Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ thỉnh thoảng rảnh rỗi e cũng hay lượn lờ ăn uống 1 mình chứ cafe hay xem fim thì chưa bh thử cảm giác 1 mình cả
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ em chưa tập đc thói quen đi 1 mình. 1 mình là em ở nhà ngủ.hihi
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Nhất bạn rồi còn gì ). MÌnh bị cuồng chân, ko ở nổi ý.
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Chắc cái tính của mình nên hay một mình lắm. Dù lúc độc thân, ngày có chồng hay giờ đã ly hôn vẫn một mình .Cái một mình đơi khi không phải vì cô đơn, không có ai bên cạnh, chỉ là một mình khi mệt mỏi muốn giải tỏa tâm trang, hay khi vui, khi đói muốn ăn món gì đó ( mà không phải ai cũng thích ăn như mì Hàn, mì Ý, sushi , gỏi cá sống....) Hay một lúc nào đó muốn lang thang quanh bờ hồ, vào một quán cf có view đẹp, ngắm cảnh phố phường, dạo quanh những con phố nhỏ. Ăn những món ăn vặt vô tình thấy trên đương hay đơn giản đi dạo ở công viên, ngắm trẻ em vui đùa. Hít gió trời... hi hi tự nhiên lại mỉm cười, thấy mình còn hạnh phúc biết bao... Đôi khi hơi hâm. Nhưng có bạn đi cùng cũng hay, đôi khi cái cảm giác hẹn ai đó xa lạ đi ăn tối, cf, dạo phố cũng hay. Tụ tập đông người cũng thú vị, chém gió như chưa bao giờ có bão. hi hi Dịp nào đó ai rãnh thì hẹn hò tí nhỉ, nam nữ cũng chẳng sao, chỉ cần Camphuchia cho nó công bằng, không vụ lợi hay,..... mà giờ còn gì để lừa nhau nữa. hi hi cuối tuần vui vẻ nha
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ :wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave chào là phải nhiệt tình như thế này chứ ak ))
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Chào mà cứ như good bye đi đừng trở lại ấy, hi hi cũng chào lại cái cho nó rôm
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Sở thích hay ghê, rất vui được làm quen với bạn
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Bạn có sở thích khá giống mình. Hơn nữa bạn nhiều tâm sự. Rất vui được làm quen.
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Người bác lúc nào cũng dắt theo cái khăn nhể )
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Những người rảnh rỗi quá lại muốn có cảm giác bận rộn như bạn. Chúc bạn sớm thành công : )
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ lãng mạng quá ạ, mùa thu rồi, đi dạo đường Kim Mã, đường Hoàng Diệu, đường Thanh Niên, Bờ Hồ thì tuyệt
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Ô có chứ cuối tuần tớ vẫn thế mà hình như đó là thói quen rồi
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Chuẩn luôn ^_^.....................................................................
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Lượn phố 1 mình thì mình cũng thỉnh thoảng, chứ đi cà fe, ăn uống hay xem phim 1 mình thì chưa bao giờ cả.
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ minh thi tiinsh hay di mot mình, don gian vi thich the
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Bác này thuộc dạng đẹp trai có tài gái bình thường không giám yêu rồi )
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ )....................................................