Cái này hình không quá to nên rất dễ dán, bà cứ làm sạch bề mặt bóc ra dán nhẹ vào rồi định hình khi cố định thì miết nhẹ thế là xong. @ cả nhà: giá rẻ hơn giá web đăng các bà nhé, thanh lý nhanh để lấy vốn về chứ hàng long lanh lắm, mỗi loại còn 1-2 cái thôi
Hôm nay tốc độ buôn ác thế. Tôi toàn phải lội thôi. Hic, vận động viên bơi lội hàng đầu của nhà Cún mà phải lội lại thế à :evil:
Sáng nay tôi đi làm bị ngã xe , gẫy 1 răng mồm sưng vều đang ở nhà chát với các bà đây. Cuối tháng còn đen chán quá
Trời ơi, bà đi lại kiểu gì mà lại ngã nặng thế, gẫy cả 1 cái răng cơ à, răng cửa à, hix, chia buồn với bà nhé. Đau thế này thì vụ CN phải hoãn thôi
Tôi đang tính xem thế nào . Chả biết CN có bớt xưng ko vì vừa xưng vừa xước mắt mũi nhưng vẫn máu làm sn cho con
Úi khổ thân bà. đi đứng sao mà bị thế vậy? Chúc bà mau khỏi nhé Hee, bà phải đi chứ tôi tình nguyện đi đây này. Vừa cùng bà Nghé đi ra Giảng Võ ăn trưa. Đúng là 2 mụ hâm giữa nắng nôi đi ăn mới máu chứ. Cơ mà hnay cơm ngon chè ngọt. Hii, tkx bà Nghé nhé.
phục bà thật đấy, trời 40 độ mà 2 bà đi ra ngoài đc. tôi vì con thì mới phải về, ko thì đừng hòng lôi tôi ra ngoài đc. Àh, tôi chuyển VP về 34 Láng Hạ rùi bà ạh