Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Tiền bán hàng của em toàn mua đồ cho gia đình chả để ra được - có khi cũng phải xem lại hic
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng e CŨNG tiết kiệm được một chút gọi là, giờ chồng e làm chuyện tày định, e lại phải bỏ ra để giải quyết, có nỗi đau nào hơn nỗi đau bị chồng lừa dối không các mẹ?
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng ek mình chả có quỹ riêng nào, vì ck đi làm về đưa tiền cho vợ, nhưng trong nhà có bao nhiêu ck đều biết, với lại bao nhiêu xiền mình cũng đổ hết vào hàng rồi thành ra k có đâu mà quỹ riêng được
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Đúng rồi các mẹ à, tiên là để phòng thân mà. Cảm ơn mẹ chủ top đã chia sẻ, em cũng phải xem xét lại cách chi tiêu của mình thôi
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Từ hồi cơ quan mình trả lương qua thẻ, mình cố gắng giữ tiền trong thẻ, lâu lâu mới rút. Còn chi tiêu hàng tháng thì kiếm thêm hoặc ới chồng chi. Nói chung là vất vả lắm, nên vẫn chưa để đc bn
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Quỹ riêng của mình mấy năm nay chả thêm được đồng nào còn bị hụt đi nữa. Mặc dù cũng nghĩ cố gắng tiết kiệm dành dụm để ra một ít mà cuối cùng cũng hết. Bao giờ kiếm được dư giả chút thì mới mong tiết kiệm cho quỹ riêng.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Mẹ nó tiết kiệm để quỹ riêng giỏi thật đấy. Mình phải học tập dài dài mới theo kịp được.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Nó lừa dối em tại sao em phải bỏ tiền ra giải quyết cho nó, lúc này em phải cất cho kỹ vào chứ. Để nhỡ nó dở quẻ đòi ly hôn thì ôm tiết kiệm rồi a lê hấp thôi
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Đôi khi lập quỹ riêng không phải để chi tiêu cho bản thân mà để những lúc có việc mình cũng có thể xoay sở đcj phần nào. Cuộc sống không lường trước đcj mọi việc nên là phụ nữ phải nên có quỹ riêng. Tớ đang gố gắng để đcj như mn.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng e cũng cố lập quỹ riêng mà sao thấy khó quá các mẹ ạ, tiền cứ như có chân chạy ra khỏi túi ý
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng E Cũng phải học các mẹ thui nhưng theo e nghĩ quỹ riêng đâu chỉ có riêng mình tiểu đâu, lại tiêu chung vào việc gia đình ý mà
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng e có tiền dư là e gửi tiết kiệm cho vay lấy lãi các chị ah, chả bit có phải quỹ riêng ko nhưng chồng e ko bit nhà có bao nhiêu tiền (kiểu ko quan tâm lắm). cơ mà e tích luỹ cũng để sau này làm việc lớn thoai.....
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Ck em hết tháng là hết tiền, vì thấy ví lẹp kẹp, còn chả biết em có bn tiền ^^, nói thế thui chứ hàng tháng có tk đc mấy đâu.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng nói là quỹ rieng nhưng toàn chi cho gia đình thôi mà, có mẹ nào dám tiêu cho mình hết mấy chục triệu mấy cây vàng đâu chị. Tiền đó gọi là quỹ riêng vì chồng k biết đến, mình có thể lo cho bên đằng ngoại khi cần khỏi phải hỏi ông chồng, mà có hỏi đc thì mình cũng có phần thêm, tiền đó để "nhỡ có làm sao" thì còn để tự lo cho mình và con cái. Mà nếu k có cái "nhỡ" dại mồm ấy, thì để nhà có công có việc gì thì còn có cái mà bỏ ra chị ạ, và cũng để ông chồng k biết mà đem đi cho "ng khác" mất - mấy ông ý thấy có tiền là tiêu, k có tiền thì tính tiếp, đâu ai căn cơ lo là tiền này còn để thế này thế này đâu, toàn là "rồi sẽ kiếm đc ấy mà". Có mẹ nào đó, em nhớ, bảo quỹ đen này, các mẹ ấy cất đó thôi dám tiêu đâu, rồi sau cần đến việc lớn thì lấy ra cho mình "vay" rồi bảo chồng là tiền em đi vay đấy, ông ý lại biết đường mà tích cóp. Chứ ông ý biết, ông ý lại ỷ lại, vung tay lên, đến lúc cần k có cái mà trông vào. Đại loại là vậy, em thấy cũng có lý. Sống đến mai củ khoai phải còn cơ mà. Vô cùng tình cờ, từ năm lớp 2 mình đã đc cô giáo dạy cho cách chi tiêu rằng thì là bỏ tiền hòm này bỏ tiền khoản kia, ... (cô dạy cả lớp luôn) và nó ăn vào đầu mình từ hồi đó, lớn lên, thêm nhiều chuyện xảy ra, thêm môi trường nữa, mình học đc nhìu chiêu bòn xiền chồng nhắm toàn là "anh đưa con đi chơi đi" (mà kiểu gì đi về chả có lốc sữa hay cái gì cho con, mẹ chả cần dặn, trẻ con nó thích nó đòi, mà bố lại chiều thì mua cho thôi, về còn dặn đc chồng câu "anh mua nhiều thế, con đã uống hết đâu") hoặc thi thoảng tháng 1,2 lần "anh về tiện mua con hộp sữa bịch bỉm nhá nhà hết sữa rồi, em đang bận nấu cơm" hết thật không có mỗi bà ý biết, nhưng ông ý vẫn có tiền, nên thay vì để ông ý đi nhậu thêm 1 bữa về muộn, đi lắm hư người, mà tệ hơn là ông ý cho "ai" thì để ông ý mua cho con hộp sữa còn hơn - nguyên văn lời cô giáo học thêm buổi tối của mình - cao tay thật :v Chưa chồng mình đã lập quỹ riêng roài hehe.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Mình thì chẳng có quỹ đen quỹ đỏ gì hết. Lương 2 vc chi tiêu tk lắm cũng chỉ đủ sống thui.hĩ. Chẳng biết bao giờ mới khá lên được.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Em vô cùng ủng hộ chị chủ top. Cá nhân em chưa lập gia đình, nhưng gì thì gì chứ: 1 là bỏ hẳn việc ở nhà trông con, 2 là bao nhiêu của nải mình ki cóp dồn vào tiền chung của vợ chồng thì em không bao giờ đồng ý. -Em thì cứ 15 hàng tháng phải quăng vào sổ tích kiệm ở Viettin 10 triệu. Còn nhiều tiêu nhiều, còn ít tiêu ít, bí quá thì tăng cường dậy thêm, không dậy Lý thì dậy Bơi. Lúc đầu bí bách lắm, nhiều lúc bí quá định ra ngân hàng rút tiền tiêu, mặc kệ lãi suất không thời hạn. Rối lại ngại với chính mình, với chị mình hay giao dịch ở ngân hàng, dơ quá, lại xoay cách khác hoặc thôi ko tiêu.