Ðề: Các giai đoạn của tình yêu Mình đang ở giai đoạn 2, giai đoạn 1 và 2 đã được gần 5 năm rồi, nhưng chả biết có đến được giai đoạn 3 không nữa, nhiều vấn đề phát sinh quá
Ðề: Các giai đoạn của tình yêu hihi. vs mình, mình đã trải qua các giai đoạn như: yêu say đắm-> hiểu nhau và biết hết tính xấu của nhau-> chán nản -> chấp nhận -> hoặc yêu sâu đậm hơn hoặc chia tay ^^
Ðề: Các giai đoạn của tình yêu Giai đoạn 2 thì hạnh phúc lâu nhất hoặc 3 (tỉ lệ rất ít), vì.... 1 thì chỉ mới cảm thấy... cảm giác nhất thời rùi lại vụt tắt Khi bắt đầu giai đoạn 3 thì hiểu hết rui, biết hết tất cả của nhau rùi,gần như không còn gì gọi là bí mật nữa nên sẽ bị tan biến và nhanh chóng tới suy thoái hoặc thịnh vượng (phản ứng này xảy ra ít). Giai đoạn 4 thì héo mòn hết rui nên không cần phải bàn tới.
Ðề: Các giai đoạn của tình yêu "Trong cuộc đời, mọi người đều mong muốn tìm được cho mình một người là hồng nhan tri kỷ. Bởi nếu không phải là hồng nhan thì cảm quan không thỏa mãn. Nếu không phải là tri kỷ thì khó lòng chia sẻ được thế giới nội Tâm. Trong cuộc sống vợ chồng thì ít nhất phải đạt được một trong hai yếu tố này, nếu không thì cũng chỉ là hình thức. Sống với nhau sẽ có nhiều mâu thuẫn, nhiều điều không thể chia sẻ được mà làm cho không khí gia đình thường xuyên bị căng thẳng và tạo ra môi trường “ Stress”. Vợ chồng hãy biết yêu thương, đùm bọc, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau, tạo điều kiện cho nhau phát triển và trở thành đôi bạn cùng tiến, có như vậy cuộc sống gia đình mới ngày càng tốt đẹp, hai ngườimới có thể chung sống hạnh phúc với nhau trọn đời, trọn kiếp"