ah. Mình thấy đổ ở đấy yên tâm lắm.
     
    mamibobo thích bài này.
  13. vatoicungyeuem

    vatoicungyeuem Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/9/2009
    Bài viết:
    1,203
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    103
    Ở đối diện sân vận động Mỹ Đình mới có một cây xăng đấy các mẹ, mình chưa đổ ở đó bao giờ nên không biết ntn, có mẹ nào đổ xăng ở đó rồi thì cho ý kiên nhé (Không có lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa), hic.
     
  14. MecuBaoNam

    MecuBaoNam Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Đây này, tớ về đường đấy mà! Hôm thấy nó khai trường mừng thầm, à có thằng mới! Thế là nhẹ cái khỏan ra đầu LĐT đông đúc, nhưng mà ối rời. Bọn này bựa hơn ý, có mấy thằng nhân viên tóc xanh tóc đỏ. Bơm 48k cứ đòi trả 50k. Dù nó ko bao nhiêu nhưng mà tức lắm! Nên tớ cũng cạch nó luôn, hoặc là giờ cứ áng áng xe mình bao nhiêu vào nó bơm cho đúng như thế đỡ bực mình.
    Tớ có 1 mẹo, là các mẹ cứ nhìn cây xăng số... là của nhà nước. Nó ko dám gắn chíp, chỉ nhân viên ăn tiền chênh thôi. Mình theo dõi kỹ là nó ko làm được gì mình đâu :D
     
  15. pamaiutit

    pamaiutit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/6/2010
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    43
    xời ơi, cấy đó gian lận từ xưa rùi, ngày em còn học ở ĐHTM bị mấy vố liền, cứ lơ là ko để ý phát là biết ngay
    em xem ở đâu đó, có hẳn danh sách các cây xăng ở nội thành hn, có xếp loại tốt xấu đàng hoàng, và có 1 đặc điểm là các cây xăng càng ở ngoài rìa trung tâm càng đổ ko tốt
    và thực tế thì em đi nhiều cũng để ý thấy điều đó
    1 số cây xăng gian lận như e thấy: cây xăng ngã tư cổ nhuế, cây xăng chỗ em này nói, cây xăng quân đội gần học viện kỹ thuật quân sự, cây xăng dốc Tam Đa, Thụy Khuê
     
  16. GirlThich

    GirlThich lilosa.com

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    1,357
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    123
    Mấy lần đổ xăng ở cây xăng Mai Dịch mình cũng cảm thấy hơi nghi nghờ rồi, hơn nữa xăng còn kém chất lượng nữa, khi đi sửa xe mới biết xăng toàn nước. Hic, bức xúc thật
     
  17. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,405
    Đã được thích:
    3,624
    Điểm thành tích:
    863
    Tất nhiên chỉ là con sâu quấy rầy nồi canh thôi, nhưng càng ngày càng thấy khó chịu vì những con sâu này.
    Dắt xe vào cửa hàng mua xăng mà cứ như thể mình đang xếp hàng mua đồ thời mậu dịch vậy. Mặt mũi thì sưng vác lên, ăn nói thì cộc lốc, làm như đang ban ơn cho người khác ko bằng.
    Ghét quá.
     
  18. MeBinBi

    MeBinBi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm trước mình đưa thăng cu lớn đi học, mình có rẽ qua đó đổ xăng. Mọi khi hết xăng mình đổ 50.000đ được gần đầy bình nhưng lần đó đổ thì chưa được nửa bình.
    Nhiều khi biết rằng, đi mua xăng là hay bị đong thiếu nhưng mà thiếu nhiều như ở cây xăng này thì lần đầu tiên mình gặp. Tại sao không có cơ quan nào xử lý các cây xăng này nhỉ?
     
    namnhikieuhung thích bài này.
  19. .Sonic.

    .Sonic. Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    6,210
    Đã được thích:
    1,382
    Điểm thành tích:
    863
    Hic...Đã bị đong điêu lại còn cái thái độ nhân viên. Bán xăng mà cứ như thời bao cấp ấy. Bực mình ghê, mặt mày thì sưng như bị ai đánh, ăn nói thì cụt lủn.
    Hic...Nhiều khi bí thì vẫn phải đổ ở chỗ đó.
     
  20. namnhikieuhung

    namnhikieuhung Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/5/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    cây răng đối diện nghĩa trang mai dich

    Em đã linh cảm thấy vụ này từ lâu, cho lên cho dù đã ở Mỹ đình 4 năm nhưng số lần em đổ xăng ở đây chắc cũng chưa quá 4 lần. các mẹ đề phòng nhé. Ai biết chỗ nào đổ xăng an toàn tí ko, nói chia sẻ cho mọi người với. Em hay đổ cây xăng gần ngã tư Hào Nam, cây xăng ở gần đại học sư phạm trên đường Xuân thủy, Cây xăng ở gần bãi đỗ xe Mỹ đình, không biết có an toan không các mẹ.
    thank nhiều!
     

Chia sẻ trang này