Bản chất hay ghanh tị phiền lòng ghê >"<

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi amasuka_1637_9x, 1/10/2014.

  1. amasuka_1637_9x

    amasuka_1637_9x Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/3/2014
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Chào mọi người đã đọc những dòng tâm sự dưới đây của tôi.Thực sự viết ra những điều này tôi mới thấy nhẹ nhõm hơn.Ganh tị ghen ghét đố kị có lẽ là bản chất cực xấu vậy mà tôi lại như vậy.Trong cuộc sống ai hơn tôi một tí gì đó tôi cũng đã khó chịu trong lòng nhưng hầu như là không thể hiện ra mặt cứ âm thầm ấm ức vậy rồi từ từ tìm cách được như họ (không dở thủ đoạn bỉ ổi đâu).Người ta gọi đó là ghen ngầm nên dù bản chất tôi thế vậy nhưng trong cuộc sống do tôi che giấu rất kỹ nên phần lớn các mối quan hệ trong xã hội tôi đều trải qua rất êm đẹp không vấn đề gì.Tuy nhiên xã hội là thế gia đình thì khác tôi giờ cảm thấy mình rất xấu xa bỉ ổi.Nhà tôi có 2 chị em gái chênh nhau cũng chỉ 2 tuổi nên nói ra là chả ai nhịn ai.Tôi là em nhưng nhiều khi xung đột mà bố mẹ luôn khuyên tôi phải nhịn dù là ai mới là chị.Từ lúc đi học tôi học nhỉnh hơn kinh tế cho tôi đi học không mấy tốn kém,tôi cung biết thương gia đình cũng không mấy khá giả nên biết thân biết phận ăn tiêu tiết kiệm cố gắng học hành ra trường cho xong.Còn bà chị tôi ăn chơi nhảy múa ăn hoang học hành chán đời sau gia đình phải can thiệp kinh tế mới lấy nổi tấm bằng đại học.Khi tôi xin đồng tiền từ gia đình tôi phải đắn đo suy nghĩ xem dùng thế nào cho hợp lý tôi biết xót cho bố mẹ nhưng bà chị thì không tiêu xài thoải mái thích là mua.Bây giờ bà ấy cũng đã xin việc được bố mẹ vẫn phân biệt đối xử ,nhà tôi cũng không khá giả gì tập chung kinh tế lo việc cho bà ấy .Họ bảo tôi đầu xuôi đuôi lọt ,chị xong trước sẽ lo cho tôi.Tôi cười đau khổ nhà mình khá giả gì đủ tiền lo cho 2 đứa sao .Tôi ra trường cũng nửa năm rồi vẫn thất nghiệp ở nhà thì lo nổi không? Tôi thất vọng bố mẹ cái gì cũng chị ,dù tôi có ngoan hiếu thảo gấp 10 lần thì mãi mãi tôi cũng chả được đối xử hơn.Thương gia đình vậy mà họ không quan tâm đến cảm nhận của tôi,chắc tôi ích kỷ thật nhưng làm sao mà không ích kỷ khi học hành tôi hơn cớ gì xin việc gia đình đẩy tôi vào ngành tôi không thích ,nơi mà xin việc ít kinh tế hơn bà chị và tất nhiên thu nhập cũng bọt bèo chả kém.Cùng là con sao bị đối xử tệ thế,giá như tôi phá phách bị đối xử như thế tâm trạng tôi giờ sẽ tốt hơn.Là em mà suốt đời cứ phải đi theo bóng chị nhường chị tôi mệt mỏi lắm rồi.Mọi người có thể cho tôi vài lời khuyên được không?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi amasuka_1637_9x
    Đang tải...


  2. Lợn bay

    Lợn bay Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    7,751
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bản chất hay ghanh tị phiền lòng ghê >"<

    MÌnh cũng là em, chuyện này mình không biết khuyên bạn thế nào. Cố gắng tìm công việc làm thêm trong lúc chờ công việc chính thức thui. Cố gắng lên bạn
     
  3. daibaoan01

    daibaoan01 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2014
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bản chất hay ghanh tị phiền lòng ghê >"<

    bn ơi,chji e trong nhà mà,ngày trước mình cũng nghỉ học sớm rùi đi làm lấy tiền đưa bme giúp đỡ chị gái học hành,dù khong phải là nhiều nhưng cũng tốt khi mà lúc ấy gd kinh tế khó khăn,rồi sau khi c ấy gần ra trường thì c ấy khuyên mình đi học lên tiếp để có tương lai tốt hơn và mình tiếp tục đihọc,bây giờ 2 chị e xa nhau ko ở gần mình càng thấy nhớ chị ấy và không hối hận vì những gì mình làm giúp c ấy,mặc dù c ấy cũng có 1 phần giống chị bạn (ăn tiêu không cần nghĩ nhiều) và mình thì cũng có 1 chút giống bạn đó là tiêu tiết kiệm và suy nghĩ nhiều về vc chi tiêu trước khi bỏ tiền ra 1 phần nữa là mình cũng thừa nhận mình có tính ghanh tị và so sánh như bn.nhưng bây giờ sau khi lấy ck và trải nghiệm nhiều về cs mình mới thấy rằng ghanh tị không nên chút nào chỉ thiẹt bản thân,hãy nghĩ về tình cảm gia đình vì gd chỉ có 1 mà thôi bn ak!
     
  4. tquan431

    tquan431 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/8/2014
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bản chất hay ghanh tị phiền lòng ghê >"<

    bạn có thể đọc sách, nghe nhạc hoặc lên chùa tịnh tâm. cố gắng thay đổi suy nghĩ của bản thân từ từ, nhìn nhận cs khác đi. đời thay đổi khi chúng ta thay đổi :D
     
  5. BellaShopHn

    BellaShopHn Túi xuất khẩu - Giày trẻ em

    Tham gia:
    8/4/2014
    Bài viết:
    15,665
    Đã được thích:
    3,123
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bản chất hay ghanh tị phiền lòng ghê >"<

    Có thể bố mẹ bạn cảm thấy yên tâm về bạn hơn, nên mới lo cho chị bạn vậy, chứ ko fai là phân biệt đối xử đâu
     
  6. bot_beo

    bot_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,964
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bản chất hay ghanh tị phiền lòng ghê >"<

    b ích kỷ quá, sau này đi lấy chồng gặp phải nhà 2 con trai mà nhỡ bố mẹ chồng quan tâm vợ chồng người kia hơn thì tôi nghĩ b sẽ ko chịu được đâu.thay đổi đi b à, lọt sàng xuống nia, sao phải ganh tị với máu mủ nhà mình cơ chứ.
     
  7. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,682
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bản chất hay ghanh tị phiền lòng ghê >"<

    chị em gái với nhau lẽ ra hòa thuận lo lắng cho nhau chứu nhỉ? ghen tị với ngừoi ngoài thì đành chứ trong nahf mà còn ghen tị so bì thì hơi phiền nhỉ
     
  8. linhdan30

    linhdan30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    1,970
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bản chất hay ghanh tị phiền lòng ghê >"<

    Thực ra thì ghen tị là bản chất rất đỗi bình thường ở con người thôi em ạ, có điều người nào có năng lực sẽ khống chế được nó. Thời gian này khuyên em hãy đọc sách, có thể lên chùa nữa để tĩnh tâm lại. Thời gian đầu đọc sách em sẽ thấy khó thay đổi bản thân mình, nhưng mỗi ngày thay đổi một chút thôi sau dần em sẽ thấy mình thay đổi nhiều lắm, em ko còn cảm thấy đau khổ mỗi khi so sánh mình với người khác nữa, lúc đó là lúc em được về với tự do. Khi đó em lại thấy CS tươi đẹp, lại cố gắng, lại phấn đấu, và thành công lại tới. Loại bỏ giận giữ là cách ta trả lại tự do cho chính mình chứ ko phải ai khác. Hãy cố gắng vượt qua chính mình nha, chúc hai chị em em may mắn và luôn đoàn kết!
     
  9. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,523
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bản chất hay ghanh tị phiền lòng ghê >"<

    chị thấy em quá ích kỷ đó, có rất nhiều TH em hoặc chị , anh phải nghỉ học để nhường cho người kia học vì gia cảnh nghèo, bản thân chị cũng là em đây, hồi gia đình còn nghèo học xong lớp 12 mình đi làm công nhân luôn để lấy tiền cho anh trai và em ăn học sau khi mọi việc ổn rồi thì chị mới bắt đầu đi học ĐH.
    Cùng là anh chị em trong nhà k nên có sự so sánh như vậy, bố mẹ thương tất cả nhưng mỗi người có 1 cơ hội nghề nghiệp khác nhau, khi xin việc cho chị em lúc đó có cơ hội vào cơ quan, vị trí đó. đến lượt em thì k có cơ hội đó nữa, đáng nhẽ e phải cảm ơn bố mẹ em đã nuôi em khôn lớn, cho ăn học và lo cho e có 1 công việc ổn định trong khi bao nhiêu người ngoài xã hội k có được may mắn như em? e nên hỏi chính bản thân mình đã làm được gì cho bố mẹ , anh chị em trong gia đình chưa? Nói chung là đọc tâm sự của em chị hoàn toàn k muốn có 1 người em như thế này, và cũng liên tưởng nghĩ ngay tới đưa em của chị, khi chị bị bệnh nằm viện vì nó k muốn cho bố mẹ biết bệnh tình của chị và lo lắng, 1 mình lo xoay sở lo lắng khắp nơi, vay mượn tiền bạn bè, nó đi làm cả ngày tối vào viện với chị để tắm rửa, đổ bô, sáng ra nó lại đi làm và k kêu ca 1 câu nào, tới khi tất cả đều có gia đình nó luôn sãn sàng nhừng tất cả cho chị những gì tốt đẹp nhất, nó đi shoping cái áo đắt nó k dám mua nhưng lại mua cho chị , nó bảo chị mặc đẹp , e mua cho chị thôi e k cần( gọi là nó vì là em nhưng mà cũng 31 tuổi và 2 con rồi)
     
  10. little_winter

    little_winter Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/9/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bản chất hay ghanh tị phiền lòng ghê >"<

    M.n cứ bảo chị là không nên ganh tị nữa nhưng cái chuyện này làm sao bảo không nên là không nên ngay cho được. Dù biết là không tốt nhưng mọi chuyện cũng xảy ra rồi mà. Theo như chị nói thì chị cũng đã đi học đại học, lại biết vun vén, tiết kiệm tiền cho bố mẹ thì tự mình xin việc đi chị, đáng tự hào hơn là bm xin cho mà :D Chị của chị có phải cứ ăn bám bố mẹ mãi được đâu, mà cuộc sống thì vốn công bằng.
     
  11. trangst99@gmail.com

    trangst99@gmail.com Trang

    Tham gia:
    14/7/2014
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bản chất hay ghanh tị phiền lòng ghê >"<

    Em thì không dám khuyên gì chị. Nhưng em cũng có thể nói ra ý kiến của mình mà phải k? ^^! E nghĩ khi chị suy nghĩ tới vấn đề ganh tị với chị của chị, chi hãy bình tâm nghĩ lại. Thứ nhất: cùng là người trong 1 gia đình, là ruột thịt, ai đc cái gì thì mình nên mừng cho họ chứ. Thứ 2: do tính chị biết lo, biết suy nghĩ đến gia đình, là 1 người chững chạc nên ba mẹ chị rất yên tâm về chị, ngược lại rấ lo lắng cho chị của chị. Ba mẹ nào mà chẳng thương con, khi lo lắng cho 1 người thì họ sẽ dồn tâm sức cho người đó nhiều hơn, điều đó ko thể chứng tỏ là ba mẹ chị thương cho chị của chị nhiều hơn được. Khi nào chị làm mẹ, chị sẽ hiểu được tâm trạng của họ lúc này. Thứ ba, chị nhìn lại bản thân mình, chị giỏi hơn, biết lo nghĩ hơn nếu cố gắng chị sẽ thành công hơn, thành công ở đây không hẳn là trong công việc mà còn là tâm hồn. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi chị, cố gắng làm việc để thành đạt hơn để thể hiện bản thân cũng là cách làm cho chị sống tốt. Chúc chị luôn thành công và hạnh phúc cùng gia đình ^^
     
  12. huyvt81

    huyvt81 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2012
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bản chất hay ghanh tị phiền lòng ghê >"<

    Bạn nên nghĩ thoáng lên 1 chút, dù sao thì cũng là chị em, các cụ đã nói lọc sàng suốt nia mà bạn, nếu bạn không cởi bỏ và thông suốt được việc này thì người chịu thiệt chỉ có mình bạn mà thôi, sự ghen ghét của bạn sẽ ngày càng lớn, nó giống quả bong bóng, không biết nó sẽ nổ lúc nào.
     
  13. Hạt-Tiêu

    Hạt-Tiêu Guest

    Ðề: Bản chất hay ghanh tị phiền lòng ghê >"<

    ganh tị và ích kỉ thì ai cũng bị . nhưng chị em ruột trong cùng 1 gia đình thì ko nên bạn ạ . Bạn cố gắng tìm điểm tốt của chị , hòa thuận sau này khó khăn nương tựa nhau vẫn hơn :D
     
  14. phamlinh9xnd

    phamlinh9xnd Thành viên mới

    Tham gia:
    5/11/2014
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bản chất hay ghanh tị phiền lòng ghê >"<

    anh chị em trong nhà thì có gì ghen tị chứ. bạn này xấu tính thế
     
  15. tumanh2910

    tumanh2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/6/2009
    Bài viết:
    1,469
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bản chất hay ghanh tị phiền lòng ghê >"<

    Nhà mình cg thế, 2 ce đều lấy chồng rồi mà bm cứ phải vun vén cho vc mình vì mình thất nghiệp, nghĩ thương em gái lắm nhưng biết làm sao, chỉ cố gắng cho sớm k phải dựa vào bm nữa thôi. Chắc chị bạn cg nghĩ nt nhưng k thể nói ra. Bạn có năng lực nên tự vươn lên, đã thương bm thì còn tỵ nạnh gì nữa. Cố lên nhé, chị bạn có đc cs tốt cg sẽ k quên bạn đâu. Là chị em mà.
     

Chia sẻ trang này