Bố châm thuốc lá khắp người con 5 tuổi Thứ Năm, 08/07/2010 --- cập nhật 08:03 GMT+7 Do khóc nhớ mẹ, cháu Tuấn đã bị cha dùng dây điện trói chân tay lại để đánh, sau đó dùng thuốc lá châm khắp người khiến cháu bị bỏng. Nhiều vết thương sưng phù trên khắp người cháu Tuấn Hữu Phước (44 tuổi), ngụ tổ 3, ấp 2, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) và Lê Thị Ánh Tuyết (33 tuổi), ngụ xã Mỹ Liêm, huyện Chợ Mới (An Giang) chung sống với nhau được 2 người con là Trần Ngọc Nhung (7 tuổi) và Trần Quốc Tuấn (5 tuổi). Do Phước thường xuyên say xỉn và đánh đập vợ con, nên 2 người thỏa thuận chia tay. Chị Tuyết ra đi dẫn theo đứa con gái lớn, còn Phước nhận nuôi cháu Trần Quốc Tuấn để nối dõi tông đường. Sau khi chia tay với vợ, Phước vẫn chứng nào tật ấy. Tệ hại hơn là mỗi lần uống rượu về nhà là đánh đập, hành hạ cháu Tuấn. Ngày 14/6, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy là hàng xóm phát hiện trên người cháu Tuấn có nhiều vết trầy xước vòng quanh cổ, lưng của Tuấn có nhiều vết thương bị tấy bỏng nước; vùng đầu gối 2 chân cũng bị sưng phù cùng nhiều vết thương vòng quanh cổ chân…Dỗ dành mãi cháu Tuấn mới bộc bạch, do nhớ mẹ khóc, nên cha dùng dây điện trói 2 chân cháu lại để đánh, còn những vết bỏng trên khắp cơ thể cháu là do cha dùng thuốc lá châm vào. Chị Thủy đã đến trình báo với cơ quan Công an. Trần Hữu Phước đã thừa nhận hành vi thường xuyên đánh đập, hành hạ cháu Tuấn. Theo CAND
"Do khóc nhớ mẹ, cháu Tuấn đã bị cha dùng dây điện trói chân tay lại để đánh, sau đó dùng thuốc lá châm khắp người khiến cháu bị bỏng." Trời ơi, đọc đến câu này mình thấy xót xa cho con quá...
ko hiểu sao người ta có thể hành hạ trẻ con thế kia, trong khi nó là con mình báo công an rùi phạt tí lại thả ra vì ông ta có quyền nuôi con, rùi mọi việc lại tiếp diễn bức xúc
Ðề: Bố châm thuốc lá khắp người con 5 tuổi người hay quỷ vậy???????? Chắc ông ta 7 phần ma 3 phần quỷ nên mới hành hạ con minh thế
Ðề: Bố châm thuốc lá khắp người con 5 tuổi ông bố này phải cho đi tù vì tội hành hạ trẻ con, mà lại là con ruột của mình nữa, thật độc ác
Ðề: Bố châm thuốc lá khắp người con 5 tuổi Thật đáng thương và tội nghiệp, nhưng hiện tại chưa có luật nào trừng trị thích đáng đc những vụ bạo hành trẻ em như vậy..
Ðề: Bố châm thuốc lá khắp người con 5 tuổi Dẫu biết con trẻ chỉ là nạn nhân của những cuộc chia ly, nhưng mình vẫn thấy xót xa khi nghe tin chẳng vui về những đứa con thơ, bơ vơ, thiệt thòi đến vậy. Con nào mà chẳng nhớ mẹ... thương quá đi thôi!