Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mechitbong, 6/7/2010.

  1. me_yeu_tina

    me_yeu_tina Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    123
    Tớ thì ít va chạm mc nhưng nói chung là cũng giống mẹ này , tớ cũng hiểu làm con dâu thật khó. Mẹ có xem cố lên kưm sun k?
    đấy, thời buổi này kiếm đc bà con dâu như thế thì tuyệt nhỉ? Giờ bình đẳng bình quyền...khó thật là khó. chuyện mẹ chồng nàng dâu thì mâu thuẫn là chuyện đương nhiên rùi nhỉ
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Chuyện nhà chồng - nói thì thành nói xấu, không nói thì nhiều khi ấm ức ứ chịu được!
     
    adongfurniture thích bài này.
  3. Chuột đeo kính

    Chuột đeo kính Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    hihi đọc hết trang 2 chưa thấy mẹ chủ top nói được câu nào! Có khi mẹ chủ top lại phải an ủi lại các mẹ ở đây mất thôi! Đúng là chuyện "nhà chồng" muôn thuở không bao giờ viết hết! Em thì mới làm dâu được gần 2 năm thôi ( nhanh thía), lúc đầu đến bay giờ vẫn suy nghĩ như thế chỉ là hành động khác đi thôi. Mẹ ku Sóc nói đúng, BMC ít khi thật lòng với mình lắm. Suy nghĩ của ông bà chỉ những lúc có việc cần cân nhắc mình mới biết bên nào trọng bên nào khinh. Như có topic đã nói: mẹ chồng nói con dâu cũng như con đẻ thì đừng tin ấy mà. Em thì xác định từ đầu rồi nên cũng ko thấy thất vọng lắm! :D
     
    adongfurniturevomattit thích.
  4. Chuột đeo kính

    Chuột đeo kính Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    Mẹ này nói đúng quá đi mất! Ngày trước em còn phải giục chồng em gọi điện về hỏi thăm ob ngoại, giờ em chả giục, mà cũng chả buồn gọi lấy một lần, ob ngoại cũng chả nói chuyện với chồng nữa, toàn gọi cho con gái, hoặc con gái gọi về. Em còn bảo thôi anh ấy bận nhiều việc, rồi con rể làm sao bằng con ruột được nên bố mẹ chả cần để ý, chỉ cần con hỏi thăm ông bà, ông bà hỏi thăm cháu là được rồi! ứ cần th nào hết :D
     
  5. mechitbong

    mechitbong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/3/2010
    Bài viết:
    2,968
    Đã được thích:
    468
    Điểm thành tích:
    173
    Hì em định lên “ hồ than thở” tí, nhưng đánh xong rồi thì lỗi mạng, điên hết cả người,tự nhiên lúc tâm sự thì khóc thút thít vừa đánh vừa khóc đến lúc gửi mạng báo lỗi, chưng hửng hết cả khóc tắt máy đi ngủ luôn.
    Em đang định hỏi mọi người chuyện này, chả là chồng em ở rể mới đầu anh ý lành lắm, ai nói gì cũng dạ vâng, nhà có gì thì ăn cái đấy. không bao h ăn sáng ngoài hàng, h con em 10 tháng nhưng tối nào nó cũng rúc ty gần đến sáng mới tha cho em ngủ yên 1 lúc. 6rưõi chồng đi làm, thì chồng em bảo sáng dậy tráng cho anh quả trứng anh ăn sáng, cho tình cảm vợ chồng , nhưng em cũng lười đi em bảo anh đi mà tráng, có quả trứng cũng lười.rỗi vợ chứ lại còn so em với chị ở công ty là chị ý phài đi làm xa( em ở nhà) thế mà sáng nào cũng dậy nấu cơm cho chồng con ăn rồi mới đi. Trong khi nhà em sáng mọi ngưòi toàn ra hàng ăn ai ăn gì thì ăn. GHét chồng! công nhận ai cũng ghét chồng nhờ!
     
  6. mekeo

    mekeo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    3,017
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    hihi, ghét mà có bỏ được đâu vẫn phải yêu muh , đùa vậy thôi, ném đá trêu mẹ nó tí, mẹ nó giống em, chồng nhờ đun nấu cái này cái nọ, em lười lắm, nhưng may ko so sánh, so sánh cái là em dỗi ngay. thực ra mình bận con cái nên chẳng có thời gian, lúc nào lâu lâu thỉnh thoảng làm 1 bữa cho các lão cho tình cảm, chứ ngày nào e cũng chả có thời gian., sáng ngủ dậy cong đuôi lên, quần quần áo áo, gọi con dậy, đánh răng rửa mặt cho con ăn, em làm tất nên chỉ sai bố nó vặt vãnh pha sữa hộ mới cả lấy cái này cái kia hộ được thôi.cái chính là chồng phải hiểu và thông cảm
     
  7. mungtoi

    mungtoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/6/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Tớ cũng thế, chồng thích hiếu nghĩa thế nào với nhà chồng thì cứ làm, tớ không bao giờ can thiệp. Tỡ cũng nghĩ BM mình sinh ra mình, nuôi dưỡng chăm sóc cho mình ăn học đàng hoàng tử tế mà mình con chưa báo đáp được, tự nhiên phải đi phụng dưỡng nhà chồng mà trong khi đó họ chả yêu thương quan tâm gì mình. Sống với nhau là trách nhiệm, nghĩa vụ, chấm hết. Nhưng cũng còn tuỳ nếu rể mà đối xử với nhà vợ tử tế thì dâu cũng sẽ tử tế với nhà chồng và ngc lại không yêu cầu gì thêm. Còn không đừng có đòi hỏi nhau cái gì đúng ko các mẹ?
     
    callmety thích bài này.
  8. mechitbong

    mechitbong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/3/2010
    Bài viết:
    2,968
    Đã được thích:
    468
    Điểm thành tích:
    173
    Ghét chồng một phần vì cái gì cũng nhà vợ lo, cưới xin cũng nhà mình lo, anh chị chồng mừng 200k/hộ mà còn cãi nhau ỏm củ tỏi( mình được nghe kể)
    Cháu nội đẻ ra bà nội lên được 5 ngày đòi về quê bằng được, lý do là về gặt k mất hết công trồng thế mà bà lại thuê người gặt bảo là nhờ các chị ở nhà thì bảo các chị còn lo gặt của nhà các chị. Từ đấy mất hút. lần nào bảo bà lên chăm cháu bà cũng kêu mẹ say xe ôtô.
    chồng đi làm nuôi mồm chồng và gửi tiền về trả nợ 20tr, còn ông bà ngoại nuôi vợ và con.mồm lúc nào cũng nói với mẹ vợ là lương con đưa hết cho vợ tiêu gì thì tiêu, vợ lấy thì sao em k xin bà ý, bà bảo bà cho tiền cơ mà, để anh trả nợ xong đã.
    từ lúc cháu đẻ đến h các bác mới gọi lên có vài lần, lúc nào lão cũng lo cho nhà lão ý, tiền bố mẹ mình như rơm như rác tiền lão ý là vàng ki cóp về cho nhà lão ý.
     
  9. chimcuckoo

    chimcuckoo www.shopmenguyet.com

    Tham gia:
    2/5/2007
    Bài viết:
    2,575
    Đã được thích:
    398
    Điểm thành tích:
    223
    Ku tí nhà mình năm nay 4 tuổi rùi, chắc hơn 2 chục năm nữa mình sẽ trở thành mẹ chồng thôi, nghĩ mà sợ quá.

    Con trai ơi, lớn mau nhé!
     
  10. BND

    BND Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    minh thì không cùng quan niệm với mấy mẹ này. Mình lấy chồng và ở nhà chồng được gần 3 năm rồi, nói chung nếu không có mẹ chồng thì mình chết giấc, trăm bề lo toan, Cũng phải đồng tình rằng, mẹ chồng không phải mẹ mình nên không tình cảm, nhưng thật ra mình cũng không nên đòi hỏi nhiều quá. Phải xác định ngay từ đầu, mình về làm dâu chứ không phải mẹ chồng về làm dâu, tự thân chăm sóc, chiều chuộng hỏi han bản thân mình là chính, những thứ lời nói khác của mẹ chồng, có nghe đấy nhưng giả câm, giả điếc, có thể gọi điện cho bạn hoặc ra ngoài đương shopping, đảm bảo quên nhanh kinh khủng, không nền tự vấn bản thân, hoạy hoẹ chồng làm gì cho mệt vì có làm thế cũng chả cải thiện được thực tế, chỉ làm khổ mình, vợ chồng lại cãi nhau.
    Tớ có thể là may mắn hơn mấy mẹ vì mẹ chồng tớ khá thoáng tính, chăm chỉ, chịu khó, chăm con tớ thì miễn chê, chỉ mỗi tội mẹ chồng tớ ruột để ngoài da, có gì mắng luôn, nhiều khi hay ngoa ngoắt. Lúc đầu thì tớ hay khóc lắm, nhưng sau này thì thấy làm thế chả để làm gì, lợi ích lớn nhất mình thu được từ bà mẹ chồng thì suy đi tính lại vẫn thấy mình có lãi. Đi làm cả ngày, cháu ở nhà bà được chăm sóc, tắm rửa sạch sẽ, lúc nào về thấy con cũng thơm tho, sạch sẽ, trắng hồng hào như lợn con là mình gần như quên hết. Đã thế, mẹ chồng mình cũng chăm chỉ, sáng ra, ngoài việc mẹ chồng mình dựng mình dậy cho con ăn, cụ còn lóc cóc đi chợ, nấu ăn sáng, quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Nói chung, mình thấy may mà có mẹ chồng mình, nếu không mình chả cất mặt lên được, đi công tác, ôn học cao học, đi nước ngoài cứ gọi là yên tâm vô cùng. Tất nhiên, đi đâu, làm gì, điều đầu tiên là phải nhớ mua quà cho cụ, chả phải là thảo mai, nhưng mình thấy mình được như thế này là được từ mẹ chồng mình rất nhiều.
     
  11. mechitbong

    mechitbong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/3/2010
    Bài viết:
    2,968
    Đã được thích:
    468
    Điểm thành tích:
    173
    hi................................

    mẹ này giống chị dâu em thế, cũng so sánh mình với chồng và em rể, nên đến h đã đẻ con đâu, ức chế quá đây mà
     
  12. vomattit

    vomattit Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    1,619
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    123
    Thế này thì ko được mẹ nó ạ. Nghe mẹ nó kể mà tức thay cho mẹ nó. Ghét cái kiểu không biết cư xử này lắm. Nhà mình được cái xã cũng biết bên ngoại lo lắng cho nhiều nên biết điều lắm. BMC thì chả cho được cái gì nhưng lúc nào cũng đòi hỏi kiểu: giờ có con dâu rồi thì con dâu phải làm tất để MC còn nghỉ ngơi, ngày xưa tao khổ nhiều rồi í. Sốt ruột lắm! Cũng may xã mình ko hợp bố mẹ đẻ nên ông bà vẫn phải ngọt nhạt với mình. Mình mà ko giục về quê nội thì lão nhà mình cũng ỉm luôn, chỉ giỗ tết mới về.
     
  13. mechitbong

    mechitbong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/3/2010
    Bài viết:
    2,968
    Đã được thích:
    468
    Điểm thành tích:
    173
    chồng mình h chưa có tiền thfi chưa muốn về, từ lcú con đẻ con chưa cho nó về. mình ghét cái kiểu không biết điều của nhà chồng, biết điều thì cái gii đằng này cũng cho, k thì thôi nhé,bye luôn. lúc nào cũng bảo anh chi anh đoàn kết lắm, cái khỉ mốc, mình mang quần áo cũ về tranh nhau rồi còn rỗi nhau.đựoc cái bà nội ít gọi về, h đnag ít tiền k biết mai sau làm ra tiền có mà gọi về suốt
     
  14. me_yeu_tina

    me_yeu_tina Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    123
    sao nhà mẹ này giống nhà mình quá đi mất..ỉ vào bà ngoại.
    Trong khi nhà chồng thì cứ tưởng mình ở đây ăn sung mặc sướng vì chồng kiếm đc 5tr/ tháng. Trong khi mẹ vợ chả lấy đồng tiền ăn nào. 2 chị bên chồng đôi khi cũng thắc mắc là ông áy có lo đủ cho 2 mẹ con k? nợ nần chồng chất, mẹ vợ giúp nhiều.
    OBNội ở nhà tưởng con mình tài đảm, cháu đẻ ra 20 tháng, thì lên đc 1 lần vào viện thăm, 1 lần đón cháu đầy tháng vè nhà tổ chức ăn uống. Hết
    Chồng thì nợ nần chồng chất, làm đc tí tiền bắt đầu đòi về quê thăm bố mẹ. trong khi tiền taxi( vì có con nhỏ) cả đi và vè gần 1tr. về biếu OBN 5trăm.
    Dần dần nhiều lần quá, e điên lắm, ban đầu là về mà k biếu tiền, vì chả có đâu mà biếu. Mình còn mẹ đẻ nuôi cơ mà,
    RÙi bây giờ bầu đứa thứ 2, cũng ít về. Về thì dạo này OBN cho ít tiền đi taxi. Còn chưa mua cho cháu đc cái tăm nào ấy chứ.
    Nhà chồng có 2 bố mẹ ở với nhau, lương hưu cũng dư dật. Con thì đói dài ra có biết đâu( e phải ngậm miệng đấy ạ). Hum trước gọi điện bảo bố mẹ đang sửa nhà, sơn hết lại nhà, bao giờ xong về ăn tân gia.
    Trong khi lương chồng 2 triệu cho con đi học, 3 tr góp trả nợ. tiền charng đưa đc cho vợ 1 đồng nào/////e cũng đến chết mất thôi, vì lại sắp sinh e bé nữa ạ...huhu
     
  15. me_yeu_tina

    me_yeu_tina Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    123
    Theo em, cứ ở riêng là hay nhất, k thích thì lắm điều lắm, tránh voi chẳng xấu mặt nào
     
  16. vomattit

    vomattit Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    1,619
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    123
    Em cũng giống mẹ Ku Sóc. Mình cứ nghĩ tình cảm với nhau mới khó chứ đối xử theo kiểu trách nhiệm ấy thì khó gì. Sao ông bà không hiểu được điều đó để mình dễ thở nhỉ? Hồi mới về làm dâu, em nhổ tóc bạc cho MC, đưa MC đi gội đầu, mua quần mua áo, quà cáp... bà lên HN nằm viện 1 tuần em xin nghỉ làm để túc trực cơm nước, rửa ráy vệ sinh... Nói thật mẹ đẻ em em chưa hầu hạ được như thế bao giờ. Mấy bác nằm cùng phòng còn bảo bà này có phúc gặp được dâu tốt. Ấy thế mà vẫn chê nọ chê kia, mà MC em hay có kiểu ném đá giấu tay lắm, cứ ở nhà bơm chích để bố chồng dạy con giai cơ, qua đó gián tiếp chê con dâu. Hị hị.... Sau này em chán, kính nhi viễn chi thui... Ngày giỗ thì về làm giỗ. Lễ Tết thì "đập bẹp" bỏ phong bì. Đỡ mệt đầu.
     
  17. mechitbong

    mechitbong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/3/2010
    Bài viết:
    2,968
    Đã được thích:
    468
    Điểm thành tích:
    173
    nhà mẹ tina ông bà nội còn có lương hưu, bố chồng em thì thợ xây mẹ làm ruộng, chồng em đã tính mai sau mỗi tháng gửi cho ông bà 1tr, con vẫn tính là nhờ ông bà ngoại chứ, điêu ĐÉO chịu được. lám lúc muốn bỏ quách chồng cho xong, h hơi tý là giận k nói gì, hôm nay còn bảo ah về muộn vì đi chơi, em chẳng thèm hỏi chơi đâu, đi được cứ đi
     
  18. me_yeu_tina

    me_yeu_tina Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    123
    Nhà obn nhà tớ thì chẳng phải lo kinh tế, nhưng tớ kể nhé, thế này mới điên
    Gần tết, bố chồng đòi sắm LCD 32inch của sam sung, vì ông thông gia bà chị chồng cũng có nên phải sắm. Mua về đi bố trả tiền.
    Mình nghĩ bụng ở đó cũng có, cần quái gì phải mua từ HN, lại mất công chở taxi về mát mịe gần 500k rùi. Thôi thì chồng quyết mua thì mua, vay tièn bà ngoại ứng ra mua mà.
    về đến nơi, gặp 2 bà chị chồng cũng ở đó xem tivi luôn. Bà chị chồng cho 1 câu: thôi, mỗi nhà 2 triệu góp mua cho ông bà cái tivi ===> hỏng kiểu. Thế là lõm 2tr+500k taxi.
    Bây giờ con cái nhỏ thì bà ngoại lo cho tí 1. ông ấy còn đang bảo khi nào con cái lớn, Ông bà nội già thì cả nhà về bắc giang chăm ông bà=> chuối k cơ chứ.... Tớ ít va chạm nhà chồng lắm, nhưng cứ nghĩ là phát hoảng
     
  19. me_yeu_tina

    me_yeu_tina Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    123
    Mà mẹ nó ơi, cảnh ở rể còn đau hơn mình làm dâu, Mình điên lắm có dám nói gì đâu, sợ tự ái là ở nhà vợ rùi lắm chuyện, Nhịn như nhịn cơm sống vậy ấy. mẹ vợ chiều như chiều vong. Khổ thế nhỉ
     
  20. mechitbong

    mechitbong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/3/2010
    Bài viết:
    2,968
    Đã được thích:
    468
    Điểm thành tích:
    173
    ...................................

    sao mẹ nó bầu bí mấy tháng rồi mà k ngủ đi, k cho em bé nghỉ ah, ngồi n chân phù đấy, hồi trc em ở nhà chẳng làm gì suốt ngày ngồi mạng chân cũng phù, h cũng chẳng làm gì ở nhà chơi,lắm lúc muốn ra ở riêng cho chồng mình biết mặt, xem k có obn có làm ăn gì k mà tinh tướng,bmc ở wê cứ nghĩ ở hn là sướng là oai lắm đấy.mẹ nó ngủ đi
     

Chia sẻ trang này