Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Sp giò mẹ nó phair canh đúng quy trình và đúng lượng gia vị thigf giò mới đc ổn định và ngon đc. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sp sạch và nguyên chất. Chúc mn đắt hàng nhé.
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. cảm ơn mẹ cháu, cái gì cũng phải chuẩn thì mới ra sản phẩm ngon được, sai tý là không ngon ngay.
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Kinh doanh mệt thật nhưng cũng vui lắm mn ạ. Nhà em cũng toàn thức khuya và dậy sớm đi lấy hàng. Bây giờ khách quen càng nhiều càng tăng nên chả thấy mệt mấy nữa mn ạ.(u)
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. cái gì cũng khó mà thời buổi kinh tế khó khăn này khổ là giao dến nơi không liên lạc được đành ngậm ngùi quay về đã ai bị chưa
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. hị hị bác cố lên, sang tuần cho em 1/2 kí giò đấy nhá bác nhớ em ko nhỉ
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. chuyện này mình gặp rồi, nhưng ko liên lạc được thì mình thường ngồi đợi , đôi khi đợi mãi phải đi làm, đến cty rồi khách mới gọi lại, thế là lại phải vòng về đó lần 2 trả hàng cho khách. vì trước hết hàng thực phẩm nên ko mang đi cả ngày làm được, thứ 2 nữa là uy tín với khách. vì trước khi đi nên gọi trước cho khách nhỡ đâu họ cũng có việc khẩn cấp chưa kịp hẹn lại mình. thế nên rút kinh nghiệm trước khi đi gọi cho khách
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Em cũng đang trong giai đoạn gian nan ban đầu đây Các bạn thường sau bao lâu thì có đơn hàng đầu tiên vậy?
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Haiz cái nghiệp kinh doanh buôn bán lúc nào cũng đầy nhưng rủi ro, nếu không kiên trì chắc chẳng làm được gì thành công cả. Mình luôn muốn bán những sản phẩm tốt cho khách hàng nhưng bài toán về giá luôn là vấn đề nan giải. Chốt được giá rồi thì tạo lòng tin với khách hàng là điều quan trọng nhất là đối với kinh doanh onl. Nhiều lúc thấy buồn và khó khăn quá, chiều khách hàng mang tất cả các sản phẩm đến tận nhà để khách hàng lựa chọn. Khi đến nơi điện thoại không nghe, nhà không có ai lại thui thủi đi về. Có khi mang hàng đi khách hàng xem rồi mở nắp sản phẩm đó rồi không lấy, hàng đấy còn biết bán cho ai thôi thì mang về dùng. Kinh doanh chỉ nghĩ lấy khách làm lãi thôi chứ có lãi lớn trong một món đồ đâu. Thôi cứ cố vậy, mình nghĩ rồi có ngày người cũng không phụ công mình. Cố lên tôi ơi
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. đúng vậy, gian nan và vất vả lắm mới mong kiếm được đồng tiền. tiêu thì dễ mà sao kiếm khó thế ko bít.
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. ship hàng cho các mẹ sợ nhất là .... số điện thoại tạm thời ko liên lạc được. huhu
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. hôm thứ 6 cuối tuần mình ship hàng nhiều quá, trời nhá nhem tối mà vẫn lang thang trên đường, gọi điện cho khách hàng báo 10 phút nữa là tới, tới nới khách cho địa chỉ rồi bảo đi tiếp vài trăm mét, đi tiếp vài trăm mét chả thấy đâu, đường thì đông, gọi lại cho khách nói đi đến địa chỉ số ..... này rồi, khách bảo đi quá. mình bảo cho số cụ thể ko thì chịu ko thì chịu ko tìm được đâu, vừa mệt, vừa đói, lại sắp ... cáu. . mình sợ nhất là khách cho địa chỉ chung chung.
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Trong kinh doanh kiên trì là đức tính quan trọng nhất. Cố lên mn nhé, mình cũng giống mn. Giai đoạn đầu khá là khó khăn và vất vả nhưng giờ thì cũng tạm tạm ổn rùi.
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Mẹ nó cứ kiên trì kiểu j cũng có thành công. Chúc mẹ nó luôn đắt hàng nhé
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. ặc ặc, kiếm mãi mí đc 1 tr, tiêu vèo cái mất 5 tr, xót quá
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Nghề nào cũng vậy thôi các mẹ làm j cũng phải có tính kiên trì thì mới có kết quả được.
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Có nghề nào là dễ dàng đâu, nghề nào cũng cần có tình yêu với nó và sự kiên trì