Nhà em gần trường công, hộ khẩu trong phường. Dưng Phường có 400 cháu, trường lấy có 75 cháu bằng cách bốc thăm 5 ăn 5 thua. Không hiểu hơn 300 cháu thì đi đâu về đâu??? Mẹ nào có kinh nghiệm xin được chỉ giáo ah? Nhà em ở Nguyễn An Ninh ah
ặc ặc thật dã man đấy là bà chưa tính khoản 75 suất kia có bao nhiêu suất đã đc đi cửa sau xong rồi đấy. Đúng là nghĩ là lo nhỉ, chỉ có cách cho con đi trường tư thôi
Oạch, ngất luôn, có 2 trường ở Nguyễn An Ninh mà, tôi nghĩ chẳc trường chỉ tuyển đúng 75 cháu, còn lại chắc đi đêm hết kinh quá
Mình cũng vừa làm hồ sơ nhập học cho con vào trường công (trường Bình Minh - ở Hàng Bông) trường chỉ tuyển 25 cháu nhà trẻ 5 cháu mẫu giáo, cũng chạy đôn chạy đáo lo hồ sơ rồi đưa con đi khám sức khỏe, đấy là số lượng tuyển thông báo còn đi cửa sau thì hic hic k bết nữa,
Có 2 trường nhưng 1 trường chỉ nhận các cháu 3t còn 1 trường lại chỉ nhận các cháu 2t. Lần này chả biết thế nào nữa. Muốn tìm cửa sau quá mà không biết lối. Mẹ nào biết lối, đã từng đi thì mách em với.
mẹ ơi lân la thử hỏi mấy bà bán nước gần trường, hoặc hỏi mấy ông bảo vệ ấy xem, có khi lại có cách hay đấy
chuyện thường ngày ở huyện í mà.Vậy nên các trường tư thục mới ra đời ngày càng nhiều.Cửa trước biết đi không được th2i mình lòn cửa sau
Dạ! em cũng đang cầu cạnh cửa sau đây ah! Dưng chưa có ai chỉ cho mà bước thôi. Vì tự nhiên tự lành mình vào hỏi, chả ai người ta nhận cả. Phải qua người quen thì họ mới giám nhận, chắc là để cho an toàn ấy mà.
Nhà em con lớn không có hộ khẩu mà vẫn đi học ở trường công và bây giờ đến con bé cũng đang chuẩn bị vào trường rồi, em có kinh nghiệm là các mẹ cứ phòng hiệu trưởng thẳng tiến, nhưng phải chuẩn bị khi chưa nghỉ hè của các bé ý. Lúc đó nhà trường chưa đưa ra chỉ tiêu nên xin dễ hơn. Em đã trót lọt cả hai đứa rồi nên em biết không qua ai cả các mẹ cứ mạnh dạn gặp thẳng hiệu trưởng trình bày là xong luôn.
Em sợ là giờ này thì hơi muộn vì cũng có nhiều mẹ muốn đi cửa sau như mẹ nó lúc đấy mình phải bỏ ra nhiều hơn nếu mình đi trước đấy 1 tháng. Thôi năm nay vào tư thục vậy năm sau đi sớm. Nếu không mẹ nó để khi mà nhận hết học sinh rồi, các cháu đi học rồi mẹ nó gặp hiệu trưởng vậy. Đi như thế này tốn kém hơn nhưng em nghĩ cũng sẽ có khả năng được vì năm ngoái em cũng xin cho một đứa ở gần nhà em như thế.
Ðề: Cửa nào cho con chuột vào mẫu giáo trường công Cám ơn cả nhà đã quan tâm, tư vấn cho em. Hiiiiiiiiiii! hôm T7 vừa rồi xã em tay thơm bốc thăm được một xuất rồi. Không phải chạy nữa rồi. May quá.
Ðề: Cửa nào cho con chuột vào mẫu giáo trường công Vậy là yên tâm rồi lại đỡ tốn tiền nữa chứ. Đúng là may quá.