Hội các mẹ nghiện đồ shop Cún và Lu

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi thuymieu158, 11/9/2009.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. linhpetite

    linhpetite Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    2,636
    Đã được thích:
    685
    Điểm thành tích:
    823
    Hic, em cũng tha thiết muốn có 1 cái ấy chứ mà không biết chị Hương sắp tới có mang về không:(
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. gà và chuột

    gà và chuột Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    1,910
    Đã được thích:
    1,032
    Điểm thành tích:
    723
    Nhờ đất các mẹ nghiện chút nhé, em muốn hỏi mẹ nào đã dùng Omega 3 rùi chỉ giùm em cách dùng với, liều dùng như thế nào và dùng liên tục trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu thì tạm nghỉ ạ (em được người nhà bên Đức gửi cho ạ), mắt cả 2 vợ chồng em bị cận dùng chắc là tốt các mẹ nhỉ.
    Thanks các mẹ nhều nhều..........:p:p
     
  3. papa_and_mama

    papa_and_mama Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    1,966
    Đã được thích:
    785
    Điểm thành tích:
    773
    lí do thật là chị lười em ạ. xuống biển thì nào thay đồ bơi rồi bôi kem, rồi nước mặn dễ sặc, rồi bơi xong phải tắm tráng, tóc tai lòa xòa, chưa kể cát ở mọi chỗ trên người nhớp nháp. nghĩ tới đã ngại. chứ chị khoái chèo thuyền kayak, khoái ngồi măm hải sản - uống nước dừa - chân thò xuống cát với sóng biển lắm.

    ôi nhớ lại ngày xưa mà thèm. lại thấy mình già hichic

    thuymieu: cứ nghĩ nàng là con Gà hehe. tự nhận tớ già vì tớ đã 2 con hichic. lại mơ màng nhớ tuổi trẻ oanh liệt của mình hihi
     
  4. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,013
    Đã được thích:
    6,765
    Điểm thành tích:
    3,063
    Nàng ra Hà Nội thì biết tay tôi :evil:
    Dọa nhau kiểu này , chắc có khi cả 2 bên , chả bên nào dám ra vào nhỉ . Cứ nhà thằng nào , thằng đấy ngồi .. chửi nhau cho sướng .
    Ờ , thảo nào , hôm qua có người hẹn mình khi nào vào Sài Gòn thì mang xe 4 bánh xịn đi đón : có khi vờ vịt hẹn hò thế thôi , lấy cớ để gặp mình ,tẩn nhau cho bõ ghét cũng nên .Đừng mơ nhé , đây tỉnh lắm ..
    Mà muốn mắng thì bốc điện thoại lên mà mắng , xịn hơn thì mua máy bay ra đây , việc gì phải nhờ em V. mắng hộ .
     
  5. theball

    theball Thành viên mới

    Tham gia:
    23/5/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Có ai muốn cho con em mình phát triển chiều cao không ạ!
     
  6. Ngoc _ beo

    Ngoc _ beo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/9/2006
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Híc híc! Thế thì chị phải sửa lại là cảm tạ nhá nhá!! :D:D
    Dạo này lên diễn đàn là câu chữ cứ phải chuẩn chỉ E nhỉ - chỉ cứ nhanh nhẩu đoảng nên viết thế cho oai , nhưng mà k cận thận lại bị hiểu nhầm thì đúng là lại OAn Uổng cho Cô Thư Ký nhẩy.
    Nhưng dù sao cũng cảm ơn E rất rất nhiều đã nhận lời bon chen giúp chị.
    Con nhà chị bây giờ chưa biết chính xác là bị cái gì nữa đây cơ E ah. BS bảo là viêm phế quản cấp - kê kháng sinh nặng cho con uống nhưng uống hết 3 ngày vẫn bị sốt. Hỏi BS thì BS bảo là uống tiếp ngày thứ 4 xem thế nào rồi qua khám lại :( vì BS đang nghi ngờ là con nhà chị bị dính cả Sốt ViRút nữa cơ. Hu Hu
    Nhà chị đợt này 2 vợ chồng cứ thay nhau nghỉ làm ở nhà trông con thôi. Chán lắm lắm ấy - Con nhà chị lần đầu tiên phải đi BS và ốm kiều này đấy, nên lo quá !
    @ Hội Nghiện nhà mình : Các mẹ thông thái nhiều kinh nghiệm có ai có địa chỉ của BS Nhi nào Uy tín và giỏi cho E xin với ah - Để E nghiên cứu cho con đi khám với. E đang khám BS Điển ở khoa hô hấp viện NHi nhưng con k đỡ nên muốn đổi BS mà chưa biết thế nào cả - Có người bảo E đi khám ở BS Tú - viện Nhi phòng khám ở 99 Quan Hoa. Có ai đã từng khám ở đấy chưa ah???? Gúp E với ah
    Cảm ơn cả nhà rất nhiều!!!!
    ĐT: 0904737321 hoặc nhắn trên Diễn Đàn hộ E với ah
     
  7. Ngoc _ beo

    Ngoc _ beo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/9/2006
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Hìhi! E cứ làm lộ hết bài của chị thế nhẩy - Ý chị thì là nếu có thể được là chị ôm luôn như E bẩu ấy. nhưng mà có định tham cũng k được vì biết thân biết phận k tự bon chen thì Có 10 cái các loại đã là Tốt lắm rồi. Đâu dám ý kiến ý cò gì đâu E Vân nhẩy :D:D
     
  8. nl7680

    nl7680 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2007
    Bài viết:
    1,156
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    123
    Lần nào cũng thế, e đi chơi mà mắt cứ liếc ngang liếc dọc cái laptop của chồng để chờ chồng rời tay ra là nhảy vào cập nhật tình hình nhà b H, mọi khi có bon trẻ con thu hút sự chú ý của ông ý, lần này có mỗi 2 vch nên ông ý cứ thấy e mon men lại là lừ mắt luôn, bây giờ mới tranh thủ ông ý đi hội thảo còn 1 mình e ở phòng để vào mạng thoải mái. Rõ khổ, đi chơi mà lòng k yên vì tin hôm nay bác xả thìa, hix, k biết đồng đội có ôm hộ e được cái gì không.

    Mà b H ơi, đang cơn nghiện thìa nên từ hôm qua đến giờ e ăn uống gì cũng săm soi thìa dĩa, :p:p:p. Ở The Nam Hai dùng đồng bộ hàng của BROGGI ITALY, giá search web thấy cũng đắt mà trông chả thích bằng thìa hình nhà bác.Tối qua ăn ở Morning Glory-Hội An thì toàn dùng hàng IKEA made in Vietnam. Bọn nhà hàng thấy e cứ săm soi thìa dĩa khéo cuối ngày đi rửa lại ngồi đếm lại mất.

    Tks mọi người, nói chung đêm qua lần đầu tiên được ngủ yên cả đêm mà k phải dậy pha sữa cho bé em, nhưng đi 2 vch thôi cũng nhớ bọn trẻ con lắm, buồn nhất là không cho Linh đi thì k show hàng shop Cún Lu được (mẹ cũng có mấy thứ như jeans, Arizona, Crocs nhưng chả lẽ lại tự sướng post ảnh mình :cool::cool::cool:)

    E ơi, xin can e nhé, đi PQ vừa đắt (vé mb đi 2 chặng HN-SG-PQ) lại mệt (mb SG-PQ là Focker 70 đi vừa rung vừa lắc vừa mệt), biển ở đấy cũng đẹp bình thường thôi mà ít chỗ tham quan. E cứ đi Đà Nẵng-Hội An, vừa đẹp, thời tiết tốt lại đi 1 lần tham qua được nhiều điểm, resort rất nhiều với nhiều mức giá tha hồ em chọn. Chị 4 năm nay năm nào cũng đi Đà Nẵng-Hội An, Linh và Kiên đều đi từ trong bụng mẹ ý, năm ngoái Linh cũng đi nữa.

    Bonus thêm cho e mấy cái ảnh The Nam Hai chị đang ở, đẹp lắm, mà đang có promotion cho mùa hè. Nhà Vân chưa đi thì cũng nên đi nghỉ cho thoải mái, cho KK đi để Jun ở nhà, không thì cả gia đình ông bà ngoại nữa để có người giúp trông 2 nhóc.

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 7/7/2010
  9. nl7680

    nl7680 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2007
    Bài viết:
    1,156
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    123
    Ôi, vụ này thì chịu thôi e à, có KK đến b H đủ rồi, thêm e bé nữa chắc b ngất

    Ôi, đi riêng suốt ngày gọi điện về nói chuyện với Linh, nhớ bọn nó lắm ý.
     
  10. cốm ơi

    cốm ơi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    83
    Chị ơi, gớm chưa, quảng cáo cho The Nam Hai kia, có phải ai đi cũng đc vip như anh chị đâu ạ :p em thì thấy ở đấy đắt lòi, chạ đc mời thì em chạ vào đâu ạ :p

    Này chị ơi, có nhờ em bon chen thìa dĩa dao dủng ko, .. hờ hờ chiều nay em qua đấy!!! Khổ ghê, chỉ mong bác đừng tung hết bộ đẹp ban sáng thôi :p

    Chị, ai lại đi copy ảnh web, tung tí ảnh đôi uyên ương lên đây xem nào!!! Mà chị cẩn thận, đừng có để lộ bí mật của chị em ta cho "lão" kia bit nha!!!
     
  11. bonbon08

    bonbon08 Em Bon Lịch Tịch Bịchhhhh

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    2,781
    Đã được thích:
    456
    Điểm thành tích:
    173
    Bạn ơi mình là chuyên gia khám bác sĩ Tú ở 99 Quan Hoa đây, bé nhà mình hợp bác Tú lắm, chị chồng mình khám cho cháu từ khi bác này còn khám ở nhà trên phố Cát Linh cơ, ko bao giờ bị cho uống kháng sinh vô tội vạ đâu nhé, con mình từ ngày khám bác Tú chỉ có xi rô thôi bạn ạ, bé nhà mình bị hen phế quản lúc chưa đến khám bác Tú đã đi khám nhiều nơi, ko tìm ra bệnh mà chỉ cho uống kháng sinh, uống bao nhiêu mà vẫn ho suốt, cuối cùng đến gặp bác Tú lại ngon đấy. Đợt vừa rồi ngón chân cái của cu cậu cứ bị sưng và mưng mủ suốt như kiểu chín mé ý, mình có khám bác sĩ da liễu nào phán con mình bị bệnh móng chân quặp, rất khó chữa, nào là nếu cần thì phải phẫu thuật nhưng chưa chắc đã hết, nào là có khi phải bị bênh này suốt đời, đau nhức lắm v..v. thế mà hôm mình đi khám ho cho bé coócho bác Tú xem bác ý bảo bé bị viêm kẽ móng chân, kê cho cái thuốc xát trùng gì đấy bôi hàng ngày buổi tối trước khi đi ngủ, mới bôi có 1 tuần giờ chân lại ngon rồi. Nói chung mình tín nhiệm bác Tú hihi, mỗi tội nhà mình ở xa quá nhiều khi đưa con đi cũng ngại :(
     
    Ngoc _ beo thích bài này.
  12. mehuongcun

    mehuongcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/6/2006
    Bài viết:
    1,076
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    153
    Mấy bệnh về đường hô hấp nhiều khi chị thấy khám cũng phải hợp thầy hợp thuốc. Ngày con chị còn nhỏ mỗi lần ốm là mang đi khám khắp nơi, BS này điều trị không khỏi nghe mách BS khác là lại theo. 2 năm nay thì chị chuyên khám ở BS Vân - 26 đường Chùa Láng. Nếu nhà gần đó em thử cho con qua bác Vân kiểm tra xem sao nhé.

    Đoạn này không thể tin được ;-)
     
    Ngoc _ beo thích bài này.
  13. nl7680

    nl7680 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2007
    Bài viết:
    1,156
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    123
    Chị chưa khám Bs Tú nhưng bạn chị thì khám rồi thấy bảo tốt, nhưng bác sỹ k phải lúc nào cũng ở pk nên e phone vào di động hỏi time bs đến để hẹn vì ở đấy ngoài bs Tú ra hình như ng khác cũng thường thôi.

    Ha ha, nếu k có dòng đỏ đỏ kia chị cũng chả đi, nhưng sáng nay vừa đi xin báo giá phòng, đang promotion có 260$ 1 night thôi. Ảnh chụp có nhưng k dám post đâu sợ lộ tung tích, ha ha. Lão kia tò mò lắm rồi ý, nếu có tung hỏa mù gì e đừng mắc bẫy nhé, cứ bảo là bí mật.

    Chiều e qua bác còn gì ôm cho chị với, phương châm càng nhiều càng ít, hôm trước chị lôi mấy cái thìa dĩa đang có ra xếp hàng ngắm nghía mãi, mê quá cơ, chụp ảnh rồi nhưng k dám post.
     
    Ngoc _ beo thích bài này.
  14. cốm ơi

    cốm ơi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    83
    Tớ cũng hay cho con khám BS Tú ở Nhi Cao, tớ thấy ổn phết vì trộm vía con tớ cũng chỉ ốm qua loa thôi. Nhưng đc cái bác sỹ Tú nhẹ nhàng lắm!

    Bạn thử gọi ra phòng khám đặt chỗ nhé, tớ ko có y bạ ở đây nhưng google đt này: 3.7672599 - nói rõ là khám bs Tú nhé vì cũng như chị L, tớ đc mách là các bs khác cũng thường thôi.
     
    Sửa lần cuối: 7/7/2010
  15. Ngoc _ beo

    Ngoc _ beo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/9/2006
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    E cảm ơn cả nhà nhé! Có lẽ E sẽ cho con đi khám ở chỗ BS Tú ah.
    Nhưng đúng như chị Lan nói là không phải lúc nào BS Tú cũng có ở đó để khám - E vừa gọi điện PK nói là ngày mai BS Tú mới khám ở đó. Híc híc
    Có lẽ E phải theo dõi con E xem hôm nay thế nào ah. Vì mai BS Tú mới khám mà E thì sốt ruột vì không biết hôm nay liệu con có sốt tiếp k nữa - đang nín thở chờ đợi hết 6 tiếng hết hạ sốt xem con thế nào ah..
    Trộm vía con nhà E đây là lần thứ 3 phải uống kháng sinh và là lần đầu tiên ốm thế này đấy ah. Nên vợ chồng E cứ lo cuống hết cả nên - còn E thì cũng lăn quay ra ốm theo con nữa chứ. Hu hu
    E bán than tý mong cả nhà thông cảm! Một lần nữa cảm ơn cả nhà ..........
     
  16. gicungduoc

    gicungduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/9/2008
    Bài viết:
    1,035
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    103
    Chị Ngọc à, em hay cho con khám bác sĩ Văn, khoa hô hấp, bệnh viện Nhi TW, ông ý người ngoại tỉnh, chưa mở phòng riêng nên chỉ nhận khám tại viện or đến tận nhà mình để khám, con em theo ông ý từ nhỏ, thấy tận tình và cẩn thận lắm, lúc nào mà trong ca trực ông ý bảo bê con vào viện ông ý cho làm xét nghiệp nếu sốt or đi ngoài ngay mà chẳng bao giờ phải chờ cả, 5' có kết quả luôn. Nhiều khi toàn gọi điện bảo ông ý này nọ, ông ý điều chỉnh luôn đơn thuốc và nhắn lại cho mình vì con em 1 số loại kháng sinh thì bị đi ngoài mà. Chị khám thử ông ý đi, về hô hấp rất uy tín ở viện đấy. 0945118990
     
    Ngoc _ beo thích bài này.
  17. mecube

    mecube Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    3,059
    Đã được thích:
    1,530
    Điểm thành tích:
    913



    chị Ngoc-beo và mẹ Bonbon ơi, bác sĩ Tú này là nam hay nữ? Em cũng khám cho thằng cu nhà em ở chỗ bác sĩ Tú, phó khoa cấp cứu Nhi của Viện Nhi TW, nhưng kô biết có phải bác sĩ Tú ở 99 Quan Hoa không? Vì chị Tú em hay cho cu đi khám định kỳ trước có phòng khám ở Ngọc Khánh.

    Chị Tú em hay khám cho cu tí nhà em hiện đang nghỉ khám tại phòng khám 1 tháng nên em kô giới thiệu cho chị Ngoc-beo được rồi.

    Cầu mong cho con khỏi bệnh, các bác sĩ thất nghiệp dài dài!
     
    Ngoc _ beo thích bài này.
  18. mecube

    mecube Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    3,059
    Đã được thích:
    1,530
    Điểm thành tích:
    913
    Em cũng không tin cái đoạn: đêm qua được ngủ yên cả đêm :p:p:p
     
  19. bonbon08

    bonbon08 Em Bon Lịch Tịch Bịchhhhh

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    2,781
    Đã được thích:
    456
    Điểm thành tích:
    173
    Bà ơi ko phải chị bác sĩ bạn chồng bà đâu, vì bác sĩ này là nam mà có lần tôi nói chuyện với bà rồi đấy, chắc lu bu quá nên lại quên rồi :D
     
  20. bonbon08

    bonbon08 Em Bon Lịch Tịch Bịchhhhh

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    2,781
    Đã được thích:
    456
    Điểm thành tích:
    173
    À, anh Văn này em có biết, hồi con em còn bé em cũng toàn nhờ anh này đến khám thôi, nói chung thấy bác ý cũng nhiệt tình. Nhưng có 1 lần con em uống thuốc mãi ko khỏi gì cả hihi, gọi bác ý đến khám lại bác ý có đến khám lại và cứ khẳng định khỏi rùi sau khi bác về thì bé vẫn ho, nên từ đấy em lại ko khám anh Văn nữa. Nói chung mỗi bé hợp 1 bác sĩ, ko biết thế nào mà khen và chê cả :D
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này