Chào cả nhà, Mình thấy trên LCM nhiều hội quá mà chưa thấy cái hội nào thảo luận về vấn đề yêu xa cả, nay lập hội này để cả nhà cùng vào chém cho vui nhé, chém cho hết nỗi buồn, nỗi tủi của người phải yêu xa..... Có ai phải yêu xa, mà không được quan tâm hàng ngày, không được gặp nhau, ai có kinh nghiệm gì giữ tình yêu xa luôn đẹp và giữ người yêu thì cùng chia sẻ cho nhau nào Thân,
Ðề: Hội những người yêu xa, tình yêu đong đếm bằng nỗi nhớ m thì ngại yêu xa lắm, trc toàn yêu gần nhưng đến lúc lại lấy ck xa tít mù khơi ý........
Ðề: Hội những người yêu xa, tình yêu đong đếm bằng nỗi nhớ đang phải yêu xa bạn ạ, có nguy cơ thôi, hichic, bạn yêu gần mà lại lấy ck xa, đúng là mỗi người một cảnh
Ðề: Hội những người yêu xa, tình yêu đong đếm bằng nỗi nhớ yêu xa ...............huhu, ko ai tâm trạng như mình hic
Ðề: Hội những người yêu xa, tình yêu đong đếm bằng nỗi nhớ ôi chẳng có ai quan tâm đến cái chủ đề này à
Ðề: Hội những người yêu xa, tình yêu đong đếm bằng nỗi nhớ yêu xa hơi bị vất vả, lúc mình cần người ta thì ko thấy người ta đâu, có khi nt gọi điện cũng ko biết, lúc giận cũng ko ai an ủi, cũng tủi lắm
Ðề: Hội những người yêu xa, tình yêu đong đếm bằng nỗi nhớ đúng rùi ý, nt gọi điện cũng ko biết, tủi thân thật. Chắc bạn cũng yêu xa nhỉ, tặng hoa người cùng cảnh nè (u)
Ðề: Hội những người yêu xa, tình yêu đong đếm bằng nỗi nhớ có nên từ bỏ???????????????? chán cảnh này mọi người ơi
Ðề: Hội những người yêu xa, tình yêu đong đếm bằng nỗi nhớ Yêu xa là khổ lắm, nếu không tin tưởng nhau thì dễ tan vỡ lắm!