:( Cũng vì miến cơm manh áo

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi sinnguyen, 11/10/2014.

  1. sinnguyen

    sinnguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/10/2014
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Bùn lắm các mẹ ạ, e chẳng biết thế nào tính em tham việc lắm. Từ lúc lên cái đất sài thành, e có hay đi xin làm thêm . Từ đi làm phục vụ ở các quán ăn,nhà hàng đến các việc như phát tờ rơi,bán hàng ngoài chợ,cái gì em cũng làm,có thời gian là em xin làm việc ngay. Đi học về là xách mông đi làm thêm,sáng 6h mở mắt là thấy em xách xe đi làm rồi,đến gần 11-12 khuya em mới về,do phải ở lại dọn hàng dọn quán. Tình duyên em lận dận lắm, người iu thấy vậy nó cũng bỏ em. Thậy sự lúc ấy với cái mác sinh viên,từ tỉnh lẻ lên sài gòn tiền đâu mà ăn chơi,tiền đâu mà trả tiền trọ. Qua mấy năm giảng đường,hiện giờ em đi làm cũng được hơn nửa năm,và cái cảnh tượng cũng sắp tái hiện. :( Do yêu cầu và tính chất công việc cả, nhiều khi e buồn lắm. Hên là hôm nay có chỗ để e giải bày. Đúng là càng lớn càng phải suy nghĩ nhiều ](*,) Lớn lên chút thì phải tự lập,về sau còn phải lo cho gia đình.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sinnguyen
    Đang tải...


  2. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,991
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: :( Cũng vì miến cơm manh áo

    Cuộc sống bây giờ ở đâu cũng khó khăn vậy thôi bạn à.Lúc nào cũng bận rộn , hối hả...nếu mình ko bắt kịp guồng quay đó thì sẽ bị tụt lại phía sau.Vì thế phải cố gắng thôi.
     
    sinnguyen thích bài này.
  3. vuongdinhvan

    vuongdinhvan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2014
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: :( Cũng vì miến cơm manh áo

    cuộc sống mà, cố lên mẹ nó nhé
     
    sinnguyen thích bài này.
  4. sinnguyen

    sinnguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/10/2014
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: :( Cũng vì miến cơm manh áo

    em cảm ơn các mẹ an ủi, giờ nghĩ lại cuộc sống càng khó. Ngay cả miếng chuối chiên cũng tăng mấy nghìn chưa đầy nữa năm :(
    Kiếm cái chợ mua đồ rẻ cũng khó lựa chọn nữa.
     
  5. nomoneynohome

    nomoneynohome Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: :( Cũng vì miến cơm manh áo

    Hic đáng phải học tập bạn vè một số mặt đây
     
  6. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: :( Cũng vì miến cơm manh áo

    Cuộc sống mà e,cố gắng lên
    .
     
    sinnguyen thích bài này.
  7. chothuephonghanoi

    chothuephonghanoi Ồ Dê :))

    Tham gia:
    25/3/2014
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: :( Cũng vì miến cơm manh áo

    Cuộc sông là vậy mà, cố lên bạn, mình đã có thời gian như bạn, bây giờ tuy chưa dư giả nhưng mình thấy mọi thứ thoải mái hơn, đủ ăn đủ tiêu, thấy cái cuộc sống này nó cũng ý nghĩ & công bằng lắm. good luck!
     
    sinnguyen thích bài này.
  8. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: :( Cũng vì miến cơm manh áo

    kẻ ăn không hết, người lần ko ra... haiz...
     
    sinnguyen thích bài này.
  9. sinnguyen

    sinnguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/10/2014
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: :( Cũng vì miến cơm manh áo

    :) em cũng chịu thôi ạ, trên diễn đàn này chắc cũng có người hoàng cảnh giống em. -_- hi vọng lên 3x hok có bị ế ...
     
  10. mp3hoanglong

    mp3hoanglong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/9/2014
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: :( Cũng vì miến cơm manh áo

    Đừng buồn bạn nhé , có rất nhiều người như bạn chứ không riêng 1 mình bạn đâu . Mình chỉ muốn nói " cố lên , rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn " . Mỗi người ai cũng có một cơ hội riêng , hãy tự làm vui chính mình chứ không ai làm cho mình vui cả đâu .
     
    sinnguyen thích bài này.
  11. viet1410

    viet1410 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/1/2013
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: :( Cũng vì miến cơm manh áo

    vạn sự khởi đầu nan bạn ạ. cố lên bạn nhé
     
    sinnguyen thích bài này.
  12. me-dautay

    me-dautay Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    5,067
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: :( Cũng vì miến cơm manh áo

    vì cuộc sống là ko chờ đợi cố lên em
     
    sinnguyen thích bài này.
  13. vietlongjapan

    vietlongjapan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: :( Cũng vì miến cơm manh áo

    Có khổ mới có sướng bạn ơi, biết khổ thì mới biết quý trọng tình cảm, tiền bạc
     
    sinnguyen thích bài này.
  14. daibaoan01

    daibaoan01 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2014
    Bài viết:
    3,857
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: :( Cũng vì miến cơm manh áo

    thôi ố lên,bn rất giỏi đây,vc gì cũng làm được
     
    sinnguyen thích bài này.
  15. Ngajiro

    Ngajiro Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/5/2013
    Bài viết:
    2,059
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: :( Cũng vì miến cơm manh áo

    hồi sinh viên e cũng làm đủ thứ nghề như mn..........
     
    sinnguyen thích bài này.
  16. nguyenngocanh2509

    nguyenngocanh2509 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2014
    Bài viết:
    2,304
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: :( Cũng vì miến cơm manh áo

    Cố gắng lên bạn nhé, vừa làm việc để lo trang trải sinh hoạt phí hàng ngày, rồi sau này có kiến thức, có kinh nghiệm, thu nhập khá hơn thì chất lượng cs cũng được nâng cao lên, Mình có CV mà tạm gọi là ổn định rồi nhưng mình thấy sống mà chỉ bằng lương thì k ăn thua :)
     
    sinnguyen thích bài này.
  17. sinnguyen

    sinnguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/10/2014
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: :( Cũng vì miến cơm manh áo

    ](*,) cám ơn những lời chia sẻ cũng như động viên của các mẹ. Dạo này e hay bị stress ,đủ thứ chuyện trên đời.
     
  18. piaggiodaison

    piaggiodaison Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: :( Cũng vì miến cơm manh áo

    Kiếm tiền khó lắm mà. Có người biết kiếm tiền thì thoải mái sống vui vẻ đầy đủ. Còn nhiều người phải khổ đói vì không làm ra tiền. Cuộc sống là thế. Tự mỗi bản thân cần cố gắng
     
    sinnguyen thích bài này.
  19. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: :( Cũng vì miến cơm manh áo

    giờ cứ cố gắng sau này hưởng thụ sau e ạ :D
     
    sinnguyen thích bài này.

Chia sẻ trang này