Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá con em cho đi học từ 28 tháng, mất 1 tháng đầu là khóc nhiều, sau 3 tháng thì lại đòi cho con đi học, bé cần có thời gian để thích nghi mẹ nó à.
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá bé đầu nhà mình cũng đi học từ lúc được 22 tháng rồi, học được 6 tháng trường tư thục, xong quay sang học trường công, lúc đầu xót con nhưng con tiến bộ là chịu nói nhiều và hoà đồng với các bạn rất nhanh. Giờ thì chưa đến giờ đi học mà đòi đi rồi vì sợ đi học muộn, như thế con có nề nếp rồi. Mẹ nó cho con đi học muộn thế, gần 3t còn gì
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá cháu nhà mình cũng thế cho đi học được 1 hôm khóc quá lại thương lại cho về
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Các mẹ chú ý cho con đi nhà trẻ tư từ sớm để bé quen dần với môi trường học hành, trước khi con có đủ nhận thức, nếu không, sẽ rất mệt
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Bé nhà mình đi hoc từ t8 nhưng chỉ đi được tuần vài buổi lại nghỉ ốm, đến giờ đi học vẫn khóc không chịu đi.
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Bé nhà mình giờ đỡ hơn tí, hồi nọ là liên mồm gào con không đi, quay về, bây giờ thì mẹ bế đi là "bố mẹ đón", ông bà đón, mua kẹo mút,.... nghĩa là đã chấp nhận hơn rồi, đến lớp còn bye mẹ mặc dù miệng vẫn méo xệch.
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Chấp nhận mất 1 tháng đầu mn ạ. Sau bé sẽ thích nghi và yêu tới trường lớp hơn.
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Dần dần bé sẽ quen thôi chị ạ. Ít bữa nữa khi đã quen rồi thì bé lại thích đi học ý chứ.
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Hi hi hi, phải tập cho Bé thôi ạ. Mấy Chị họ bên Chồng E toàn bảo 18 tháng là nên cho đi học.
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Mình cũng dự định ra Tết, lúc í con đc 17 - 18 tháng cho con đi trẻ, nhưng sợ con lúc đó vẫn còn nhỏ quá
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Trẻ lúc đầu mới đi học đều thế bạn à, sau một vài buổi chơi quen với các bạn rồi thì lại thích đi học ấy chứ , bạn cứ yên tâm
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá 1,2 tuần là bé quen thôi chị ạh, quen môi trường học, chơi cùng các bạn là vui vẻ ngay ý
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá con mình thì 18 tháng đi học, mấy hôm nay đau mắt phải ở nhà buồn lắm, mình thì ko đi làm được . Thực ra con đi học sẽ vui hơn chứ, vì có bạn bè mà, chứ ở nhà chơi với mỗi mẹ, chơi mãi cũng chán chứ.
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Học trường công thì sẽ rèn luyện cho các bé tính tự vệ rất cao, vì số lượng đông nên các thầy cô không quan tâm nhiều như trường tư,
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá bé nào mới đi lớp cũng như vậy mà, mẹ nó phải kiên trì hơn nhé
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Trộm vía các mẹ ạ, bé nhà mình giờ đỡ hơn rồi dù vẫn ghét đi học lắm. Có điều khi mẹ bế thì chỉ mếu chứ không giãy nữa, lúc đó thì nàng ấy liền mồm "bố mẹ đón, ông bà đón, mua kẹo mút,..." hôm nào cũng thế, đến lớp cũng chịu bye bye mẹ, và vào lớp ngồi với các bạn, chiều về bé khá vui vẻ chứ không buồn bã như trước nữa. Chín vía con nghìn lần, hy vọng dần dần sẽ ổn.