Mọi người đã từng nghe sống trong giây phút hiện tại chưa ạ. Chúng ta thường quay cuồng trong những suy nghĩ tưởng nhớ, hối tiếc về quá khứ hay lo lắng tính toán cho tương lai. Nhưng thật ít khi chúng ta để tâm trí mình cho giây phút hiện tại,nơi mà sự sống sinh động đang thực sự diễn ra, giây phút hiện tại là cái có thật duy nhất !( trong khi quá khứ, tương lai chỉ là những tưởng tượng trong tâm trí chúng ta) Bạn có thực sự để tâm trí mình có mặt trong buổi ăn cùng gia đình, bạn có thực sự có mặt vào mỗi buổi sáng để thấy bình minh thật đẹp không, bạn có thực sự có mặt để thấy bầu trời vào đêm đầy sao không, bạn có thực sự có mặt khi bên cạnh người mình thương không..... hiiiii Bạn đã từng tiếp xúc với sự sống trong giây phút hiện tại chưa ! hay chúng ta chỉ thường để mình bị lôi kéo trong vùng lầy của suy nghĩ, tính toán, tưởng tượng, hình ảnh quá khứ, tương lai chưa đến. hiiiii Ngoài những lúc cần tính toán cho tương lai và suy nghiệm về quá khứ, chúng ta hãy đặt tâm mình trong hiện tại để tiếp xúc với sự sống sính động đang diễn ra nhé ! ( điều này sẽ giúp bạn rất dễ chịu đó)
Ðề: Sống trong giây phút hiện tại ! nghe mn nói mình thấy yêu đời quá. mình là người hoài cổ, trân trọng cái cũ, nhưng ko quên cái mới. cảm ơn mn với nx suy tư hay và lắng đọng.
Ðề: Sống trong giây phút hiện tại ! Khi điều khiển xe máy mình thấy nhiều lúc tâm trí mình cứ bay nhảy ở đâu, suy nghĩ chuyện này chuyện khác, lo lắng công việc, những lúc đó rất nguy hiểm rất dễ xãy ra va chạm với xe khác. Từ ngày đến Thiền Viện được các Thầy dạy "sống trong giây phút hiện tại", khi đi xe nếu suy nghĩ linh tinh mình biết ngay và đưa tâm trí lại với hiện tại quan sát đường đi nên an toàn hơn cũng thư giản hơn trong lúc đi xe. hiiii Thường biết sống trong hiện tại giúp mình thư giản và làm chủ tâm trí mình hơn khônh bị lôi cuốn trong những suy tư lang thang hết chuyện này sang chuyện khác.( tất nhiên khi cần suy từ thì mình suy tư, còn không cần thì thôi để tâm trí an nhiên tự tại thì hay hơn ạ)
Ðề: Sống trong giây phút hiện tại ! Hãy sống cho hiện tại, tương lai cứ tạm gác lại đó, quá khứ cũng đã qua rồi! Phải tạp trung thôi
Ðề: Sống trong giây phút hiện tại ! Có vị hỏi Đức Phật bằng bài kệ: Thường sống trong rừng núi, Bậc Thánh sống Phạm hạnh, Một ngày ăn một buổi, Sao sắc họ thù diệu? Đức phật trả lời: Không than việc đã qua, Không mong việc sắp tới, Sống ngay với hiện tại, Do vậy, sắc thù diệu. Do mong việc sắp tới, Do than việc đã qua, Nên kẻ ngu héo mòn, Như lau xanh rời cành.
Ðề: Sống trong giây phút hiện tại ! mình sao mà chẳng bao giờ suy nghĩ vấn đề ế. cứ đến đâu tính đến đấy
Ðề: Sống trong giây phút hiện tại ! Lúc nào mình cũng sống trong giây phút hiện tại đấy chứ nhưng chẳng làm đc việc gì vì thời gian trôi nhanh quá