Ðề: Câu hỏi khó của con Đúng là trẻ con có nhiều câu hỏi khiến bố mẹ lúng túng tìm lời giải thích hợp lý thật
Ðề: Câu hỏi khó của con nhà e thấy câu hỏi nè khó vậy. nhưng chắc ít trường hợp bé hỏi những câu nè lém...
Ðề: Câu hỏi khó của con Bé nhà mình thì cứ khăng khăng bảo Bố đẻ ra con chứ ko fai mẹ, vì bố hay cho con đi chơi. oạch
Ðề: Câu hỏi khó của con Đúng là trẻ con với nhiều suy nghĩ đơn giản nên có những câu hỏi làm cho người lơn cũng phải đứng hình đó nha
Ðề: Câu hỏi khó của con mình trước lúc bé cũng ko biết j, hỏi ma ma 1 câu là con chui ra từ đâu, ma ma trả lời là chui ra từ nách mới đau chứ
Ðề: Câu hỏi khó của con Mình nghĩ là cứ nói xạo đi (những chuyện người lớn - sau khi lớn sẽ biết), vd như mẹ quoclapit1102.mình nên hướng trẻ vào những gì dễ hiểu như một số mẹ là nói về việc phấn hoa...như v sẽ hay hơn. mà trẻ lại thích nữa.
Ðề: Câu hỏi khó của con về cái vụ con chui ra từ đâu thì e có ngay chỉ chỗ bác sỹ mổ bụng mẹ cho con chui ra là con biết liền. E mổ đẻ mà.hihi
Ðề: Câu hỏi khó của con nhiều câu hỏi hay lại còn bất ngờ nữa, đôi lúc thấy bé hỏi mà mình ngạc nhiên luôn