Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con em đọc 1 loạt từ đầu đến cuối mà chết cười mất. Voi nhà em chưa biết nói. ko biết sẽ thế nào...
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Đi hỏi gùa về nhà hỏi trẻ Vợ đi vắng, Chồng ở nhà cùng cậu con trai 4 tuổi. Về đến nhà Chị vợ hỏi con - "nay con có ngoan k?" - "dạ có" -"tốt" - "nay nhà mình có ai đến chơi k? - Có một cô ở cq bố ạ - tốt - Bố có thân mật với cô ấy k? - Dạ k, Bố chỉ cắn vào môi cô ấy thôi - ???
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con con nhà mình 2 tuổi hát bài " con chim non": Em yêu chim, em bán chim........
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Trẻ con đáng iu quá. Nói nhưng câu ngô nghê mà đáng iu. Zai nhà mình thỉnh thoảng cũng làm bố mẹ cười đau bụng
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Ngo nghich qua di, tro chuyen voi con k bao gio chan ca, nhieu khi cuoi dau ca bung
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Nhân ngày rảnh rỗi online, cũng xum vài mẩu chuyện gia đình với các mn luôn. Nghĩa Nado gọi: Bố xem con vẽ này? Bố: Con vẽ con đc 10 điểm viết à? Nghĩa Nado: Không, đây là nhắc nhở cho con, mai con phải nhớ viết bài trang 10. Con không biết chữ mà nên con phải vẽ ra đây để con nhớ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con À còn một mẩu chuyện nữa, chia sẻ với các mẹ. Mình đặt tên là "Cô giáo Siêu Nhân " nhé Nghĩa bắt đầu đi học ABC. Đến buổi thứ 3 được cô giáo khen: "con trai ngoan lắm, rất chăm làm bài về nhà" Chuyện mẹ và con lúc tối: Con: Hôm nay đi học, con quên bút. Mẹ: Thế con viết bằng gì? Con: Con mượn bạn Tâm Anh. Ah mà con quên cả vở bài tập ở nhà. Mẹ: Ơ, thế sao cô biết đc con làm bài tập về nhà rồi? Con: ah, chắc cô nhìn xuyên tường! ....
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Ôi topic này hay quá, em thích mấy câu ngộ nghĩnh của các bé lắm cơ ạ, đóng góp một câu của một bé nhà em ạ, nó tả con mèo nhà bà như thế này: - Con mèo mắt lúc nhỏ lúc to. Lúc mắt nhỏ là lúc nó tức giận, lúc to là nó đã bình tĩnh hơn. Em thích lúc mắt nó to, trông dễ thương hơn, lúc nhỏ trông như muốn cào người ý. Em nghe mà buồn cười quá phải chép lại cho nhớ đấy các mẹ ạ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con hihi, nhiều lúc con còn hỏi mẹ ơi có cháo chai thế chắc có cả cháo gái nhỉ?? Ông bà,bố mẹ lăn ra cười
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con ko biết con gái tớ học ai, có lẽ học bố nó. Tớ hát, nó bảo, ẹm ơi, mẹ đừng hát nữa, mẹ lớn rồi mà tớ tự rút đây diện luôn, huhuuhuuh
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bút chì biết đẻ! Bạn Hương Thảo Bê Bò học lớp 1: Mỗi tối mẹ đều cẩn thận chuẩn bị đủ 05 cái bút chì sắc nhọn để mai bạn ý viết bài. Đến hôm sau, may mắn lắm thì còn được 1-2 cái, không thì chả còn cái nào. Bạn Ta Duy Minh Nghia học lớp 1: Từ hồi học hè đến giờ, bạn ý được chị cho 03 cái bút chì dùng dở, đến hôm nay đã nở thành 06 cái. Bạn ý tâm sự với chị :" chị Bê ơi, chẳng biết tại sao trong hộp bút của e đầy bút???" Bạn Hương Thảo học lớp 1: "Tại sao mẹ chuẩn bị cho con 05 cái bút mà giờ chả còn cái nào?"==> Vì con cho bạn mượn. "Thế con cho bạn mượn mấy cái"==> Cả 5 cái ạ. "Thế con viết bằng gì???"==> Con mượn bút bạn viết. "Thế bạn mượn xong con có đòi ko?"==> không ạ. "Thế bút con mượn bạn con có trả ko?"==> con trả bạn rồi mà. Bạn Tạ Duy Minh Nghĩa học lớp 1: "Tại sao con mang đi 03 cái bút chì mà giờ lại thành 6 cái?"==> Làm sao con biết được. Lúc đầu nhé, con có 03 cái bút trong hộp, con lấy 01 cái ra để viết. Xong, lúc mở hộp ra để cất bút thì thấy có 05 cái rồi. Chắc bút chì cũng sinh sản mẹ nhỉ. (ặc)
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con (tiếp chuyện) Cô giáo siêu nhân ở trường mẫu giáo kỳ 2 Một ngày, ở trường bạn Nghĩa khám sức khoẻ định kỳ. Câu chuyện buổi tối như sau: Bà nội: Bà thấy sổ của Lùn ghi 24kg cân nặng mà chả thấy chiều cao. Me: Ơ, mẹ tưởng Nghĩa phải 26kg là ít. Béo thế này cơ mà! BN: Thế lúc cân, Nghĩa có nhìn đồng hồ ko? Nghĩa: Con có thấy cô cân đâu mà nhìn đồng hồ! Làm gì có cái cân nào. Me: Cô ko cân sao cô biết đc con 24kg. Nghĩa: ah, chắc là cô cân bằng mắt.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Minh Nghĩa làm "tổ phó"... Trò chuyện lần 1: - Mẹ ơi, ở lớp con làm tổ phó. - Ui, vừa đi học đã làm tổ phó á? E tưởng chỉ làm tổ viên thôi chứ? - Thế tổ viên là gì hở mẹ? - Tổ viên là học sinh bình thường, không phải cán bộ lớp như lớp trưởng, lớp phó ý. - Thế hôm đầu tiên đi học con làm tổ viên, hôm thứ 2 đi học con làm tổ phó. (Mẹ cười tủm tỉm nhé!) Trò chuyện lần 2: - Hôm đầu tiên đi học con làm tổ phó, hôm thứ 2 đi học con làm tổ viên. Mẹ bắt đầu nghi nghi: - Thế tổ viên với tổ phó khác nhau cái gì? - Mẹ ko biết à? Tổ phó to hơn tổ viên Trò chuyện lần 3: - Hôm đầu tiên và hôm thứ 2 đi học con làm tổ viên. Hôm thứ 3, thứ 4 đi học con làm tổ phó nhé! - Ơ này này, hôm nay mới là buổi thứ 3 đi học nhé nhưng trường mất điện nên con nghỉ học. - Ôi trời ơi, thế hôm đầu tiên đi học con làm tổ viên, hôm thứ 2 đi học con làm tổ phó. - Thế tổ phó thì làm gì? - Chả làm gì cả. - Thế tổ viên thì làm gì? - Cũng chả làm gì cả. Bà nội chen vào: - Thế con làm tổ phó là được bầu à? - Không ạ! Mẹ :"Thế sao con biết con làm tổ phó?" - Mẹ ko biết à? Hôm nào con đi học muộn thì con làm tổ viên, hôm nào con đi học sớm thì con làm tổ phó! - Nhưng 2 hôm đi học, mẹ đều đưa con đến lớp vào lúc 8h kém, sao lại có ngày sớm ngày muộn được? - Mẹ đúng là chả biết gì. Hôm nào con đi học muộn, con đứng cuối hàng thì con là tổ viên. Hôm nào con đi học sớm, con đứng cạnh bạn tổ trưởng thì con là tổ phó. - Thế cô bảo tổ phó thì đứng cạnh tổ trưởng à? - Không, cứ đứng cạnh tổ trưởng thì làm tổ phó thôi! (Mẹ tự bình luận: Ah ha, bây giờ mẹ đã hiểu "tổ phó" là như thế nào)