Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? bố này tân tiến quá, nói thực thì với e con nào cũng đc nhưng cũng mún sinh cho ck thèng ku cho ck vui hihi.....
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Khổ nỗi các bố thường bị áp lực từ phía các cụ nữa mẹ nó ah, các cụ cứ bảo phải có con nối dõi...nên mình cũng bị ảnh hưởng, tuy nhiên mình cũng thích con gái mà, có nếp có tẻ là thích nhất
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Mình thì con nào cũng được. Có là tốt rồi Ông trời cho sao hưởng vậy ạ (Nhóc đầu là mình là gái)
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? tớ thì con nào cũng được,, nếdduwwocj một trai một gái càng tốt
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Da chết rồi thì còn biết gi ma hương với khó.. Sinh con trai la một chuyện, dạy nó lại là chuyện khác. Không khéo lại vì con trai chiều nó qúa. Đến lúc không lo được cho nó nữa là hết xài luô..
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Cụ nào cũng thích có đứa cháu trai, hi hi, mình 2 con gái tính sao đây các mẹ???
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Ai cũng thích cả nếp lẫn tẻ, nhưng con cái trời cho, có là tốt rồi, mình có 2 giai rồi, mặc dù cũng thích gái nhưng thể đủ lắm rồi. Tuổi các cụ thì ai cũng thích có cháu trai, nhưng với mình thì điều đó không quan trọng, sau này con cháu có thờ cúng mình thì cũng chỉ được 1,2 đời thôi, ai thờ suốt mình mãi được. Mình ko nặng về vấn đề đó.
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Đúng là mỗi người một cách nghĩ.mình thấy con cái là Lộc trời cho.trời cho con nào thì nhận con đó.ngày mình vào viện gặp 1 chị bụng đã to gần 5 tháng ngồi khóc huhu.cứ tưởng chị ấy cũng chung nỗi đau thai lưu giống mình.ai ngờ chị đang mang bầu con gái thứ ba mà cả nhà chồng bắt phải bỏ từ tháng thứ 3.tội quá.chị không muốn bỏ đi nhưng lão chồng hằn học ra mặt bắt chị phải bỏ ngay hôm đó.mình chứng kiến cảnh tượng đó mà đau lòng.chả bù cho mình con nào cũng quý.vậy mà mang bầu em ấy mới 8 tuần thì em ấy đã bỏ mình...
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Con nào trả là con dù trai hay gái lúc già yếu hay đã về với tổ tiên thì nó vẫn chăm sóc thờ phụng mình. Nếu mà không hiếu thảo thì dù là con trai đi nữa cũng trả để làm gì.
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Mình thì mình thích con gái đầu lòng thứ 2 là con trai.................
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Nói vậy thui chứ bg vẵn còn nhiều người coi trọng việc này lắm
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? mình thì thích con trai , hehe con gái sau này khổ lắm
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Con trai Cũng đc mà con gia cũng đc ........... minh f không quan trọng lắm Nhưng để 3 con thì kiểu gì cũng phải có 1 thằng con trai
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? noi chung la dan ong van thich zai hon, minh van nhớ han nha minh vua roi de dua thu2 vi dua dau la con gai roi nen co bau dua thu2 di sieu am minh ra hoi minh gai hay trai minh bao giong me 80% han y mat tui ngui di ve ko noi cau nao sau ve nha bao con nao cung dc. goi dien cho ba me chong cbao con gai mat cung tui ngui ko noi cau nao.ve sau den 20tuan di sieu am cho ong anh minh minh hoi gai hay trai the anh ong y bao trai minh cuoi bao anh dua e a. sau ong y chup cho cai ch len minh moi tin. ve minh thay lao chong minh cu cuoi tham he he...
Re: Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? đúng đó,.....mình là phụ nữ thì 2 gái cũng đc,nhưng các ông ý thì nhất đinh có trai khó mà thay đổi đc
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Nói chung em vote cho phương án,có nếp,có tẻ thì nhà mới vui
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? e cũng thích có nếp có tẻ ạ, chứ có con gái thì bên nội ầm ĩ đòi con trai rồi đối xử con gái mình ko ra gì cả, em mới bầu đứa con đầu tiên ý mà gia đình nahf chồng đã bảo gì thì gì cứ phải con trai trước cho chắc, bó tay lắm ạ
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Em thik có 1 trai, 1 gái. NHưng nếu không được nếp tẻ thì e thik có 2 con gái hơn là 2 con trai.