Đọc nghe ghê quá. Mình chuyên gia 1 là đeo túi vào vai, 2 là đeo vào tay lái xe, 3 là treo ở chỗ móc đồ chỗ để chân vì xe cốp bé tí mà túi thì to đùng. Kiểu này chả biết làm sao cho an toàn nhỉ
Chia sẻ. Em thì may mắn là chưa từng bị giật nhưng ông xã đã "ăn đòn" rồi. Các mẹ xem, hai anh em trai, đều là thanh niên trai tráng to khỏe, chở nhau trên xe máy, cái túi để giữa hai người, anh ngồi sau ôm. Thế mà nó vẫn giật. Giật xong nó rồ ga phóng mất, hai anh em cũng tăng ga đuổi theo vừa đuổi vừa hô nhưng cũng chỉ được một đoạn rồi đành chịu thua chúng nó thôi. Còn người đi đường thì hầu như chẳng ai quan tâm cả, hic. Cũng còn may là chưa đến mức phải vào viện. Nhưng mất gần 100tr để trong túi (vừa rút ngân hàng, đoán chắc chúng nó theo dõi từ đó).
Em đồng ý với bác này, đôi khi cấp cứu chậm 1 phút là đã toi rồi, đằng này...híc...ới mãi chả ai dừng xe giúp, túm đông tụm ba thì rất nhiều ạ...nhưng để "ngắm" người bị nạn là chính thui ợ...híc,....
Cám ơn mẹ chủ top đã chia sẻ với mọi người nhé. Cũng may là giờ mẹ nó ko sao òi. Mấy vụ này mình chưa chứng kiến dưng nghe kể thì nhiều rồi. Bạn mình 1 lần ra HN chơi cũng kiểu đi tung tăng như mẹ nó ấy, thía là bị mấy bọn mất dạy nó giật cái túi trong đó có cả vé máy bay, hộ chiếu nữa chứ. Bạn chồng mình treo ở giữa xe bị nó giật ngã sòng soài, gãy tay, sưng vêu mặt. Mà bọn này nó chả tha chỗ nào đâu. Chị này bị nó cướp ngay trước cửa công an phường đấy. Thế nên tốt nhất ra đường cứ cho túi vào cop hoặc đeo cái tui bẩn bẩn vòng qua người thôi. Bọn nó nhìn tưởng chả có gì nên chả thèm cướp
Mẹ cháu cẩn thận nhé, đường HQV dạo này hay có cướp giật, túi, dây chuyền lắm đấy. Nhiều vụ cướp quá, bản thân mình nghe nói đến mấy vụ rồi. Có vụ 2 thằng cướp bị dân quân đuổi theo lùa chạy ngay vào CA quận Cầu Giấy ở Nguyễn Văn Huyên. Từ rất lâu rồi, hồi mới bắt đầu có xe ga dòng bình dân mình đã phải tính ngay đến chuyện đổi sang cái xe ga để có cốp xe còn nhét túi vào. Chứ ko dám đeo trên vai đâu, ghê lắm. Nghe nhiều sự vụ rồi. Nhưng mà cũng mừng cho bạn chủ topic, an toàn để có thể lên đây cảnh báo cho các mẹ biết. Thôi thì trong cái rủi có cái may, nhỉ .
Dù là để trong cốp xe thì các mẹ cũng đừng chủ quan nhé. Cách đây 2 năm, mình bị cướp đồ khi mở cốp lấy tiền đấy. Hồi đó mình đang có bầu, hôm ấy qua đoạn Nguyên Hồng gặp hàng bán dừa, dừng xe vào mua. Trong lúc mình chờ họ chặt dừa thì có 2 mụ to béo sấn xổ vào cũng hỏi mua dừa rồi nói chuyện huyên thuyên và cũng chờ mình mua xong thì mua. Mình mua xong, đứng dậy mở cốp xe lấy tiền thì mụ ta cũng đứng dậy theo, khi mình vừa mở ví ra thì mụ ta giật phắt lấy ví của mình và liến thoắng rằng "ôi, con phải cẩn thận chứ sao lại mất cảnh giác thế này...blah, blah..." tay mụ thì vòng cái ví ra sau lưng và rút tiền của mình, lúc mình lấy lại được cái ví thì mình mất toi 3 tờ 500k và mụ ta chuồn mất. Quả đó khiến mình bất ngờ, không kịp phản ứng, về đến văn phòng vẫn còn run. Chỉ sợ giằng co với mu ta, mụ ta du mình 1 cái thì toi. Mình cũng cảnh báo trên wtt và nhiều mẹ cũng gặp trường hợp tương tự đấy. Rút kinh nghiệm, mình ít mua hàng ven đường nếu ví đã để trong cốp.
- Đầu tiên phải cảm ơn bạn về bài viết hữu ích này..... - Thứ hai là đến bây giờ mẹ nó đã khỏe hẳn chưa??? Chia sẻ với mẹ nó - Thứ ba mình rất thích văn tả của mẹ nó, hay thế mà ko thi vào "Sân khấu điện ảnh " để kế tục NS Minh Vượng hehe............ Mình cũng rút ra kinh nghiệm rồi, mình cũng đi Fly một lần mình cũng móc túi ở chỗ để chân. Đi đường theo phản xạ tự nhiên thấy có 2 thằng cứ đi chầm chậm bên cạnh, nên phải dừng xe cho ngay túi vào cốp.....
Nghe hãi quá mẹ nó nhỉ, mà tụi cướp giật toàn nhằm chị em chúng ta, khổ, phái đẹp nên ra đường vẫn thích đẹp, tớ lắm lúc cũng khoác túi....bị mắng liền
hic.. sợ thật, giờ ko muốn ra đường luôn..hết tai nạn xe, rồi cướp thế này thì thật sự kinh khủng thật...........
Em chia sẻ với các mẹ 2 phi vụ mất túi của em. em đã từng bị như mẹ nó nhưg ko phải là đeo túi ở vai mà ôm túi. Hôm đấy em với con bạn đang đi, vừa đi vừa buôn. Nó đèo em, em ngồi sau ôm túi mà là ôm phía trước, nhét vào giữa 2 người. Nói là ôm thì ko chuẩn mà là để giữa 2 đứa. 2 thằng phóng cái vèo lên giật túi của em ngon lành. Em ngỡ ngàng nhưng kịp túm vai con bạn, vẫn ngồi trên xe, con bạn vẫn lái, vừa đi vừa hô cướp cướp mà chả ai chặn cho em. Em vẫn còn nhớ chúng nó tháo cả biển xe để đi cướp. Ôi, 2 thằng chóa. Tầm 3h chiều nhé. Chapter 2. Lần 2 em bị mất túi là cách đây 2 năm, em đèo con em đi mua đồ cưới cho nó. 2 chị em đi con mio, cốp bé tị tẹo, mà hôm đấy em cũng mang cái túi có to đâu, bé ý n vẫn ko nhét vừa cốp. Thế là em treo ở cái móc phía chỗ để chân, em còn cẩn thận dập cái khóa của móc xuống. Thế rồi, đi đến đoạn giao cắt giữa Trần Hưng Đạo với Lê Thánh Tông (đoạn cây xăng to tổ bố ý ạ) thì 2 chị em chờ đèn đỏ. Tự nhiên thấy có đứa húc vào đít xe mình, theo phản xạ em quay lại xem xe có sao ko, còn lên tiếng chửi 2 thằng đi xe đâm húc vào xe em. Xong hết đèn đỏ, em thản nhiên đi tiếp, đến chỗ cần đến thì ôi thôi, sờ túi ko thấy đâu, tá hỏa tam tinh. Nhớ ra là lúc bị húc xe, chắc 2 thằng chóa đấy nó đánh lạc hướng mình để đứa khác nhấc túi. Hic, 2 lần mất túi nhớ đời. H em nói thật em đi ra đường thấy ai đeo túi ở vai là em thấy hãi thay người đấy. Trừ những người đi xe số chứ mà các mợ đi xe ga, cốp toa nhưng vẫn cứ cố đeo túi ở vai để khoe túi đẹp, em còn rủa là ko bị cướp hơi phí. Em là em cứ tống túi vào cốp cho lành, đi đường đeo túi bung bêu chả ai khen mà còn rước họa vào thân.
em thì tham gia tí tí cho các mẹ ủng hộ, hix đầu tháng đi xem bói thầy bảo là tháng này có hạn hị hị nên em cẩn thận lém cơ hu hu. tuần trước đang đi giữa đường có điện thoại của ông anh zai, bình thường thì vừa đi vừa nghe ạ(tinh vi thế chứ) dưng lần này thấy thầy bảo thế nên sợ sợ ghe tiếng chuông là xi nhan đứng ngon lành vào mé đường (gần cây xăng chỗ trương ĐH hà nội ) thanh xuân ý ạ.đang nghe thì thấy 2 thằng thanh niên đi wave màu đỏ không biển kiểm soát(lúc nó phóng đi em mới bít) lượn vào em còn đang quay ra nhìn thắc mắc là sao nó lại đi vào đây thì con samsung của em đã đi theo chiều vivu lượn lờ hình sin của 2 thằng mất dạy ấy hu hu. em hoảng quá còn chả kịp kêu cơ hix ngồi gọi xã ra đón về vì tay run chả lái nổi xe hu hu.Quý báu lắm đấy nên các mẹ đang đi ngoài đường thì tốt hơn nhất là đừng nghe điện thoại nhớ.
ôi, chia se với các mẹ vì cùng hoàn cảnh giống em. Mất hai lần, vẫn k chịu chừa, hic, lần nào cũng bị mất rất ngớ ngẩn. giấy tờ, lại còn nhiều tiền mới đau cơ. Huhu.
Ui trời, gặp đúng cảnh ngộ rùi. Em bị giật túi cách đây 8 năm, từ đó trở đi lúc nào cũng bị giật mình nếu có người đi phía sau vượt lên trước mình, khổ thía cơ chứ. Lúc đó mẹ em ngồi sau em, đang để túi ở giữa 2 mẹ con thì lại đeo túi lên vai. Em chỉ thấy xe nhoằng nhoẳng rất mạnh, em tự bảo mình là phải giữ thăng bằng cho xe cái đã ko nó tùng bê thì khổ (bu em nặng 70kg, hồi đó em có 40kg thui). Sau lần đó em ko bao h đi đường dài được nữa, đúng là hại thần kinh hết bít. Giờ chồng em cũng sợ em bị như thế nên hồi chưa mua xe ga luôn dặn em phải cẩn thận, ko đc để chúng nó lừa, đại loại là trước khi quay ra sau phải tóm chặt túi đằng trước đã, rồi thích chửi gì thì chửi. Nếu mang nhiều xiền thì anh ý sẽ mang hộ em lun, nếu ra ngân hàng giao dịch sẽ hộ tống em, bận thì bắt em phải nhờ mấy cậu em cùng cơ quan. Giờ có xe ga roài nên cũng tiện, chỉ việc nhét vô cốp. Dù em có con túi Gucci fake 1 6A to đoành gần 3m cũng đành ngậm ngùi ngắm trong nhà và cơ quan thoai, còn ra đường thì để cho em ý nằm trong cốp vậy.
chia sẻ với mẹ nó nhé, thôi thì của đi thay người. cách đây 2 năm e cũng bị giật dây chuyền ợ, ngay trc của đồn công an Hàn Thuyên nhé. em đuổi theo tri hô đến cùng thì thằng này cuống quá, đâm vào anh công an đi đằng trc. nó ngã, em nhảy lên đạp cho nó phát..hic..lúc đó can đảm thế ko biết. thằng đó bị dân xe ôm đuổi bắt nên nó vứt cả dây của em, hic...lúc bị bắt khám người nó có con dao phay dài 40cm. Thằng này nó giật 20 vụ rồi, đến vụ em là 21 thì bị bắt. Ngồi trong đồn công an viết tường trình nó còn nhờ em gọi điện về cho người nhà nó để mang tiền đến đút lót cơ mà em thì run bần bật ngồi 1 góc, hồn vía đâu mà chú ý đến nó nữa. Đoạn Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân nhà em thì kinh rồi, đi bộ trên vỉa hè nghe đthoai nó còn giật cho cơ mà. Nhất là bác nào đi tập thể dục mà đeo trang sức cứ cẩn thận nhé, nó đi xe máy tà tà rồi giật cho phát đấy ah. Em chứng kiến mấy vụ rồi, có bác còn xước chảy cả máu đấy
Kinh nghiệm của tớ là mua cái ví nhỏ cài chìa khóa, để khoảng 100k ở đó, gặp cái gì hay thì mua, hạn chế mở cốp khi đi đg
Chính xác ạ. Em có đeo túi 1M hay 100k em cũng không dám đeo trên vai mà đi đâu ạ (tuy chưa bị cướp lần nào nhưng em lại rất cảnh giác). Đi xe em cũng hay để ý gương chiếu hậu xem có đối tượng khả nghi nào bám theo không. Con bạn em cướp túi cũng là bởi ngố quá ạ, đi xe máy, thấy có thằng nó đi sát vào bên cạnh thì nàng ta lại đi chầm chậm lại (sợ nó không cướp nổi cái túi đã bấm vào cái móc bên cạnh xe hay sao ý). Rồi mọi chuyện ra sao thì chắc không cần kể tiếp nữa ạ. Còn cái vụ tai nạn nằm khoảng nửa tiếng cho mọi người ngắm như xem triển lãm ấy là chuyện thường ngày ở VN rồi ạ.
giúp chị em an tâm khi đi xe máy Các chị đi xe máy cần chú ý: - Cấm ăn mặc đẹp - Cấm để ví ngoài nguoi - Chị em nào hay đi vào ban đêm đề nghị chít khăn tang vao(cuop no cug kieg)
Bây giờ làm đẹp thì lại là mục tiêu cho kẻ xấu, mà không làm đẹp thì cũng áy náy lương tâm cái tuổi xuân. Thôi thì vừa ráng đẹp vừa ráng trông trước trông sau
Ối, HQV - Nghĩa Tân ah mẹ nó? Một lần chị bạn em bị giật laptop ngay khúc ngã tư Học viện HCM ý, nhưng em không nghĩ là khu này kinh như vậy. Nghe các mẹ cảnh báo em hãi quá vì toàn đeo túi ở vai thôi. Em đi làm gần nên lười nhét cốp. Giờ phải cẩn thận mới được. Cách đây 2 năm em bị mất cái túi xách mà giờ bằng lái xe vẫn chưa làm lại được đấy. Hic.